Sơn La: Cận cảnh tòa nhà 7 tầng của Tàng Keangnam trước khi phá dỡ

Trước khi bị phá dỡ, ngôi nhà của Tráng A Tàng bên QL6 thậm chí là nơi phóng uế cho người đi đường.

Như Dân Việt đã đưa tin, cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ ngôi nhà 7 tầng bị bỏ hoang của Tàng Keangnam - "ông trùm" ma túy một thời.

Cụ thể, tối 15.1, trao đổi với Dân Việt, ông Hà Trung Chiến - Bí thư Huyện ủy Mộc Châu (Sơn La) cho biết, việc phá dỡ ngôi nhà 7 tầng của Tráng A Tàng, bên quốc lộ 6, thuộc địa phận Mộc Châu là thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh Sơn La. Công việc tháo dỡ đã tiến hành trong mấy ngày nay.

Trước đó, ngày 21.9.2016 TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt 9 án tử hình và 3 án chung thân dành cho 12 bị cáo trong vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy do "ông trùm" Tráng A Tàng cầm đầu. Tàng là một trong những đối tượng chịu mức an cao nhất.

Ngôi nhà do Tráng A Tàng xây dựng, dự kiến làm khách sạn cũng bị bỏ hoang từ khi Tàng bị bắt. Dưới đây là một số hình ảnh về ngôi nhà trước khi bị phá dỡ:

Ngôi nhà của trùm ma túy Tráng A Tàng được xây dựng cạnh quốc lộ 6, thuộc Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Ảnh: Xuân Tuấn

Khi A Tàng bị bắt, ngôi nhà này đang xây dang dở. Và nó bị bỏ hoang suốt từ năm 2015 đến giờ. Ảnh: Xuân Tuấn

Trước khi bị bắt, Tàng từng tuyên bố sẽ biến tòa nhà này thành khách sạn sang trọng nhất nhì tỉnh Sơn La.

Khách sạn được thiết kế với 7 tầng, mỗi tầng có 7 phòng.

Tường của ngôi nhà bị biến thành nơi quảng cáo, rao vặt. Ảnh: Xuân Tuấn

Được biết con số 7 và con số 79 là 2 con số mà Tàng rất tôn thờ. Những con số này được Tàng sử dụng cho cả số điện thoại, biển số xe máy, ô tô, thiết kế nhà cửa… của cả Tàng và những người thân.

Nơi Tàng chọn xây dựng ngôi nhà có “view” khá đẹp. Ảnh: Xuân Tuấn

Ý tưởng xây dựng khách sạn của Tàng đã không hoàn thiện. Tàng bị bắt trước khi ngôi nhà hoàn thành.

Ngôi nhà của trùm ma túy được thiết kế với 7 tầng. Mỗi tầng có 7 phòng. Ảnh: Xuân Tuấn

Đứng từ tầng thượng của ngôi nhà có thể nhìn ra bốn phía. Ảnh: Xuân Tuấn

Tàng sa lưới pháp luật, ngôi nhà 7 tầng ở vị trí đắc địa trên quốc lộ 6 bị bỏ hoang, không ai quản lý. Nhiều vật dụng trong ngôi nhà đã bị người ta lấy đi.

Không chỉ thế, mấy năm gần đây, nhiều người còn coi nơi này là nhà vệ sinh công cộng miễn phí khi đi qua đường. Thậm chí trâu, bò, dê… cũng “vô tư” phóng uế .

Nhiều bộ khung cửa của ngôi nhà đã bị phá hủy. Ảnh: Xuân Tuấn

Ngôi nhà trở thành địa điểm "check-in" của giới trẻ. Ảnh: Xuân Tuấn

Được đầu tư bởi những đồng tiền bất chính, ngôi nhà 7 tầng này cũng có số phận thảm thương như chính chủ nhân của nó.

Ngôi nhà bị bỏ hoang giữa bốn bề núi rừng trùng điệp. Ảnh: Xuân Tuấn

Đến nay ngôi nhà 7 tầng của Tráng A Tàng đã bị phá dỡ. CTV

Tráng A Tàng (Mộc Châu, Sơn La), được biết đến là một “đại gia” giàu có bậc nhất địa phương, chi tiêu hết sức phóng khoáng, tài sản là những ngôi nhà sang trọng và hàng loạt xe ô tô hạng sang như Lexus, BMW…

Do rất hâm mộ tòa tháp Keangnam Landmark (Hà Nội), vốn là tòa tháp cao nhất Việt Nam, Tàng đã từng “vỗ ngực” tuyên bố sẽ xây một công trình cao và sang trọng nhất nhì vùng núi Tây Bắc để làm khách sạn. Tàng gọi đó là "Tòa Keangnam của Tây Bắc".

Tuy nhiên, công trình sừng sững này đang trong quá trình hoàn thiện thì chủ nhân của nó bị bắt giữ vào năm 2013 do vận chuyển 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Xuân Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/son-la-can-canh-toa-nha-7-tang-cua-tang-keangnam-truoc-khi-pha-do-840596.html