Solskjaer sẽ đưa giấc mơ trở lại nhà hát Old Trafford?

Khi Manchester United lần đầu tiên tiến gần tới việc sắp chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 26 năm vào năm 1993, những người hâm mộ mê tín của họ đã từ chối hát những bài hát về chức vô địch giải đấu.

Không có CĐV nào ở Old Trafford, hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Premier League có mặt trên các khán đài ở thời hiện tại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng gần ba thập kỷ trôi qua, không khó để tưởng tượng những cảm xúc tương tự sẽ diễn ra nếu có những người ủng hộ trên khán đài.

Đối với các cầu thủ Man United và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, họ luôn bị chế giễu, cũng như chê bai trong phần lớn thời gian hai năm chiến lược gia người Na Uy cầm quyền. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại Quỷ đỏ thành Manchester đã tự đưa mình vào vị trí tranh chấp danh hiệu vô địch, điều mà hầu như không ai dàm nghĩ tới.

Chiến thắng 2-1 trước Aston Villa đêm qua đã giúp Man United san bằng cách biệt về điểm số với nhà ĐKVĐ Liverpool, đội bóng lúc này cũng đang ở ngôi đầu Premier League với 33 điểm. Ngoài trận mở màn của chiến dịch 2016/17, tình trạng đó đã không tồn tại kể từ năm 2009.

Man United đã có chiến thắng quan trọng trước Aston Villa để khẳng định tham vọng vô địch.

Man United đã có chiến thắng quan trọng trước Aston Villa để khẳng định tham vọng vô địch.

Điều này đã tạo ra viễn cảnh hấp dẫn về cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa hai câu lạc bộ lớn nhất và thành công nhất nước Anh tại Anfield vào ngày 17/1 tới, khi cả hai đều có thể mơ về vinh quang cao nhất xứ sương mù.

Trở lại với Man United, đánh bại hiện tượng Aston Villa đêm qua đã nâng chuỗi trận bất bại hiện tại của Man United tại Premier League lên con số 10 trận liên tiếp. Tám trong số những trận đấu đó là chiến thắng. Lần duy nhất Man United có chuỗi trận ấn tượng như vậy với rất nhiều chiến thắng, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 là thời điểm Solskjaer lần đầu tiên nắm quyền.

Những phút cuối trận đấu trên sân Old Trafford đêm qua, NHM Man United trải qua cảm giác ngộp thở. Đó là khi De Gea tung người hết cỡ cản phá cú dứt điểm của Matty Cash ở phút bù giờ và thậm chí sau đó đến lượt Eric Bailly thi đấu như một chiến binh cảm tử để cản phá cú sút cận thành của Keinan Davis. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Solskjaer vẫn giữ nguyên vị trí, tay đút sâu vào túi áo, áo khoác kéo cao lên để che miệng.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Solskjaer nói: "Có một lý do cho màu tóc của tôi. Chúng tôi lẽ ra nên chơi trận đấu tốt hơn, nhưng chúng tôi muốn làm điều đó một cách khó khăn".

Nhưng đó là những khoảnh khắc quan trọng trong một chiến thắng lớn. Bạn có thể thấy điều đó qua cách các trợ lý huấn luyện viên của Solskjaer lo lắng đi lại trong khu vực kỹ thuật trong quãng thời gian năm phút bù giờ và HLV thủ môn Richard Hartis thậm chí đã hét lên "bình tĩnh" với các cầu thủ Man United, bởi tất cả đang cảm thấy bất cứ điều gì điên rồ nhất cũng có thể xảy ra.

Không có gì ngạc nhiên khi Bruno Fernandes là người mang về chiến thắng. Trong 30 lần ra sân tại Premier League kể từ khi đến Anh vào tháng Giêng năm ngoái, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thay đổi vận mệnh của Man United. Quả phạt đền thành công là bàn thắng thứ 33 của Bruno. Trong nhiều tháng, dường như Fernandes đã ''cân cả team'' của Solskjaer.

Trong 24 tháng qua, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward hầu như đơn độc trong việc bảo vệ Solskjaer, tiếp tục khẳng định ông là người phù hợp cho công việc khi tất cả các bằng chứng cho thấy khác. Chiến lược gia người Na Uy được BLĐ đội bóng coi là cái tên phù hợp nhất nhằm 'khởi động lại văn hóa' Man United sau cuộc biến động của thời đại Jose Mourinho.

''Có rất nhiều số liệu thống kê tích cực cho thấy những tiến bộ đạt được dưới thời Ole trong năm qua, nhưng chúng chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Điều quan trọng không kém là công việc mà chúng tôi thấy đang được thực hiện ở hậu trường để xây dựng một văn hóa chiến thắng phù hợp với truyền thống của câu lạc bộ về thứ bóng đá tấn công được chơi bởi các đội trẻ trung, chăm chỉ, kết hợp với những tài năng cây nhà lá vườn cùng với những tân binh hàng đầu'', Phó chủ tịch Woodward chia sẻ.

Lúc này không ai ở Man United sẽ nói rằng họ đã trở lại. Nhưng việc đến Anfield với vị thế ngang hàng với nhà ĐKVĐ, ít nhất là trên BXH cho thấy Man United đang dần đạt được những thành quả mà BLĐ kỳ vọng vào Solskjaer - người có sứ mệnh đem giấc mơ trở lại Nhà hát của những giấc mơ.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/solskjaer-se-dua-giac-mo-tro-lai-nha-hat-old-trafford/20210102011214343