Sơn La: Mâu thuẫn nhỏ, chồng dùng dao đâm vợ liên tiếp rồi tự vẫn

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người chồng đang tâm dùng dao đâm vợ 4 nhát, sau đó tự đâm vào bụng mình. Hai vợ chồng đã được bà con lối xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Xuân Nhã - Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 31.10, tại Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong. Do mâu thuẫn nhỏ, hai vợ chồng anh Ngô Trung D (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) cùng trú tại thị trấn Ít Ong đã xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, anh D đã lấy con dao đi nương rất dài và sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người chị T, làm chị bị thương nặng. Sau đó, anh D dùng chính con dao đó tự đâm vào bụng mình.

Nghe tiếng la hét kêu cứu của chị T, người dân gần đó đã chạy đến và tức tốc đưa cả 2 vợ chồng vào Bệnh viện đa khoa huyện Mường La cấp cứu. Các Bác sĩ Bệnh viện Mường La đã tiến hành sơ cứu rồi chuyển 2 vợ chồng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu vì tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch ngay trong đêm 31.10.

Chị Nguyễn Thị T nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết dao đâm trên cơ thể

Anh Ngô Trung D nhập viện trong tình trạng con dao vẫn còn cắm trên bụng

Thông tin với PV Dân Việt ngay tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vào chiều nay (1.11), bác sỹ Trịnh Xuân Trường - Trưởng khoa gây mê cho biết: Vào lúc 22h giờ tối 31.10. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận hai bệnh nhân là vợ chồng chị T và anh D. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trên cơ thể chị T có 4 vết thương do dao đâm ở tim, gan, ruột, dạ dày. Do mất nhiều máu nên chị T bị hôn mê nặng, không đo được huyết áp... Sau đó, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, hô hấp nhân tạo, đặt đường truyền trung tâm, truyền thuốc hỗ trợ tim mạch và truyền máu. Khoảng 30 phút sau, nhịp tim bắt đầu đập rõ hơn và huyết áp đã tăng lên. Chị Tính được chuyển vào phòng mổ và tiến hành khâu lại các vết thương...

Bác sỹ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Trường, anh D cũng nhập viện trong tình trạng hôn mê và chiếc dao nhọn vẫn còn cắm ở hạ sườn bên trái. Anh D được chẩn đoán là bị thủng đại tràng và ruột non. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương cho anh D. Hiện nay sức khỏe của anh đang dần hồi phục...

Theo nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã làm thủ tục chuyển viện cho vợ chồng bệnh nhân xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Hiện nay, cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.

Văn Chiến - Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/son-la-mau-thuan-nho-chong-dung-dao-dam-vo-lien-tiep-roi-tu-van-818538.html