Sởn gai ốc khi bước chân vào 'ngôi làng ma quái'

Nằm cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 550km về phía tây nam, đã từ lâu ngôi làng nổi tiếng Nagoro được thế giới biết đến là thung lũng búp bê sau khi một cư dân địa phương - bà Tsukimi Ayano (hiện đã 69 tuổi), bắt đầu đặt người nộm trên đường phố để thổi sự sống vào ngôi làng thưa thớt người này.

Ngôi làng này chỉ có 27 người sinh sống, người trẻ nhất đã 55 tuổi trong khi số người nộm nhiều gấp 10 lần người thật, khoảng 270 con.

Đường vào "ngôi làng ma quái" Nagoro.

Đường vào "ngôi làng ma quái" Nagoro.

Nagoro hiện cũng như hàng ngàn thị trấn và làng mạc khác ở Nhật Bản, đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm dân số nghiêm trọng, vì tỷ lệ sinh thấp và lão hóa nhanh. Đối với bà Ayano, những người nộm chính là những người bạn đồng hành khi mà nhiều hàng xóm của bà đã rời bỏ ngôi làng hoặc qua đời.

Hình nộm xuất hiện trong ngôi làng Nagoro.

Bà Tsukimi Ayano bắt đầu làm người nộm cách đây 16 năm. Ban đầu, bà làm bù nhìn để ngăn chim chóc không ăn hạt củ cải. Người nộm đầu tiên được làm theo mẫu người mẹ đã mất của bà.

Tiếp đó, bà làm ra nhiều hình nộm khác – tất cả đều được làm bằng tay, như hàng xóm hay du khách, đặt ở trong nhà, ngoài cổng và thậm chí là khắp làng. Bí quyết thổi hồn cho các con người nộm của người phụ nữ này là tô môi và má hồng cho nó.

“Tôi sẽ tiếp tục làm người nộm chừng nào tôi còn khỏe. Vì thế, số người nộm sẽ tiếp tục tăng lên” - bà Ayano cho biết.

V.Cường (theo theverge, straitstimes)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/son-gai-oc-khi-buoc-chan-vao-ngoi-lang-ma-quai-542046/