Solskjaer bênh chằm chặp Pogba, công kích Deschamps

HLV Ole Gunnar Solskjaer bảo vệ cậu học trò Paul Pogba bất chấp tiền vệ này đã đưa những bình luận chê bai Man United trong lúc làm nhiệm vụ ở đội tuyển Pháp.

Paul Pogba.

Paul Pogba.

"Chúng tôi luôn nhận được câu hỏi và chúng tôi cố gắng trả lời tốt nhất có thể. Tôi nghĩ rằng báo chí đôi khi làm quá lên, và những người ở nhà không có được toàn bộ bài phỏng nên tìm cách tạo dựng lên. Tất cả chúng tôi đều đủ kinh nghiệm để cố gắng tránh những tiêu đề lớn", Solskjaer mở đầu.

Nhà cầm quân người Na Uy sau đó xác nhận ông đã nói chuyện với Pogba khi tiền vệ này trở lại trung tâm huấn luyện Carrington, trước cuộc tiếp đón West Brom tại Premier League cuối tuần này. Ngoài ra, Solskjaer còn công khai đáp trả những tuyên bố của HLV Didier Deschamps về việc Pogba không được chơi đúng sở trường ở Man United.

"Tôi đã nói chuyện với Pogba về điều đó hôm nay. Dĩ nhiên cậu ấy không hạnh phúc khi không được ra sân và chơi không tốt. Cậu ấy không hài lòng về những màn trình diễn của mình. Ở M.U, Pogba đá vị trí y hệt tại tuyển Pháp nên sự khác biệt nằm ở chỗ khác.

Đó là việc lấy lại động lực và nhịp điệu thi đấu, và như tôi đã nói trước đó, Pogba cảm thấy thực sự sung mãn vào cuối trận đấu với Bồ Đào Nha và vào cuối trận đấu với Thụy Điển. Việc này là tự nhiên vì cậu ấy từng nhiễm Covid nên cần thời gian. Điều đó cũng giống như vậy với tất cả các cầu thủ của chúng tôi. Họ trông mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn theo thời gian và Pogba cũng vậy.

Luôn có những cuộc bàn thảo về những cầu thủ có thể chơi ở các vị trí khác nhau vì họ có tố chất để làm rất nhiều thứ và họ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Pogba cũng vậy, cậu ấy có thể làm tốt vai trò của mình và cậu ấy có tố chất để làm nhiều thứ, đó là về sự cân bằng của đội, đó là về đội hình xuất phát mà bạn chọn ngày hôm đó. Đó là chìa khóa.

Đôi khi Pogba có thể đá vai trò số 8, đôi khi là số 10, đôi khi ở bên trái trong sơ đồ kim cương. Cậu ấy có thể làm mọi thứ", Solskjaer khép lại.

Có vẻ niềm tin của Solskjaer dành cho Pogba đang ngày càng trở nên mù quáng bất chấp tiền vệ này đã công khai bêu xấu CLB. Trước đó, cựu tiền vệ Juventus tuyên bố: "Bầu không khí ở đội tuyển (Pháp) chẳng khác nào chiếc máy thở với tôi vậy. Khi ở trên sân, chúng tôi có niềm vui. Điều đó hoàn toàn không có ở CLB, chúng tôi không có niềm vui.

Ở tuyển Pháp, mọi thứ khác hẳn. Chúng tôi cười đùa và gần gũi như một gia đình vậy. Và trong nhóm của chúng tôi, dù là đá chính hay dự bị, đều thật kỳ diệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mỗi lần trở về phục đội tuyển quốc gia".

Rõ ràng, thay vì lúc nào cũng bênh chằm chặp Pogba, Solskjaer nên tìm phương án đẩy ngôi sao sinh năm 1993 khỏi Old Trafford nhằm đưa về một cầu thủ nhiệt huyết, ổn định và quyết tâm hơn.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/solskjaer-benh-cham-chap-pogba-cong-kich-deschamps/20201121081535586