Sơn La: Huyện bán đất có nhà cộng đồng, dân không hay biết?

Nhiều người dân ở tổ 6 và tổ 7, tiểu khu 3 (thị trấn Mộc châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bất ngờ với việc UBND huyện Mộc Châu đem bán đấu giá khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đấu giá đất có nhà sinh hoạt cộng đồng

Bức xúc về việc khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng đột nhiên bị đem ra bán đấu giá, từ tháng 8.2017, người dân tổ 6 và tổ 7, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu đã làm đơn đề nghị lên Huyện ủy – UBND huyện Mộc Châu để được xem xét, giải quyết.

Trong đơn đề nghị, người dân 2 tổ nêu rõ: Năm 2004, được sự cho phép của Ban lãnh đạo tiểu khu 3 và thị trấn Mộc Châu, người dân tổ 6, tổ 7 đã góp tiền mua ngôi nhà gỗ và đóng góp công sức dựng lên ngôi nhà cấp 4 nằm bên ven Quốc lộ 6, đoạn Km 73, thuộc tổ 6, tiểu khu 3.

Từ khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng, ngôi nhà trở thành nơi sinh hoạt, hội họp của người dân 2 tổ và là nơi tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong khu vui chơi mỗi dịp tết đến xuân về, ngày tết thiếu nhi, rằm trung thu... Nhà sinh hoạt cộng đồng chính là ngôi nhà chung của bà con tổ 6 và tổ 7.

Nhưng vừa qua, từ thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, người dân 2 tổ hết sức bất ngờ bởi khi ấy họ mới biết tin UBND huyện đã bán đấu giá khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng của họ mặc dù những chủ nhân của ngôi nhà này chưa hề được xin ý kiến. Khu đất này là công sức, là tình cảm của cộng đồng dân cư km 73.

Việc tổ chức bán đấu giá khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 6, tổ 7, người dân không được thông báo gì liệu đã đúng quy trình chưa? Người dân 2 tổ khẩn thiết đề nghị chính quyền huyện Mộc Châu xem xét lại việc phân lô bán đấu gia khu đất này.

Khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 6, tổ 7 tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu được đem bán đấu giá, với giá 15 triệu đồng/m2

Được biết, khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng này có diện tích là 495 m2, chiều dài theo Quốc lộ 6 là 16,3 m, chiều sâu khoảng 30 m. Đây được xem là khu đất vàng vì nằm ngay cạnh Quốc lộ 6.

Bà Hoàng Thị Dung, tổ 6, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, nói: “Trước đây, khu đất này không rộng rãi, bằng phẳng như bây giờ. Hồi đó, nơi đây chỉ có một con đường nhỏ chạy qua suối. Gia đình tôi đã hiến thêm đất để làm nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ 6 và tổ 7. Người dân chúng tôi đã sử dụng mười mấy năm nay rồi. Trước khi bán đấu giá khu đất này tại sao chính quyền không họp dân, không thông báo cho người dân biết”.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Dung, bức xúc: Gia đình tôi từng hiến đất để nới rộng sân nhà sinh hoạt cộng đồng này, huyện bán đấu giá thì cũng phải thông báo cho chúng tôi.

Cũng cùng tâm trạng bức xúc như bà Dung, bà Nguyễn Thị Khuê, 79 tuổi, tiểu khu 3, cho hay: “Việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất nhà sinh hoạt cộng đồng mà không thông báo cho người dân là không đúng. Nhất là khi khu đất này chúng tôi đã góp tiền, góp sức để đổ đất, san nền, làm nhà sinh hoạt cộng đồng và sử dụng từ rất lâu rồi. Một số hộ dân có đất giáp với con suối đó đã hiến nên mới rộng như bây giờ”.

Còn bà Vì Thị Diệp, tiểu khu trưởng tiểu khu 3 (thị trấn Mộc Châu), khẳng định: "Trước thời điểm huyện tổ chức bán đấu giá đất tại tiểu khu cũng không thấy có thông báo nào về cho tiểu khu, ngay cả văn bản thu hồi đất cũng không có, mà chỉ có người xuống đo đạc rồi gọi tiểu khu lên chứng kiến thôi. Huyện cũng không tổ chức họp lấy ý kiến của bà con trước, nên bây giờ bà con rất bức xúc. Mãi sau này bà con có ý kiến nhiều quá huyện mới tổ chức họp dân nhưng người dân không nhất trí".

Trúng thầu nhưng không được giao đất

Trong khi đó, người tham gia đấu giá cũng trở thành nạn nhân khi trúng thầu đã gần 1 năm nay mà không được giao mặt bằng sử dụng đất.

Theo như đơn gửi báo Dân Việt của anh Bùi Đình Thắng, sinh năm 1977, ở tổ 4 (thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nêu: Ngày 12.8.2017, gia đình anh tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, địa chỉ tại nhà sinh hoạt cộng đồng của tiểu khu 3, thuộc thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Gia đình anh trúng 2 lô đất, với tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Đến ngày 12.9.2017, gia đình anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng từ đó đến nay đã hơn 9 tháng, gia đình anh vẫn chưa được bàn giao mặt bằng lô đất mà mình trúng thầu.

Được biết, 2 lô đất anh Thắng trúng đấu giá có tổng diện tích 326 m2 (chiều rộng 11m, chiều dài trên 30m), vị trí tại ven Quốc lộ 6, thuộc tổ 6, tổ 7 (tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu).

Trao đổi với phóng viên, anh Thắng cho biết: "Tại phiên đấu giá, giá khởi điểm 1 m2 đất là 15 triệu đồng, tổ chức thành 2 đợt, mỗi đợt tôi trúng 1 lô. Khi trúng đấu giá, gia đình tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người trúng thầu đấu giá là nộp tiền đầy đủ vào ngân sách Nhà nước và cũng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến nay, huyện vẫn chưa giao mặt bằng đất sử dụng cho gia đình tôi".

Ngay sau khi trúng thầu đấu giá và làm xong mọi thủ tục giấy tờ, tài chính, anh Thắng đã được huyện Mộc Châu cấp 2 giấy chúng nhận quyền sử dụng đất do ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu ký. Mọi việc tưởng như hanh thông bởi sự minh bạch, công khai nhưng đến nay anh Thắng vẫn chưa được giao mặt bằng đất để sử dụng, khiến gia đình anh hết sức bức xúc.

Một tiểu khu không thể có 2 nhà văn hóa!

Làm việc với PV Dân Việt, ông Phùng Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu, cho biết: Tiểu khu 3 đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Còn nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 6 + 7 tiểu khu 3 là do người dân 2 tổ làm từ nhiều năm trước.

"Việc đấu giá chưa đúng quy trình, chưa thuận lòng dân nên người dân không hưởng ứng. Khu đất đó được phân làm 3 lô, huyện đã tổ chức bán đấu giá được 2 lô. Đến nay, người trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 6 + 7 vẫn chưa được di dời. Ban lãnh đạo tiểu khu 3, tổ dân phố số 6 và 7 vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ" - ông Dũng nói.

Người dân tổ 6 + 7 phản ánh với phóng viên về việc huyện lặng lẽ bán đấu giá khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng mà bà con không được biết

Trong khi đó, ông Phạm Đức Chính - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 6, tổ 7, tiểu khu 3 là đất Nhà nước, chưa giao cho tiểu khu. Trong một tiểu khu thì không thể có 2 nhà văn hóa được. Huyện Mộc Châu thực hiện đấu giá khu đất đó là đúng quy định.

"Tuy nhiên đến thời điểm này, huyện Mộc Châu vẫn chưa bàn giao được mặt bằng cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư km 73 vì ngôi nhà nằm trên khu đất đó chưa được tháo dỡ, di dời. Huyện Mộc Châu sẽ tổ chức dỡ ngôi nhà đó trong thời gian sớm nhất" - ông Chính nói.

Trong khi đó, Thắng búc xúc: "Tôi rất cần đất ở nên mới vay mượn để mua đất, vì thế, sau khi trúng thầu tôi đã rất nhiều lần lần gửi đơn lên UBND huyện Mộc Châu nhưng cũng chỉ nhận được văn bản trả lời là cứ chờ thêm một thời gian nữa. Thậm chí tôi cũng đã gọi điện lên hỏi Chủ tịch huyện, đề nghị sớm giải quyết cho tôi. Đúng ra thì khi trúng đấu giá phải giao mặt bằng sử dụng đất cho gia đình tôi theo thời gian luật pháp đã quy định.

Bây giờ, tôi chỉ mong huyện bàn giao mặt bằng sử đất sử dụng và trả tiền lãi ngân hàng tính từ thời gian mà huyện phải giao đất theo quy định cho gia đình tôi. Ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nhóm PV Tây Bắc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/son-la-huyen-ban-dat-co-nha-cong-dong-dan-khong-hay-biet-884423.html