Son Heung-min đã bị oan trọng vụ Gomes gãy chân?

Andre Gomes và cả Son Heung-min đã trải qua cơn ác mộng lớn nhất sự nghiệp, nhưng sau khi xem xét lại, có vẻ như Son Heung-min đã bị oan.

và Everton đã chia điểm tại Goodision Park, tại vòng 11 . Tuy nhiên kết quả của trận đấu này có lẽ đã không còn quan trọng bởi thứ mà người ta nói đến sau trận đấu, là chấn thương kinh hoàng của Andre Gomes, và hình ảnh khóc nức nở vì ân hận của . Son đã áy náy rất nhiều, anh cũng đã phải nhận 1 tấm thẻ đỏ. Nhưng có vẻ như cầu thủ người Hàn Quốc không phải là tác nhân chính gây nên "cơn ác mộng kinh hoàng" cho tiền vệ Everton.

Son Heung-min đã có động thái trả đùa Gomes sau tình huống ăn cùi trỏ của tiền vệ người Bồ Đào Nha, điều đó là có thật. Tuy nhiên Son không hề có các ý với Gomes, cú xoạc của tiền vệ Tottenham chỉ khiến Andre Gomes mất đà. Trong bóng đá và thể thao đối kháng nói chung, việc bị đối phương "đánh kín" và trả đũa là chuyện không hiếm. Không cổ xúy cho hành động này nhưng nó thực sự là một mặt của thể thao đối kháng, nhưng xin được phân biệt rõ ràng, trả đũa khác hẳn với triệt hạ!

Pha va chạm trước đó của Gomes và Son - Ảnh: Twitter.

Pha va chạm trước đó của Gomes và Son - Ảnh: Twitter.

Không may mắn cho Son, và cả Gomes. Dưới trời mưa, sau khi nhận tác động từ Son Heung-min, Gomes đã mất đà, tiếp đất sai đồng thời đúng lúc đó một cầu thủ khác của Tottenham là Aurier lao đến. Chính cú va chạm trong trạng thái bị động với Aurier, cùng với nửa bàn chân bị mắc kẹt dưới mặt đất (do trời mưa ướt) đã khiến Gomes phải nhận tấn bi kịch kinh hoàng này.

Gomes lập tức được đưa đến bệnh viện, với ống thở và cáng cứu thương. Còn Son, theo chia sẻ của người đồng đội Alli thì cầu thủ người Hàn Quốc đã khóc nức nở, và tỏ ra rất hối hận.

"Son chìm trong nước mắt, không thể ngẩng mặt lên. Cậu ấy cảm thấy mình mắc một lỗi lầm rất lớn. Nhưng đó không phải lỗi của Son, cậu ấy là người hiền lành nhất tôi từng gặp. Son không bao giờ có định làm điều kinh khủng như vậy" - Alli nói về người đồng đội.

Cựu danh thủ Liverpool - Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports: "Chiếc thẻ đỏ là nặng đối với Son. Nếu tình huống đó phải nhận thẻ đỏ thì mọi tình huống va chạm trên sân đều bị tính lỗi mất thôi".

Một danh thủ khác là huyền thoại tuyển Anh - Gary Lineker cũng có những chia sẻ trên twitter: "Nếu không có chấn thương của Gomes, Son đã không phải nhận tấm thẻ đỏ. Cậu ấy bàng hoàng tột độ, có lẽ trong tình huống đó, thẻ gì không còn quan trọng với Son nữa rồi".

Tương tự nhận định của 2 cựu danh thủ, ông Pochettino cũng cho rằng tấm thẻ đỏ là nặng đối với Son Heung-min.

Sau trận, các cầu thủ Everton đã sang thăm hỏi, động viên Son Heung-min. Họ muốn giải thoát cho Son khỏi cảm giác áy náy. Bởi có lẽ chính những đồng đội của Gomes ở trên sân đều hiểu được rằng đó là một pha bóng thiếu may mắn.

Theo Như Ý/Thể Thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/son-heung-min-da-bi-oan-trong-vu-gomes-gay-chan/20191104120608022