Solskjaer cần thêm thời gian để tái thiết

Thất bại toàn diện trước Barcelona ở tứ kết Champions League đã bộc lộ rõ những vấn đề Man Utd đang gặp phải.

Sau kỳ trăng mật cùng HLV Solskjaer, họ dần trở lại hình ảnh bạc nhược, yếu ớt như đầu mùa giải năm nay. Ở tình thế hiện tại, Solskjaer thừa nhận ông còn rất nhiều việc cần làm để tái thiết CLB, và quá trình này có thể kéo dài nhiều năm trời.

Đẳng cấp khác biệt

Trước trận lượt về trên sân Camp Nou, Solskjaer tuyên bố ông có niềm tin vào một kết quả lội ngược dòng như đã từng làm trên sân Công viên các hoàng tử. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra thêm lần nữa. Barcelona chơi hoàn toàn trên chân Man Utd, kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, cũng như tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Họ chỉ chơi chậm lại sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới De Gea, đồng nghĩa cầm chắc chiến thắng trong tay.

Man Utd thất bại cay đắng trước Barcelona ở tứ kết Champions League.

Man Utd thất bại cay đắng trước Barcelona ở tứ kết Champions League.

Messi không phải nhân tố duy nhất làm nên khác biệt. Toàn bộ đội hình Barcelona vận hành như một cỗ máy trơn tru. Trong khi Man Utd lúng túng mỗi khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại, Barcelona luôn thi đấu chậm rãi, không chút sai sót. Họ không chỉ kiểm soát thế trận, mà còn tận dụng mọi sai lầm đối phương mắc phải để trừng phạt.

Hai bàn thắng đầu tiên của Messi đã đến trong những tình huống như thế. Ở bàn mở tỷ số, Messi rất nhanh chân cướp bóng từ Ashley Young, rồi xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng không thể cản phá ngay phút 16. M10 tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút tiếp theo nhờ sai lầm từ phía De Gea. Trên mặt sân trơn, De Gea đã lúng túng đổ người chậm khi Messi dứt điểm và để bóng lọt qua khe nách.

Bàn ấn định tỷ số Coutinho ghi đầu hiệp 2 như một pha kết liễu chính thức, dù trận đấu thực tế đã an bài từ hiệp 1. Man Utd hoàn toàn không hề có cơ hội giành chiến thắng trước Barcelona ở thời điểm hiện tại. Họ thua kém cả về đấu pháp lẫn con người trên sân. Đó là lý do sau trận đấu, Solskjaer đã chịu thua tâm phục khẩu phục, thừa nhận Barcelona ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Nội bộ Man Utd có vấn đề?

Man Utd hiện hoàn toàn thua kém Barcelona ở đẳng cấp, đó là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách Man Utd nhận thất bại trước đối phương. Messi thực sự xuất sắc, nhưng cú đúp anh ghi lại xuất phát trực tiếp từ sai lầm của hàng phòng ngự Man Utd, nơi những cá nhân đáng tin cậy nhất đồng loạt khiến đội nhà ôm hận chỉ trong 1 trận đấu.

Trong bàn thua đầu tiên, Ashley Young - cầu thủ đeo băng đội trưởng, và là người giàu kinh nghiệm nhất bên phía Man Utd xử lý bóng không an toàn ở hành lang cánh trái nơi anh trấn giữ. Đến bàn thua tiếp theo là một sai lầm mang tính hệ thống. De Gea có thể đáng trách vì để lọt bóng, nhưng trước đó Pogba đã để mất bóng ngay trước vòng cấm sau một tình huống xử lý bóng rườm rà.

Sancho là mục tiêu hàng đầu của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trường hợp của Young có thể được lý giải do tuổi tác đã cao, cộng thêm việc phải thi đấu ở vị trí trái sở trường (do Luke Shaw bị treo giò). Tuy nhiên, Pogba và De Gea lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kể từ khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp PSG, Pogba bắt đầu thi đấu sa sút một cách kỳ lạ.

Không chỉ "mất tích" ở khâu ghi bàn lẫn kiến tạo, Pogba dần trở lại hình ảnh của chính anh dưới thời Mourinho đầu mùa giải năm nay: thi đấu thiếu chắc chắn, thường xuyên mất bóng ở sân nhà. Còn về phần De Gea, một lần nữa anh mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong một trận cầu quan trọng, trước đó là pha phán đoán sai lầm ở trận thua Arsenal 0-2.

Trùng hợp thay, cả Pogba lẫn De Gea đều đang có tương lai bất định tại Man Utd, với hàng tá tin đồn đầu quân cho những CLB khác. De Gea liên tục trì hoãn gia hạn hợp đồng với Man Utd bằng cách đưa ra những đòi hỏi quá đáng về lương bổng, trong khi Pogba công khai tuyên bố "đầu quân cho Real Madrid là ước mơ của mọi cầu thủ". Và họ đều sa sút trong thời điểm CLB cần họ thi đấu với phong độ tốt nhất.

Vấn đề trong tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man Utd không chỉ nằm ở De Gea và Pogba. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, Marcos Rojo đăng tấm hình chụp anh cùng Alexis Sanchez, Juan Mata, Nemanja Matic và Romelu Lukaku đang thưởng ngoạn phong cảnh Barcelona thay vì tập luyện. Điều "ngẫu nhiên" là ngoài Rojo không được đăng ký thi đấu, 4 cầu thủ còn lại trong ảnh đều ngồi dự bị.

Trước đó, khi triều đại Mourinho bước vào những ngày cuối cùng, Rojo từng cá cược với Sanchez về thời điểm Man Utd sa thải "Người đặc biệt". Cộng thêm tấm hình chụp trước trận Barcelona, có thể thấy làn sóng phản đối HLV trưởng lại một lần nữa diễn ra trong phòng thay đồ Man Utd.

Solskjaer sẽ xử lý như thế nào?

Trận thua Barcelona khiến Solskjaer phải thừa nhận thực trạng tồi tệ của đội hình Man Utd. Quá trình tái thiết CLB có thể phải mất đến vài năm theo như ông dự tính. Đây là lần đầu tiên Solskjaer chính thức xác nhận, dù trên thực tế ông đã ngầm ám chỉ từ lâu.

Sau trận thua Arsenal ở Premier League, ông từng nói "chúng tôi đã thua một trận không đáng thua, và trước đó thắng những trận không đáng thắng" - ám chỉ việc đánh bại PSG ở Champions League.

Solskjaer cần vài năm để tái thiết Man Utd.

Trong con mắt của Solskjaer, thứ các cầu thủ Man Utd đang thiếu lúc này không phải tài năng, mà là thái độ thi đấu đúng mực. Ông có kết luận như thế nhờ quãng thời gian cùng chơi bóng, chứng kiến cầu thủ trẻ Ronaldo vươn mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới.

Trái ngược Ronaldo, những ngôi sao trong đội hình Man Utd thời điểm hiện tại dường như quá dễ dãi với mức đãi ngộ họ đang có. Tuyên bố Solskjaer như một lời cảnh báo: Những ai không có thái độ cầu tiến sẽ sớm phải bán xới khỏi Man Utd.

Những tín hiệu tích cực ở Man Utd vẫn ánh lên sau trận thua Barcelona. Marcus Rashford đã có một pha dứt điểm đập xà ngang khung thành Ter Stegen ngay những phút đầu, và anh cũng là người được Solskjaer ngợi khen nhiều nhất về sự chăm chỉ.

Quá trình thương thảo gia hạn hợp đồng giữa Man Utd và Rashford vẫn đang tiến triển thuận lợi, và hơn hết, Rashford luôn khát khao thi đấu cho Man Utd từ khi còn là một cậu nhóc. Cùng với Lingard và McTominay, Rashford sẽ là đầu tàu trong công cuộc tái thiết Man Utd của Solskjaer.

Lợi thế lớn nhất Solskjaer đang có trong nỗ lực phục hưng hình ảnh Man Utd thời kỳ hoàng kim chính là vị thế của ông, một huyền thoại trong lịch sử CLB. Moyes, Van Gaal và Mourinho đều phải ra đi trong ê chề cay đắng vì cố lại Man Utd theo một hướng hoàn toàn khác Sir Alex từng làm trước đó.

Solskjaer không làm như thế. Ông không trốn tránh, mà thừa nhận tầm ảnh hưởng của Sir Alex vẫn hiện hữu tại Man Utd, và đội bóng ông xây dựng phải mang tinh thần của Sir Alex trước kia.

Những hành động nhỏ của Solskjaer, ngay từ cách ông từ chối đỗ xe vào vị trí dành riêng cho HLV trưởng - "vì nó phải thuộc về Sir Alex" - cho thấy sự tinh tế trong cách hành xử của ông. Như một mũi tên trúng hai đích, Solskjaer không chỉ làm đẹp lòng Sir Alex - người vẫn có ảnh hưởng đến những quyết định tại CLB, mà còn tạo thiện cảm với những CĐV lâu năm. Được mọi người yêu quý, Solskjaer sẽ càng thuận lợi hơn trên con đường cải tổ CLB.

Solskjaer úp mở chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

Sau trận thua Barcelona, Solskjaer tiết lộ Man Utd nhiều khả năng sẽ đưa về "1-2 cầu thủ đẳng cấp thế giới mùa hè này" nhằm cải tổ nhân sự trong đội hình chính thức. Hai vị trí được Solskjaer nhắm tới nhiều khả năng sẽ bao gồm một trung vệ và một tiền đạo cánh phải.

Ở hàng phòng ngự, Solskjaer hiện chỉ có mình Victor Lindelof là lựa chọn đáng tin cậy. Phil Jones hay Chris Smalling vẫn không cải thiện là bao kể từ thời Sir Alex, trong khi Marcos Rojo gần như chắc chắn ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Toby Alderweireld có thể là một lựa chọn tốt với Man Utd, dựa vào phong độ ổn định của anh khi khoác áo Tottenham.

Hiện Alderweireld chỉ còn 1 năm hợp đồng với Tottenham, và điều đó sẽ giúp Man Utd có ưu thế trên bàn đàm phán. Mức giá 35-40 triệu bảng sẽ khá phù hợp cho Alderweireld. Ngoài ra, Man Utd cũng đang để mắt tới Samuel Umtiti của Barcelona và Harry Maguire bên phía Leicester. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều bị CLB chủ quản hét giá tới 80-100 triệu bảng.

Mặt khác, trên hàng tấn công, Solskjaer đang có 3 tiền đạo thi đấu không tồi: Anthony Martial, Romelu Lukaku và Marcus Rashford. Tuy nhiên, không ai trong số họ tỏ ra xuất sắc khi được bố trí bên hành lang cánh phải. Jesse Lingard có thể chơi ở vị trí này, nhưng anh lại không phải mẫu cầu thủ có thể vươn tầm trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Jadon Sancho của Dortmund được cho đang trên đường trở lại Anh, khi Man Utd sẵn sàng chi 70-90 triệu bảng cho cầu thủ tuổi teen này.

Đơn Ca

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/solskjaer-can-them-thoi-gian-de-tai-thiet-541697/