Rừng Ma có... ma?

Bây giờ mà còn tin những điều dị đoan đó nữa sao Tư Hướng Hóa?

- Bây giờ mà còn tin những điều dị đoan đó nữa sao Tư Hướng Hóa?

Kiểm lâm thu giữ số gỗ bị chặt hạ tại rừng Ma.

Kiểm lâm thu giữ số gỗ bị chặt hạ tại rừng Ma.

- Vậy thử hỏi Bề Tui, nếu không có “ma cây” thì làm sao gỗ quý ở rừng Ma tại xã A Xing (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) bỗng dưng... biến mất?

- Ma đâu mà ma, do lâm tặc đốn hạ đó thôi.

- Vậy sao tới nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng “lôi... mặt mũi” bọn lâm tặc ra trừng trị?

- Cái này, theo như trao đổi của ông Võ Văn Sử- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Hướng Hóa, việc điều tra đối tượng vào rừng Ma chặt trộm gỗ hương vẫn đang được cơ quan CA và các cơ quan chức năng mở rộng làm rõ. Tuy nhiên, ông Sử cũng cho biết để tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn, một phần do địa hình và luật tục dân bản. Dù biết phải khẩn trương điều tra nhưng trước hết phải vận động, tuyên truyền để dân hiểu, hỗ trợ...

- Bà con đồng bào kiêng kị không cho vào rừng Ma cũng đúng thôi, bởi đó là nơi an nghỉ của người chết. Theo luật tục của đồng bào Pa Cô, muốn vào đó phải xin phép, làm lễ. Bình thường không ai dám đặt chân đến đó đâu.

- Phải chăng lợi dụng tình hình đó nên bọn lâm tặc đã vào “khu vực cấm” khai thác gỗ trái phép mà không bị phát giác. Vậy nên lâm tặc dễ dàng cưa hạ 5 cây gỗ hương thân lớn trong tháng 10-2017 và đến trung tuần tháng 11-2017, lực lượng chức năng lại phát hiện thêm 1 vụ vận chuyển gỗ hương từ rừng Ma ra. Tuy nhiên, đối tượng lợi dụng địa hình đã “bỏ của chạy lấy người”.

- Vậy thì, với lâm tặc rừng Ma không phải... là bất khả xâm phạm. Đây cũng là bài học trong việc quản lý và bảo vệ rừng tại những khu vực tương tự đúng không Bề Tui?

- Chí phải, Bề Tui thiển nghĩ, lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, huy động sức mạnh cộng đồng và có biện pháp quản lý hiệu quả hơn đối với những khu vực rừng có tính đặc thù như trên.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_176364_so-m-su-a-chu-a-duo-ng-dt-609b-doa-n-qua-huye-n-da-i-lo-c.aspx