Sơn Tùng ngông cuồng và đêm diễn đầy nước mắt ở Hà Nội

Sơn Tùng M-TP không khóc trên sân khấu trực tiếp, nhưng những giọt nước mắt của anh trong video ngắn có lẽ vẫn là khoảnh khắc xúc động khó quên trong đêm diễn cuối của Sky Tour.

Fan xếp hàng chờ nhiều giờ để được gặp Sơn Tùng M-TP Tối 11/8, đêm nhạc của Sơn Tùng chính thức diễn ra. Từ chiều, nhiều fan đã xếp hàng với hy vọng được vào trước, tìm cho mình chỗ đứng gần thần tượng nhất.

Sơn Tùng chia sẻ ngay từ họp báo của chương trình, Sky Tour 2019 không phải đêm nhạc riêng của anh, mà là chương trình biểu diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khác như Tiên Tiên, JustaTee, Kimmese, Rhymastic, Kay Trần, DJ Onionn.

Nhưng điều đó không ngăn cản hàng chục nghìn fan, chủ yếu là các Sky mong ngóng từng ngày. Bởi ba năm sau live show Chuyến bay đầu tiên, họ lại mới có dịp được cháy hết mình cùng thần tượng.

Vẫn là Sơn Tùng "điên" và "ngông cuồng" trên sân khấu

Tối 11/8, sau TP.HCM và Đà Nẵng, Sky Tour cập bến đỗ cuối cùng tại thủ đô Hà Nội. Sân vận động điền kinh Mỹ Đình gần như chật kín khán giả. Hàng nghìn người hâm mộ liên tục hò hét, gọi tên Sơn Tùng từ thời khắc mở màn. Dù phải đến 22h, anh mới xuất hiện ngay phía sau loạt tiết mục của các ca sĩ khác.

Nhìn chung, đường dây của đêm cuối cùng không có chi tiết khác biệt so với hai đêm diễn trước. Đó cũng là lý do phía tổ chức cấm hoàn toàn các thiết bị có chức năng thu hình, kể cả các đơn vị truyền thông cũng đành ngậm ngùi không thể tác nghiệp, chỉ với một lý do duy nhất: Giữ kín kịch bản, giữ quyền lợi cho các khán giả bỏ tiền mua vé theo dõi trực tiếp.

Hình ảnh, thông tin của Sky Tour tại TP.HCM và Đà Nẵng chỉ được cung cấp một cách chừng mực bởi chính đơn vị truyền thông của MTP Entertainment.

Trong Sky Tour ở Hà Nội, ngay khi tiết mục biểu diễn cuối cùng của khách mời Tiên Tiên khép lại, sân khấu như vỡ òa khi Sơn Tùng bước ra từ một chiếc xe cổ trong bộ đồ màu trắng. Chi tiết này được phía Sơn Tùng chia sẻ từ đêm biểu diễn tại TP.HCM, nhưng không vì thế mà khán giả không hào hứng. Thậm chí, họ hào hứng hơn bao giờ hết thông qua những tiếng reo hò, huýt sáo, vỗ tay kịch liệt.

Sơn Tùng gửi lời chào tới khán giả thông qua đoạn rap ngẫu hứng trên nền nhạc sôi động. Lần lượt những giai điệu quen thuộc của Chạy ngay đi, Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi vang lên. Các ca khúc đều được phối mới với chất liệu EDM để khán giả có thể đứng dậy, "quẩy" hết mình cùng nam ca sĩ.

Sơn Tùng xuất hiện ấn tượng trên sân khấu với xe hơi.

Sơn Tùng xuất hiện ấn tượng trên sân khấu với xe hơi.

Sơn Tùng ngoài đời, ở tuổi 25, có thể đã chững chạc hơn nhiều. Nhưng trên sân khấu anh vẫn thế, vẫn "điên", ngông cuồng và cuốn hút người xem theo từng bước nhảy.

Như đã nói ngay từ đầu, đây không phải live show riêng của Sơn Tùng, nên anh không dành nhiều thời gian tâm sự, chia sẻ, ngay cả việc đây là đêm diễn cuối. Câu anh nói nhiều nhất với người hâm mộ là lời cảm ơn: "Hôm nay là show cuối cùng, dĩ nhiên có rất nhiều cảm xúc trong trái tim này. Cảm ơn Hà Nội vì đã có mặt đêm nay".

Không nói nhiều, song Sơn Tùng vẫn rất duyên dáng, dí dỏm khi giao lưu cùng fan. Hành động xin phép uống nước của anh khiến người hâm mộ ồ lên thích thú. Đến khi khán giả "đòi" uống cùng, anh cũng chiều fan bằng cách truyền tay xuống phía dưới hai chai nước.

Khi tặng chai nước thứ hai, nam ca sĩ trêu: "Ai bắt được thì là hôm nay chúng ta có duyên với nhau. Nếu là con gái, hãy đợi anh đến năm 30 tuổi. Nếu là con trai, chúng ta là tri kỷ". Hàng nghìn fan phía dưới một lần nữa reo hò phấn khích. Ở buổi gặp gỡ khán giả trước đó, Sơn Tùng từng chia sẻ dự định kết hôn khi chạm mốc 30.

Nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là kế hoạch của 5-6 năm nữa, còn Sơn Tùng trên sân khấu hiện tại vẫn cháy hết mình và tràn đầy năng lượng. Anh mang kỷ niệm năm xưa ùa về khi thể hiện bản ballad Chắc ai đó sẽ về, hòa giọng cùng người hâm mộ phía dưới, rồi lại "đốt cháy" sân khấu với bản hit cũ Em của ngày hôm qua.

Hình ảnh Sơn Tùng khóc xúc động nhất đêm nhạc

Với ca khúc mới nhất Hãy trao cho anh, Sơn Tùng để dành trình diễn ở những phút cuối. Đây cũng là tiết mục nhiều khán giả mong đợi nhất khi đến Sky Tour. Lần đầu tiên, họ được nghe Sơn Tùng hát live ca khúc này và thể hiện "vũ đạo đau tay" gây sốt thời gian qua. Giọng ca 25 tuổi đầu tư tái hiện khung cảnh cung điện xa hoa gần giống trong MV gốc.

Sự hỗ trợ của vũ đoàn khiến tiết mục càng thêm bùng nổ. Hầu hết người hâm mộ ngồi trên khán đài đều đứng dậy nhún nhảy theo giai điệu Latin sôi động, quyến rũ. Một điểm khác so với bản gốc là không có phần rap của Snoop Dogg, thay vào đó, Sơn Tùng tự rap ngẫu hứng. Với phần hát, giọng của Sơn Tùng bị hụt ở một số đoạn, chưa thỏa mãn người nghe 100%.

Đêm nhạc vẫn có khoảnh khắc sâu lắng, xúc động.

Là đêm nhạc thiên về giải trí, không nặng yếu tố chuyên môn, chiều sâu, nhưng Sky Tour của Sơn Tùng vẫn có khoảnh khắc sâu lắng, cảm xúc, thậm chí có thể khiến những fan chân chính bật khóc cùng thần tượng.

Đó là khi đoạn video ngắn tái hiện chặng đường sóng gió mà Sơn Tùng đã trải qua được phát trên màn hình lớn. Tùng từng hoang mang với con đường mình chọn, từng đau khổ, stress vì những lời chê bai, chỉ trích. Anh đã có lúc gục ngã, nhưng rồi tự mình đứng lên.

Từng hình ảnh, âm thanh trong clip chân thực đến mức khán giả có cảm giác Sơn Tùng ngã thật, đang khóc thật. Khoảnh khắc ấy, rất nhiều fan bên dưới đồng thanh hét lên "Anh ơi, đừng khóc" và "Bố mẹ tin mày, em trai tin mày" (lời ca khúc Remember me).

Remember me là ca khúc được tiếp nối ngay sau đó, như lời tự sự của chính Sơn Tùng về chặng đường âm nhạc rực rỡ nhưng cũng đầy chông gai. "Có lẽ những nỗi đau đã giúp tôi trưởng thành hơn. Những giọt nước mắt khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn" - câu nói quen thuộc vang lên, chạm đến trái tim của những người yêu quý Sơn Tùng.

Anh dành ca khúc cuối Như ngày hôm qua để nói lời chào tạm biệt khán giả Hà Nội, khép lại hành trình Sky Tour. Sơn Tùng M-TP cùng các nghệ sĩ underground đã đem đến cho khán giả một đêm diễn trọn vẹn, được "cháy" cùng âm nhạc.

Nếu có một vài điều đáng tiếc hay chưa thỏa mãn, thì đó là khán giả phải đợi lâu để được gặp Sơn Tùng và anh hát hơi ít so với mong chờ của fan.

"Mình cảm thấy khá hài lòng với đêm nhạc. Sân khấu dàn dựng liên tiếp nhanh. Phần diễn các bài của Sơn Tùng, chuyển bối cảnh, vũ đoàn nhịp nhàng hợp lý. Chỉ có một điểm trừ nhỏ là khi Sơn Tùng thay trang phục, sân khấu bị 'chết' một lúc và tiếc vì Tùng hát ít" - bạn Loan Trần (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc.

Dù chưa xác nhận, nhưng Sơn Tùng cũng kịp nhắn gửi lời hứa hẹn: "Nếu có Sky Tour 2020, liệu những khuôn mặt ở đây hôm nay còn xuất hiện không ạ? Hứa nhé, mãi như ngày hôm qua nhé. Chân thành cảm ơn". Khán giả lại một lần nữa vỡ òa, đồng thanh hẹn gặp lại Tùng một ngày không xa.

Hiền Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/son-tung-ngong-cuong-va-dem-dien-day-nuoc-mat-o-ha-noi-post977560.html