Son Hueng Min: 'Tôi như muốn chết đi sau trận thua'

Sau trận thua trước Liverpool ở chung kết Champions League tối qua, tiền đạo Son Heung Min đã không thể giấu nổi sự thất vọng.

Giáp mặt đội bóng đồng hương Tottenham trong trận chung kết Champions League thứ 2 liên tiếp, Liverpool đã có màn trình diễn lạnh lùng và đầy hiệu quả để giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Những ngôi sao ghi bàn cho The Kop là Mohamed Salah (phút thứ 2) và Divock Origi (phút 87).

Với những người thắng trận, dĩ nhiên đó sẽ là một niềm vui không thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, với những kẻ bại trận, đây thực sự sẽ là một nỗi đau khó nguôi ngoai. Dù đã rất cố gắng, Son Heung Min cũng không thể vực dậy nổi một Tottenham thua thiệt về mọi mặt trước The Kop.

Son Heung Min thẫn thờ sau trận thua.

Son Heung Min thẫn thờ sau trận thua.

Chia sẻ với báo giới sau trận thua, tiền đạo người Hàn không giấu nổi sự thất vọng: “Tôi không muốn khóc nữa.. Điều đó không phải là tôi không có cảm xúc, chỉ là tôi không thích thua cuộc. Tôi biết mọi cầu thủ sẽ nói vậy nhưng tôi thực sự buồn khi thua trong các trận đấu lớn và tôi không biết phải phản ứng thế nào.Tôi như muốn chết đi vài giây vậy“.

Thực tế, tiền đạo 26 tuổi đã chơi không tồi trong trận chung kết. Anh như là điểm sáng duy nhất của Tottenham trong một ngày mà cả hàng công lẫn hàng thủ Gà Trống chơi như mơ ngủ. Son Heung Min tung ra 7 cú sút, 6 trong số đó đi vào khung thành.Tỉ lệ chính xác là 90%. Nếu không có sự xuất sắc của Alisson, chắc có lẽ tiền đạo người Hàn đã ít nhất mốt lần thành công trong việc khoan thủng mảnh lưới The Kop.

Tiền đạo người Hàn gục ngã ngay trên sân.

Tôi đã chơi không tồi. Ít ra thì những cú sút của tôi đã đi vào đích. Nhưng các bạn thấy đấy, hôm nay là một ngày không may mắn với toàn bộ đội bóng. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cám ơn người hâm mộ ở London và quê nhà đã luôn dõi theo tôi.Tôi sẽ trở lại sớm thôi“, tiền đạo người Hàn nói trong nước mắt.

Đây là trận chung kết C1 đầu tiên với Son Heung Min. Tiền đạo này đã chơi xuất sắc suốt cả mùa giải để giúp Tottenham vào tới trận chung kết Champions League. Tuy nhiên trong một ngày mà thần may mắn đã khôn mĩm cười với Sonny và đồng đội, Spurs đành ngậm ngùi nhìn Liverpool nâng cao chiếc cúp vô địch.

Phong độ tuyệt vời của Son Heung Min ở mùa giải qua.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/son-hueng-min-toi-nhu-muon-chet-di-sau-tran-thua-5323919.html