Solskjaer yêu cầu cầu thủ MU đổ máu

HLV Ole Gunnar Solskjaer yêu cầu các ngôi sao Manchester United phải 'đổ máu, mồ hôi và nước mắt' để đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại những ngày tháng vinh quang.

22h30 đêm nay (11-4), Manchester United sẽ bước vào trận cầu tâm điểm vòng 31 Premier League gặp đội chủ nhà Tottenham.

Trước trận đấu này, HLV Ole Gunnar Solskjaer kêu gọi các cầu thủ MU phải hi sinh để thu hẹp khoảng cách với Manchester City. Chiến lược gia người Na Uy yêu cầu các học trò phải “đổ máu, mồ hôi và nước mắt” để đưa MU trở lại vinh quang. Solsa cảnh báo nếu họ không đáp ứng được thử thách đó, Old Trafford không phải là nơi dành cho họ.

MU đang ở một vị trí tốt hơn mùa trước tại Premier League. ẢNH: MIRROR

MU đang ở một vị trí tốt hơn mùa trước tại Premier League. ẢNH: MIRROR

Solskjaer chia sẻ, “Hiện tại, Man City đã có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi biết những thách thức ở phia trước nhưng chúng ta phải tiếp nhận nó. Nếu không, bạn đã ở sai chỗ bởi vì đó là những gì chúng tôi đang làm ở đây.

Các cầu thủ MU phải thật sự nhận lấy trách nhiệm này với sự hi sinh và công việc họ phải làm. Họ phải đổ máu, mồ hôi và nước mắt vì đây là giải đấu hay nhất thế giới và khó khăn nhất”.

MU đã lọt vào Top 4 Premier League và giành vé dự Champions League mùa trước đúng ở lượt trận cuối cùng của mùa giải khi thắng Leicester City 2-0.

Solskjaer khẳng định lần này ông muốn các ngôi sao của mình giành được vị trí thứ hai một cách thuyết phục thay vì phải thấp thỏm chờ đợi đến cuối mùa mới biết được số phận của mình.

Solskjaer trên đường biến MU trở lại đỉnh cao. ẢNH: GETTY

Solskjaer tiếp tục, “Nếu bạn nhìn lại 6 hoặc 7 năm qua, chúng tôi đã không có sự ổn định trong 2 hoặc 3 vị trí đầu bảng. Đã có những mùa giải MU đứng thứ năm, thứ sáu hoặc thứ bảy. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể giành được vị trí thứ hai một cách thuyết phục, đó không chỉ là sự cố gắng vào cuối mùa mà còn là một kết thúc tốt.

Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa và hi vọng có thể tiến xa hơn và làm tốt hơn. Chúng tôi biết mình đang ở vị trí tốt lúc này nhưng đừng hiểu sai ý tôi, tham vọng của chúng tôi là bắt kịp đội bóng trước mặt.

MU đã vào tứ kết Europa League và có một chiến thắng ở lượt đi trước Granada ở Tây Ban Nha. MU cũng đang có một kết quả tốt hơn ở Premier League với vị trí thứ hai và đang chiến đấu để đạt được điều đó. Ngay bây giờ, bạn không thể đưa ra đánh giá toàn diện về mùa giải vì nó vẫn chưa kết thúc.

Sẽ có sự khác biệt giữa việc đi vào một trận chung kết, có một kết thúc tốt đẹp ở giải hoặc chỉ làm tốt và đi lướt qua “vạch vôi”. Đó là những kịch bản khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ nói cho bạn biết vào cuối mùa giải. Khi đó, chúng tôi có thấy thấy những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được”.

MU mới thắng Granada 2-0 ở tứ kết lượt đi Europa League. ẢNH: GETTY

Mục tiêu trước mắt của MU là xóa bỏ ký ức ám ảnh khi thua Tottenham đến 1-6 ngay trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt đi. Anthony Martial nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội Lamela và khiến MU nhận trận thua nhục nhã. Solsa muốn các học trò không lập lại sai lầm đó và thể hiện tính kỷ luật trên sân Tottenham Hotspur.

Solskjaer nói, “Vào thời điểm đó, nền thể lực của chúng tôi ở mức độ rất thấp với quá ít thời gian chuẩn bị cho mua giải. Vì vậy, mặc dù chúng tôi mở tỉ số sớm nhờ quả phạt đền nhưng chúng tôi không ở đẳng cấp có thể cạnh tranh được lúc đó, đặc biệt là khi Anthony bị thẻ đỏ.

Đó cũng là một bước ngoặt lớn nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ nó, đặc biệt là những tổn thương và phản ứng. Vì vậy, mặc dù tất cả các cầu thủ Manchester United đều sẵn sàng bùng nổ nhưng tôi vẫn muốn thấy sự điềm tĩnh từ họ”.

MU cần xóa bỏ ký ức buồn thua 1-6 ở lượt đi. ẢNH: REX

Đêm qua (10-4), Man City đã bất ngờ chịu thất bại 1-2 trước Leeds United ngay trên sân nhà Etihad. Manchester United vẫn kém Man City 14 điểm nhưng "quỷ đỏ" còn đến 2 trận chưa đấu. Vì thế, thầy trò Solskjaer có cơ hội rút ngắn cách biệt với "Man xanh".

Đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford cần phải thắng Tottenham đêm nay và đó là một nhiệm vụ khó nhằn.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/solskjaer-yeu-cau-cau-thu-mu-do-mau-978246.html