Son Ye Jin cũng không cứu nổi bộ phim nhàm chán

Khán giả tỏ ra thất vọng với kịch bản cũ, phi thực tế của 'Thirty-Nine'. Tuy nhiên, nữ diễn viên Son Ye Jin nhận lời khen ngợi nhờ kỹ năng diễn xuất.

Ngày 6/3, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố kết quả bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên truyền hình Hàn Quốc tháng 3. Nữ diễn viên Son Ye Jin đứng đầu bảng xếp hạng.

Koo Chang Hwan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc tiết lộ: "Đối với Son Ye Jin, kết hôn, thông báo, tin nóng là từ khóa đạt vị trí cao tại phân tích liên kết dữ liệu lớn, và Hyun Bin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun là từ khóa đạt thứ hạng cao trong phân tích từ khóa gắn liền với nữ diễn viên. Qua phân tích tỷ lệ tích cực - tiêu cực, tỷ lệ tích cực cô nhận được là 82,89%".

Son Ye Jin hiện là một trong số ngôi sao được công chúng quan tâm nhất. Bên cạnh tin tức kết hôn, màn thể hiện của nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình đang lên sóng Thirty-Nine cũng trở thành chủ đề thu hút nhiều khán giả tham gia bàn luận.

Son Ye Jin hiện là một trong số diễn viên được khán giả chú ý nhất. Ảnh: JTBC.

Son Ye Jin hiện là một trong số diễn viên được khán giả chú ý nhất. Ảnh: JTBC.

Bộ phim không đáp ứng kỳ vọng

Được chấp bút bởi Yoo Yeong Ah và do Kim Sang Ho chỉ đạo thực hiện, Thirty-Nine là bộ phim lãng mạn xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu và cuộc sống đời thường của 3 người bạn sắp bước sang tuổi 40. 3 nhân vật chính trong phim gồm Cha Mi Jo (Son Ye Jin thủ vai) - Giám đốc thẩm mỹ viện, Jung Chan Young (Jeon Mi Do thủ vai) - giáo viên dạy diễn xuất, và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun thủ vai) - quản lý tại cửa hàng mỹ phẩm.

Thirty-Nine là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin sau hai năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Jeon Mi Do, một diễn viên chính khác trong phim, hiện là ngôi sao được công chúng yêu thích nhờ màn thể hiện đầy ấn tượng tại bộ phim Hospital Playlist. Đặc biệt, dự án Thirty-Nine bắt đầu lên sóng ngay sau khi Son Ye Jin tuyên bố kết hôn cùng Hyun Bin, bạn diễn của cô trong Hạ cánh nơi anh.

Tất cả yếu tố kể trên giúp Thirty-Nine trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ khi dự án mới công bố thông tin.

Tuy nhiên, về sau, tất cả kỳ vọng đã biến thành sự bối rối, quan ngại và lời chỉ trích, chê bai.

Tình yêu, tình bạn, cuộc sống của những người phụ nữ trước ngưỡng cửa tuổi 40 là đề tài khá mới mẻ tại ngành điện ảnh Hàn Quốc. Dù vậy, cách nhà sản xuất khai thác bộ phim chưa thực sự cho thấy được chiều sâu của chủ đề này.

Trong phim, nhân vật Cha Mi Jo có mối quan hệ yêu đương với Kim Seon U (Yeon Woo Jin thủ vai). Cha Mi Jo vốn là con nuôi. Cả hai lần đầu gặp nhau khi Mi Jo cùng nhóm bạn ghé qua trại trẻ mồ côi cô từng ở và tình nguyện, còn Kim Seon U tới cô nhi viện để làm giáo viên dạy tiếng Anh miễn phí.

Sau đó, Mi Jo và Seon U liên tục có cơ hội gặp mặt. Khi Mi Jo để quên đồng hồ tại cô nhi viện, Seon U được viện trưởng nhờ trả lại đồng hồ cho cô. Cả hai tiếp tục chạm mặt nhau một cách tình cờ tại buổi hòa nhạc Rachmaninoff. Vì bị hủy hẹn, Seon U quyết định thưởng thức buổi hòa nhạc cùng Mi Jo.

Tâm đầu ý hợp, anh tỏ ra hứng thú với Mi Jo và mời cô đi uống rượu. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình một đêm. Những tưởng đây chỉ là mối quan hệ thoáng qua, Cha Mi Jo bất ngờ đụng mặt Kim Seon U khi gặp bác sĩ thay thế cô đảm nhiệm công việc tại thẩm mỹ viện trong thời gian cô sang Mỹ nghỉ dưỡng.

Hóa ra, Kim Seon U chính là vị bác sĩ được giới thiệu. Dù đã cố gắng giữ khoảng cách để mối quan hệ chỉ dừng ở vị trí đồng nghiệp, Cha Mi Jo không khỏi rung động sau mỗi lần cô dành thời gian bên Seon U.

Câu chuyện tình cảm được khai thác trong Thirty-Nine còn thiếu chiều sâu. Ảnh: JTBC.

Câu chuyện tình yêu còn phi thực tế

Thirty-Nine cho thấy cách tiếp cận đột phá, mới mẻ so với dòng phim tình cảm thông thường tại Hàn Quốc. Tình cảm giữa Mi Jo và Seon U xuất phát từ tình dục, sau đó mới dần phát triển thành tình yêu. Bộ phim cho thấy tư tưởng cởi mở, góc nhìn thoáng hơn về tình dục. Ngoài ra, câu chuyện tình cảm nảy nở ở tuổi 39 - độ tuổi mà tưởng chừng con người không còn có thể mơ mộng về tình yêu - cũng là góc nhìn độc đáo, thú vị.

Có xuất phát điểm táo bạo, thế nhưng câu chuyện tình yêu giữa Mi Jo và Seon U không thể đáp ứng kỳ vọng từ khán giả. Dường như, càng về sau, biên kịch bộ phim càng đi vào lối mòn trong xây dựng tình tiết của dòng phim lãng mạn tại Hàn Quốc.

Khán giả khó lòng đồng cảm với Mi Jo và Seon U khi câu chuyện giữa họ đầy rẫy mô-típ yêu đương cũ kỹ, đơn điệu, không đột phá. Điều này khiến loạt cảnh thân mật của cặp đôi đem lại cảm giác gượng gạo, thậm chí có phần nhàm chán. Giữa họ không có bầu không khí lãng mạn, cuốn hút đến từ cặp đôi có tình yêu đang chớm nở.

Đặc biệt, người xem nhận định câu chuyện giữa Mi Jo và Seon U là câu chuyện tình yêu phi thực tế. Bên cạnh việc Seon U liên tục có cơ hội gặp mặt Mi Jo, dường như mỗi khi Mi Jo đương đầu khó khăn, Seon U luôn xuất hiện ở đó.

Khi Mi Jo tới gặp Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng thủ vai) và chất vấn anh về chuyện của Chan Young, Seon U - người vô tình đứng bên cạnh quan sát mọi việc - đã nắm lấy tay cô để an ủi. Thời điểm Mi Jo ngất bên đường sau khi cố ngăn cản Kang Sun Joo (Song Min Ji thủ vai) phá hủy buổi hẹn của Chan Young và Jin Seok, Seon U cũng bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đỡ lấy cô.

Thực tế, mối quan hệ xuất phát từ tình một đêm yêu cầu biên kịch có độ "chắc tay" nhất định trong việc xây dựng tình tiết. Khi không được thực hiện đúng cách, tiến trình phát triển tình cảm của nhân vật sẽ khiến khán giả cảm thấy bối rối, khó hiểu.

"Mối quan hệ giữa Mi Jo và Seon U quá phi thực tế. Liên tục chạm mặt một người đã là điều không tưởng, nhưng việc biên kịch luôn để anh ấy tình cờ xuất hiện mỗi khi Mi Jo gặp khó khăn còn là điều phi lý hơn. Loạt mô-típ tình cảm cũ kỹ này khiến tôi không thể thấu hiểu, đồng cảm với cách họ nảy sinh tình cảm", một khán giả nhận xét.

Khán giả cho rằng chuyện tình cảm giữa nhân vật Cha Mi Jo và Kim Seon U có phần phi thực tế. Ảnh: JTBC.

Phong độ diễn xuất

Khi tuyến tình cảm của Thirty-Nine bị khán giả chỉ trích là gượng gạo, phi thực tế, thậm chí gây tranh cãi, thì ngược lại, câu chuyện đẹp về tình bạn ăn ý, khăng khít giữa 3 nhân vật chính nhận nhiều lời khen ngợi từ người xem. Đặc biệt, mối liên kết giữa hai nhân vật Mi Jo và Chan Young đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Tình cảm, sự chăm sóc của Mi Jo dành cho Chan Young được thể hiện ngay từ những tập đầu của bộ phim. Cô luôn thẳng thắn góp ý, nói lên quan điểm của mình về những vấn đề xoay quanh Chan Young, dẫu cho điều này có thể khiến người bạn của mình phật lòng, điển hình khi cô kiên trì khuyên nhủ Chan Young từ bỏ mối tình dang dở của mình với Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng thủ vai), người đã kết hôn.

Ngoài ra, theo Sports Kyunghyang, một trong những lý do thu hút người xem theo dõi Thirty-Nine nằm ở thực lực diễn xuất của dàn diễn viên.

Son Ye Jin, ngôi sao được công chúng ưu ái đặt biệt danh nữ hoàng dòng phim melodrama, tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất ổn định và đa dạng của mình tại Thirty-Nine. Từ cảnh lãng mạn, hài hước tới phân đoạn trầm lắng, bi thương, nữ diễn viên đều diễn tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật.

Đặc biệt, công chúng Hàn Quốc cho rằng thực lực của Son Ye Jin tỏa sáng nhất tại tập 6 của Thirty-Nine, khi ba mẹ Chan Young tình cờ ghé thăm cô đúng lúc Jin Seok có mặt tại đó. Tất cả quyết định dùng bữa cùng nhau.

Đây là bữa cơm đầu tiên của Jin Seok cùng gia đình Chan Young. Tuy nhiên, Kang Sun Joo (Song Min Ji thủ vai) - vợ của Jin Seok - đã phát hiện mọi chuyện và tìm tới nhà Chan Young nhằm phá hỏng buổi hẹn.

Cha Mi Jo - người luôn giữ vững quan điểm của mình và thường xuyên tỏ ra không hài lòng với mối quan hệ giữa Chan Young và Jin Seok - bỗng quyết định chặn Sun Joo lại. Vì Chan Young, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi lý trí của mình chỉ để bảo vệ trọn vẹn hạnh phúc của Chan Young, đem lại cho Chan Young kỷ niệm ấm áp "dù chỉ là khoảnh khắc như giấc mộng đêm hè" bên gia đình và người mình yêu.

Thậm chí, vì vội vã ngăn cản Sun Joo, Mi Jo đã chạy ra ngoài mà chưa kịp mang giày vào. Diễn xuất của nhân vật Cha Mi Jo, người chặn Sun Joo lại bằng tất cả sức lực của mình, nắm chặt lấy hai tay cô và cầu xin bằng hơi thở gấp gáp đã khiến người xem vừa thương xót, vừa nín thở theo dõi.

"Tôi sẽ đứng yên cho cô tát. Muốn giật tóc, tôi cũng sẽ để cô giật. Chỉ một lần thôi, xin cô nhắm mắt bỏ qua cho một lần này thôi", cô cố gắng thuyết phục Sun Joo với đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi dần tái nhợt, giọng nói run rẩy và tâm trí mờ mịt.

Sau khi Sun Joo rời đi, Cha Mi Jo đã gục xuống bất tỉnh vì cơn rối loạn hoảng sợ. Đặc biệt, lời tường thuật của Son Ye Jin và hình ảnh nhân vật Kim Seon U chạy tới phía cô đã nhân đôi chiều sâu cảm xúc, để lại dư vị mạnh mẽ.

Nhờ phần thể hiện của mình, Son Ye Jin nhận được nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến. "Son Ye Jin chính là Cha Mi Jo, người bạn yêu Chan Young bằng cả cơ thể của cô ấy", "không cần nói thêm điều gì về Son Ye Jin nữa. Cô ấy thực sự là một diễn viên tuyệt vời", Herald Pop trích dẫn một số bình luận của khán giả.

Son Ye Jin nhận nhiều lời khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất tài tình, linh hoạt. Ảnh: JTBC.

Diễn xuất của Son Ye Jin cũng giúp cô nhận lời ca ngợi từ các chuyên gia.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Jin Myung Hyun - nhà báo chuyên về lĩnh vực phim ảnh - chia sẻ: "Son Ye Jin hiện đã trở thành một nữ diễn viên rất tuyệt vời. Thể hiện tất cả hỷ nộ ái ố chỉ trong một tập phim... Tựa như một bản tuyệt xướng không chút chướng tai, nâng cao âm bổng nhẹ nhàng rồi hạ thấp xuống một cách đầy tự nhiên vậy. Tôi kỳ vọng vào cô ấy".

Thúy Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/son-ye-jin-cung-khong-cuu-noi-bo-phim-nham-chan-post1300709.html