Sơn Trà đẹp ngỡ ngàng trong khoảnh khắc giao mùa

Bán đảo Sơn Trà đặc biệt ở chỗ không chỉ có voọc chà vá chân nâu, rừng nơi đây còn có vẻ đẹp lạ lùng của hoa, lá, cảnh vật. Khung cảnh như bức họa rực rỡ sắc màu.

Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang lùm xùm với câu chuyện quy hoạch và phát triển du lịch với nhiều ý kiến trái chiều. Chúng ta hãy gạt câu chuyện đầy tranh cãi này sang một bên để cùng chiêm ngưỡng màu sắc của "lá phổi" hay người ta vẫn ví von là "trái tim" của TP Đà Nẵng với hoa lá đang vào giai đoạn chuyển mùa.

Lâu nay chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng đến bán đảo Sơn Trà chỉ để ngắm voọc chà vá chân nâu nhưng rừng núi nơi đây còn có vẻ đẹp lạ lùng của hoa, lá, cảnh vật. Khung cảnh như bức họa rực rỡ sắc màu vào mùa thay lá, trổ hoa của lim xẹt, thàn mát (mát đen), chò chỉ...

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp này qua các góc kính của tác giả Lê Phước Chín (Đà Nẵng).

Sơn Trà không vào mùa thay lá, cỏ cây nơi đây mang một màu sắc huyền diệu.

Sơn Trà không vào mùa thay lá, cỏ cây nơi đây mang một màu sắc huyền diệu.

Bán đảo Sơn Trà như một bức họa đủ màu sắc, đẹp lung linh.

Sơn Trà còn là nơi xuất phát nhảy dù, một môn thể thao mạo hiểm.

Những mầm non vào mùa thay lá.

Cỏ cây giao mùa nhuộm vàng cả một góc rừng.

Cây giao mùa, hoa nở rực tím cùng chồi xanh.

Vào mùa, hoa sim, hoa mua cũng nhuộm tím cả một chiều hoang Sơn Trà.

Hoa rất vàng và trời rất xanh.

Theo mùa thay lá, giao mùa, các loài chim cũng bắt đầu mùa sinh sản và tìm bạn tình.

Sơn Trà không chỉ có voọc chà vá chân nâu. Đừng quên nó còn có những mùa hoa rất đẹp.

Còn những ghềnh đá, rừng xanh và biển trong lành. Sơn Trà như một bức tranh đẹp ngỡ ngàng khi bạn phóng mắt ra biển.

Hoa ở Sơn Trà cúi mình xuống mặt biển như để soi gương, e ấp như thiếu nữ.

Hoa lộc vừng ở Sơn Trà đang vào mùa nở rộ.

Khi hoàng hôn xuống, Sơn Trà đẹp một cách cổ tích và hoang dã.

LÊ PHƯỚC CHÍN

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/du-lich/son-tra-dep-ngo-ngang-trong-khoanh-khac-giao-mua-701674.html