Solskjaer đang lãng phí Bruno Fernandes

Nhà báo Nick Atkin của SCMP gửi riêng cho Zing nhận định về cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man Utd thuộc vòng 26 Premier League diễn ra lúc 23h30 ngày 28/2.

Ole Gunnar Solskjaer phạm sai lầm khi sử dụng át chủ bài Bruno Fernandes trong trận đấu mang tính "thủ tục" gặp Real Sociedad ở lượt về vòng 1/16 tại Europa League?

Ngay cả khi MU đã thắng 4-0 ở lượt đi trước đại diện của Tây Ban Nha, điều đó vẫn không làm HLV Solskjaer hết sợ hãi?

Cái lý của Solskjaer

Số đông cổ động viên Man Utd chắc chắn cảm thấy khó chịu với chiến lược gia người Na Uy.

"Quỷ đỏ" phải làm khách trước Chelsea vào chủ nhật. Trận đấu này có thể quyết định số phận "Quỷ đỏ" trong cuộc đua tốp 4.

Lẽ thường, Fernandes phải được nghỉ ngơi. Không ai muốn thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha bước lên thảm cỏ sân Stamford Bridge với vẻ mặt uể oải.

Tuy nhiên, HLV Solskjaer có lý lẽ riêng. Ông ấy biết rõ khát khao của Fernandes lớn thế nào. Cựu sao Sporting Lisbon luôn muốn chơi mọi trận đấu.

Fernandes không chỉ là người dẫn lối đội nhà tới chiến thắng, mà còn sắm vai thủ lĩnh thực sự của CLB. Cựu tiền vệ Sporting Lisbon giống như nguồn cảm hứng trên sân. Nếu số 18 của Man Utd không thi đấu, cả đội sẽ chơi rất tệ.

Trong bóng đá hiện đại, những thống kê trở thành thước đo để đánh giá sự xuất sắc một cầu thủ. Nhưng với Fernandes, nguồn cảm hứng cầu thủ này tạo ra không thể được định lượng.

HLV Solskjaer luôn phải dùng Fernandes là như vậy.

Với trận gặp Chelsea, Fernandes có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu cậu ấy ghi bàn, Man Utd sẽ giành được kết quả tích cực.

Chủ nhà biết sự lợi hại của Fernandes. Họ sẽ tìm ra cách để phong tỏa ngòi nổ này. Tuy nhiên, Man Utd vẫn còn vũ khí khác cũng lợi hại, đó là Marcus Rashford. Chân sút người Anh đã ghi 18 bàn trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Muốn khiến Man Utd "tắt tiếng", Chelsea phải khóa chặt Fernandes và Rashford.

 Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng của Man Utd. Ảnh: Getty.

Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng của Man Utd. Ảnh: Getty.

Man Utd chưa hoàn hảo

Tôi vẫn thường trao đổi với những đồng nghiệp về Man Utd ở mùa 2020/21. Đa số đều có chung ý kiến "Quỷ đỏ" đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ. Tuy nhiên, đó là khi Man Utd phải thật sự nghiêm túc và khao khát mãnh liệt.

Điểm tựa của Man Utd nằm ở hàng công chất lượng. Họ đã ghi được nhiều bàn thắng. Hình ảnh về một "Quỷ đỏ" hào hùng của ngày xưa đang dần tái hiện, dù chưa thật sự hoàn hảo.

Miễn là Harry Maguire và Victor Lindelof tránh mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, chúng ta có thể kỳ vọng Man Utd giành chiến thắng mỗi tuần. Điều đó không xảy ra, để rồi khiến đại diện thành Manchester trả giá.

Chelsea là đối thủ mạnh. Thế nhưng, cơ hội để Man Utd giành chiến thắng không hề quá mong manh. "Quỷ đỏ" cần gia cố hàng thủ trước tiên.

Eric Bailly trở thành mảnh ghép phù hợp để Man Utd xây chắc tuyến phòng ngự. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có tốc độ, sức mạnh và cả sự lỳ lợm. Những phẩm chất ấy sẽ cần trong đêm ở Stamford Bridge, nơi Maguire và Lindelof chắc chắn có ngày khổ sở trước những quân bài tấn công xuất sắc của chủ nhà.

Man Utd không thể trông cậy vào Maguire và Lindelof. Họ phải có thêm sự hỗ trợ. Trong những trận đấu lớn, HLV Solskjaer vẫn thường sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và gặt hái được kết quả khả quan. Vì vậy, việc sử dụng Bailly không phải ý tưởng tồi.

Rashford ghi 18 bàn cho Man Utd trên mọi đấu trường mùa này. Ảnh: Getty.

Trước giờ G, tất cả đang nói về Edinson Cavani. Mũi nhọn người Uruguay chưa chắc ra sân vì chấn thương. Nếu cựu tiền đạo PSG vắng mặt, đó sẽ là tổn thất lớn với Man Utd.

Không có trung phong nào của "Quỷ đỏ" xuất sắc hơn Cavani hiện tại. Đó là "số 9" thật sự. Ngay cả khi mới ghi 7 bàn thắng, tiền đạo người Uruguay vẫn tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn lên lối chơi Man Utd.

Giá trị của Cavani nằm ở tần suất hoạt động và khả năng di chuyển không bóng. Kinh nghiệm của mũi nhọn này cũng là thứ khác biệt và có thể giúp anh định đoạt trận đấu.

Nếu Cavani phải ngồi ngoài trước Chelsea, Man Utd vẫn còn Anthony Martial. Thế nhưng, chân sút người Pháp có phải lựa chọn đáng tin cậy?

Câu trả lời là không.

Số bàn thắng của Martial đã nói lên tất cả. 2 bàn sau 14 trận, đó chẳng phải thống kê mang tới sự lạc quan cho người hâm mộ. Martial đã chẳng học được gì về khả năng di chuyển không bóng của Cavani. Tiền đạo người Pháp không phải "số 9" thuần khiết.

Để chỉ ra vị trí phù hợp cho Martial, đó có lẽ là ghế dự bị. Chân sút này không thể so với Cavani trong vai trò "số 9". Còn nếu dạt biên trái, Rashford trở thành lựa chọn hàng đầu.

Gần đây, Martial không hề đóng góp được nhiều vào lối chơi Man Utd. Đây là điều đáng buồn. Có lẽ, "Quỷ đỏ" không phải kiên nhẫn thêm với mũi nhọn này. Một cuộc chia tay của cả hai vào hè này (nếu xảy ra) có lẽ không làm người hâm mộ bất ngờ.

Chelsea đang có phong độ cao. Họ giành chiến thắng tại Champions League. Đó là điểm tựa tinh thần to lớn cho thầy trò Thomas Tuchel. Đội chủ nhà cũng có nhiều ngòi nổ tấn công. Đó toàn quân bài đa năng. Như vậy, Chelsea sẽ tạo ra được nhiều hướng tiếp cận khung thành đối thủ.

Tuy nhiên, Man Utd lại có Fernandes và Rashford. Điều này khiến họ vẫn đáng gờm.

Chelsea và Man Utd đều chưa phải những cỗ máy hoàn hảo. Bởi vậy, trận đấu này có lẽ kết thúc mà không có đội chiến thắng. Và tỷ số có lẽ là 0-0?

Solskjaer tuyên bố ngăn chặn Tuchel Thuyền trưởng MU đánh giá cao đồng nghiệp bên phía Chelsea và tuyên bố mục tiêu ngăn chặn chuỗi 4 trận toàn thắng ở Premier League của đội bóng thành London.

Nick Atkin

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/solskjaer-dang-lang-phi-bruno-fernandes-post1188047.html