Son Heung Min: Từ cậu bé nhát gái đến ứng viên QBV 2019

Không màu mè, khoe mẽ, những thứ mà Son Heung Min làm được ở thì hiện tại đều mang dấu ấn của sự cố gắng thầm lặng.

Từ cậu bé nhút nhát đến tay chơi “sát gái”

Với dáng vẻ thư sinh và điển trai, Son Heung Min làm mê mẩn hàng triệu trái tim các cô gái xứ sở kim chi. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi được biết đến là một tay chơi có hạng ở Hàn Quốc và nổi tiếng “sát gái”, tiền đạo 26 tuổi này rất nhút nhát.

Khi Son Heung Min đến Hamburg vào năm 16 tuổi, bà chủ nhà ở đây - Jutta Wendorf đã miêu tả cậu bé này là “nhút nhát nhưng luôn gọn gàng“. Chỉ 2-3 năm sau, Son đã bị ngập trong những bức thư tình và thư của người hâm mộ.

Bà Jutta Wendorf kể rằng, cậu bé 15 tuổi sau đó đã hỏi bà rất nhiều về cách để bắt chuyện với người lạ, hay thậm chí là cách để làm quen với những cô gái.

Son Heung Min từng là một cậu bé rất nhát gái.

Son Heung Min từng là một cậu bé rất nhát gái.

Vào lúc sự nghiệp thăng tiến và trở nên nổi tiếng hơn, Son Heung Min lập tức bị cuốn vào tin đồn hẹn hò. Đằng sau dáng vẻ hiền lành của chàng trai này lại là một tay chơi có tiếng. Người ta nói rằng, mỗi khi về nước, các tụ điểm ăn chơi đều biết đến Son Heung Min và cũng nhờ đó anh đã quen biết với nhiều mỹ nữ của làng giải trí Hàn Quốc.

Thời còn khoác áo Hamburg, Son Heung Min được phát hiện cặp kè với Bang Min-ah, ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1993 người Hàn Quốc, vốn nổi tiếng với cái tên Minah. Nhưng chưa đầy 3 tháng hẹn hò, Son Heung Min đã chia tay Minah với lý do được đưa ra là khoảng cách xa xôi giữa hai người.

Không mất nhiều thời gian, Son Heung Min lại tìm được cho mình một mỹ nữ khác mà lần này là Yoo So Young, cựu thành viên bốc lửa của nhóm nhạc After School. Tuy nhiên, mối quan hệ với bạn gái hơn tới 6 tuổi bị gia đình Son Heung Min phản đối.

Danh sách tình trường dài dăng dẳng của Son Heung Min.

Từ sau mối quan hệ chóng vánh với cô mỹ nữ Kpop, Sonny còn cặp kè với nhiều ngôi sao khác của showbiz Hàn. Chính vì lịch sử tình trường “hào hùng” như vậy, Son Heung Min luôn được xem là một trong những cầu thủ đào hoa nhất châu Á. Vậy là từ một cậu bé nhút nhát trong mắt bà chủ nhà, Son Heung Min đã trở thành một tay chơi 'sát gái' trứ danh.

Từ bị nhận xét là “không biết đá bóng” đến top đề cử quả bóng vàng 2019

Câu chuyện về tình trường, từ cậu bé nhát gái đến sát thủ đào hoa của Son Heung Min nghe sơ qua cũng khá giống với hành trình sự nghiệp sân cỏ của anh chàng.

Mới đây, cái tên Son Heung Min đã một lần nữa khiến cả châu Á tự hào khi lọt vào top đề cử quả bóng vàng 2019 bên cạnh những Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Robert Lewandowski và Roberto Firmino.

Thành công là điều khỏi phải bàn khi nhắc đến Son Heung Min ở thời điểm hiện tại, tuy vậy, ít ai ngờ rằng, trước khi đạt tới vinh quang cùng Tottenham thì Sonny từng bị đánh giá là “không biết đá bóng”.

Son Heung Min từng bị nhận xét là không biết chơi bóng.

Nói có vẻ khó tin, nhưng thứ thể lực dẻo dai, kỹ thuật cực đỉnh mà Son có hiện tại là một điều thần kỳ so với chính anh cách đây 10 năm. Năm 15 tuổi, anh lọt vào mắt xanh của Soner Uysal - HLV đội trẻ Hamburg SV trong quá trình kiếm tìm những mầm non bóng đá triển vọng ở Hàn Quốc.

Một chân trời mới mở ra với Son khi trước mắt anh là quãng thời gian được ăn tập ở Đức, đất nước đi đầu trong các chương trình đào tạo bóng đá trẻ ở châu Âu. Đời chẳng như mơ, mọi thứ diễn ra trong năm đầu tiên ở Đức không mấy suôn sẻ.

Son không được Soner Uysal sử dụng nhiều trong các trận đấu của đội trẻ Hamburg và thậm chí đến cuối mùa, anh không được đội bóng chủ quản ký tiếp hợp đồng.

Thời ấy, tôi còn nhận xét với cậu ta là 'cậu không biết chơi bóng'. Cậu ấy không có thể lực, kỹ thuật thì ở dạng loàng xoàng.

Bên cạnh đó, cậu ta chỉ biết giao tiếp với thứ tiếng Đức ít ỏi cùng mấy câu chửi thề học lỏm, tất cả mọi thứ đều không ủng hộ cậu ta ở thời điểm đó. Có nhiều cầu thủ giỏi và khỏe hơn Son lúc đó, tôi không có nhiều sự lựa chọn”, HLV Soner Uysal nói về việc loại Son Heung Min.

Lời nhận xét “không biết chơi bóng” mà Soner Uysal nói với Son Heung Min chắc chắn đã chạm đến sự tự ái của anh chàng. Tuy vậy, thay vì tủi nhục mà bỏ cuộc, anh chàng lại chọn cách cố gắng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Son Heung Min giờ đã là biểu tượng của châu Á.

11 năm từ ngày bị loại khỏi đội trẻ Hamburg, Son Heung Min giờ đã trở thành một biểu tượng thực sự ở Tottenham hay thậm chí ở cả quốc gia Hàn Quốc.

Các tấm biển quảng cáo mang hình ảnh của Son xuất hiện đầy rắp nơi quê nhà Chungcheon. Câu chuyện vượt khó của anh len lỏi vào từng con hẻm trên khắp đất nước. Sự xuất hiện của Son trên các mục báo giải trí dày đặc như một minh tinh điện ảnh.

Hành trình từ cậu bé nhát gái đến “sát thủ” đào hoa chốn tình trường và câu chuyện về những nỗ lực trong sự nghiệp của Son Heung Min đều có một điểm chung là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng để đi đến thành công.

Không màu mè, những thứ mà Son Heung Min làm được ở thì hiện tại đều mang dấu ấn của sự cố gắng thầm lặng. Chính vì vậy, không chỉ bởi tài năng trên sân bóng, Sonny trong mắt NHM xứ Hàn cũng như cả châu Á đã là một biểu tượng thực sự về sự vươn lên từ những khó khăn.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/son-heung-min-tu-cau-be-nhat-gai-den-ung-vien-qbv-2019-6294616.html