'Sống ảo' không khó khi có bạn biết chụp và chỉnh ảnh có tâm

Để có những bức ảnh nghệ thuật, bối cảnh, đạo cụ đôi khi không quan trọng bằng người mẫu 'diễn sâu', phó nháy chịu khó lăn xả và biết vài ngón nghề photoshop.

 #UglyLocationChallenge là một trong những trào lưu nổi bật khoe ảnh hậu trường cùng với ảnh đã qua chỉnh sửa lên mạng xã hội. Đến hiện tại, hơn 20.000 bức ảnh xuất hiện trên Instagram với hashtag này. Tất cả chứng minh sức mạnh của công nghệ chỉnh sửa ảnh, có thể biến hóa một địa điểm bình thường thành ngoại cảnh cho các bức hình đậm chất nghệ thuật.

#UglyLocationChallenge là một trong những trào lưu nổi bật khoe ảnh hậu trường cùng với ảnh đã qua chỉnh sửa lên mạng xã hội. Đến hiện tại, hơn 20.000 bức ảnh xuất hiện trên Instagram với hashtag này. Tất cả chứng minh sức mạnh của công nghệ chỉnh sửa ảnh, có thể biến hóa một địa điểm bình thường thành ngoại cảnh cho các bức hình đậm chất nghệ thuật.

Không cần du lịch tới những thắng cảnh đẹp nổi tiếng hay tốn tiền vào studio, các bạn trẻ vẫn có thể sở hữu hình đẹp sống ảo bằng sự sáng tạo, khéo léo của chính mình và những đứa bạn có tâm.

Đôi lúc, bạn cần chịu khó như thế này để tạo nên bức ảnh nhận được hơn 30.000 lượt "thả tim" trên mạng xã hội.

Tất cả địa điểm quen thuộc nhất, kể cả tủ quần áo nhà bạn, với một chút đầu tư và cải tạo đều có thể trở thành studio cho ra đời những bức ảnh sống ảo "triệu like".

Để có bức ảnh lung linh như hot boy, hot girl trên mạng, bạn không cần đầu tư nhiều, chỉ cần tới nơi gần gũi với mình, tạo dáng thật sành điệu và học tập vài ngón nghề photoshop cơ bản.

Bãi đất trống không có gì đặc biệt cũng trở nên huyền bí, ảo mộng trong bức hình của cô gái này nhờ photoshop và sự trợ giúp từ bạn bè.

Những bức ảnh "behind the scenes" đăng sau loạt ảnh xịn sò trên mạng đều khiến người xem kinh ngạc. Tất cả chứng tỏ bối cảnh đôi khi không quan trọng bằng thần thái của mẫu ảnh và tay nghề của người chụp.

Lê Vy
Ảnh: Boredpanda

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/song-ao-khong-kho-khi-co-ban-biet-chup-va-chinh-anh-co-tam-post1049286.html