Sơn La: Ấm áp tình người sau những cơn lũ dữ

Để đi từ trung tâm huyện Phù Yên (Sơn La) vào đến xã Mường Bang, chúng tôi phải vượt qua hơn 50km đường núi trơn, trượt với 41 điểm sạt lở, phần lớn nằm trên những cung đường đèo một bên vách núi, một bên vực thẳm...

Trận lũ ống, lũ quét chưa từng có xảy ra ở huyện Phù Yên (Sơn La) trung tuần tháng 10 vừa qua đã cướp đi tính mạng, tài sản và hoa màu của hàng trăm hộ dân. Sau lũ, nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, cái đói, cái rét cận kề.

Chia sẻ những khó khăn đó, ngày 23.10, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Cộng đồng mạng xã hội chứng khoán Stockbook (một ứng dụng mới ra mắt được 6 tháng nhưng đã có hơn 25.000 thành viên hoạt động tích cực) đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ, động viên viên bà con tại xã Mường Bang - một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất của huyện.

Do ảnh hưởng của lũ quét, hệ thống giao thông ở đây bị tàn phá nặng nề với những đống đổ nát, đất đá ngổn ngang, cùng với một trận mưa phùn kéo dài trút xuống gây không ít khó khăn cho đoàn trên đường vào xã.

Các thành viên trong đoàn từ thiện trao 260 suất quà cho bà con xã Mường Bang bị thiệt hại trong mưa lũ. Ảnh Quốc Định

Được biết, trận lũ quét lịch sử xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn bộ 27/27 xã, thị trấn của huyện Phù Yên. Có 350 ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng; 19 điển trường bị ảnh hưởng; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, đất cát vùi lấp mất trắng. Hàng chục km đường giao thông bị sạt lở, đất đá vùi lấp vẫn chưa được lưu thông, khiến một số địa phương vẫn đang cô lập chưa được khắc phục. Hệ thống điện, nước sinh hoạt bị mất, thông tin liên lạc bị gián đoạn... Tổng thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.

Vận chuyển gạo vào trao cho bà con ở bản Bang. Ảnh Quốc Định

Trong đó, Mường Bang là xã có thiệt hại nặng nề nhất, toàn xã có 1 người chết, 1 người bị thương nặng, 15 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 45 nhà phải di dời khẩn cấp, hơn 80ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, đất cát vùi lấp.

Nơi bị lũ quét qua vẫn còn ngỏn ngang đất đá, bùn lầy khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh Quốc Định

Chứng kiến cảnh tan hoang sau mưa lũ ập về ở Mường Bang, mới cảm nhận hết được sức tàn phá của trận đại hồng thủy, nhà cửa, công trình xây dựng, hệ thống giao thông biến thành những đống đổ nát. Những cánh đồng lúa từng là nơi đem lại sự ấm no cho bà con giờ bị nước lũ san phẳng chỉ còn lại đất và đá. Mỗi thành viên trong nhóm lại càng thấu hiểu hơn nỗi đau thương, mất mát mà bà con nơi đây vừa trải qua.

Đoàn từ thiện đi qua những đoạn đường bị sạt lở, bùn đất tràn khắp lối đi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng về lúa và hoa màu được đoàn hỗ trợ 15kg gạo. Ảnh Quốc Định

Trong chương trình lần này, đoàn từ thiện đã trao tặng bà con bị thiệt hại nặng ở Mường Bang gần 4 tấn gạo; 30 cái nồi, 15 bộ chăn, màn, quần áo... và 45 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng hơn 120 triệu đồng.

Với mong muốn được chia sẻ 1 phần nhỏ để giúp đỡ bà con xã Mường Bang, các thành viên trong Cộng đồng mạng xã hội chứng khoán Stockbook đã cùng nhau quyên góp để chuẩn bị những phần quà hữu ích hỗ trợ, động viên bà con vùng lũ Mường Bang nhằm giúp bà con thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước những tình cảm quý báu của đoàn dành cho bà con xã Mường Bang, Chủ tịch UBND xã Mường Bang - ông Lê Đức Thiện đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên trong đoàn, mong rằng người dân Mường Bang sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ của những tấm lòng thiện nguyện, giúp bà con bị thiệt hại do mưa lũ vượt qua đau thương, mất mát, ổn định đời sống.

Nhận được những phần quà ân tình, anh Phùng Văn Vui, bản Bang cảm động nói: "Toàn bộ ruộng lúa là nguồn thu nhập chính của gia đình giờ đã bị lũ cuốn trôi, nhà tôi cũng bị hư hỏng nặng và phải di rời khẩn cấp vì nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở nếu mưa lũ tiếp diễn. Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của đoàn từ thiện đã đem đến cho chúng tôi những phần quà rất thiết thực và ý nghĩa".

Những bao gạo từ thiện được người dân vùng lũ đón nhận bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc

Mọi người trong đoàn từ thiện ai cũng khẩn trương làm việc nhiệt tình, niềm vui tràn đây sau những phần quà ý nghĩa được tự tay mình trao tặng cho bà con vùng lũ

Đoàn từ thiện đã đến thăm và trao tận tay các phần quà cho 15 hộ dân bị mất nhà. Ảnh Quốc Định

Quốc Định

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nhip-cau-nhan-ai/son-la-am-ap-tinh-nguoi-sau-nhung-con-lu-du-815849.html