Solist Đào Tố Loan: Ăn mì tôm cân, muốn bỏ nghề nhưng nhất quyết chỉ hát Opera

Với giải nhất cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018, ca sĩ Đào Tố Loan không chỉ mang lại niềm vinh dự, tự hào cho Việt Nam, mà còn làm cho bạn bè thế giới ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sĩ Opera Việt Nam.

Ảnh:NVCC

Trở về với giải nhất cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 trị giá 10.000 USD, ca sĩ Đào Tố Loan không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chị tâm sự: Thực sự tôi hơi ngậm ngùi khi nghĩ về khán giả của Việt Nam đến với Opera như thế nào. Tuy nhiên, không thể trách họ được vì điều kiện ở nước mình chưa được bằng các bạn ở nước ngoài, nên khi xem, khán giả nước mình chưa biết hưởng thụ hết những cái hay cái đẹp mà Opera mang lại.

Ta không thể phủ nhận được nền văn minh này vì nó đã từng tồn tại và phát triển như thế nào trên thế giới cho đến hôm nay. Tôi chỉ ước ao một điều là khi đời sống của người dân được nâng lên thì họ sẽ tìm đến những loại hình nghệ thuật như Opera.

Tôi nghĩ Opera Việt Nam không hề thua kém gì các nghệ sĩ sống ở cái “nôi” của nghệ thuật hát nhạc Opera. Chúng ta có rất nhiều nhân tài, yêu nghề, đam mê, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà phải rẽ lối đi khác. Vấn đề chỉ là Opera chưa được quan tâm nhiều, lượng khán giả còn ít... Tôi thật sự mong ước cho thế hệ trẻ trong tương lai sẽ được đắm chìm và thỏa sức vùng vẫy trong đam mê mà cái chính là được sống bằng nghề.

Với các nghệ sĩ Opera, khó khăn nhiều hơn là thuận lợi, vậy Đào Tố Loan làm thế nào để cân bằng cuộc sống, niềm đam mê để có thể dấn thân với nghề?

- Thật sự cho đến giờ phút này, khi nghĩ lại những ngày tháng khó khăn tưởng chừng như muốn từ bỏ nghề thì tôi lại thấy mình thật kiên cường... Những kết quả tốt đẹp mang lại đã bù đắp cho tôi và khiến tôi thay đổi.

Thời sinh viên tôi đã từng phải ăn mỳ tôm cân thời gian dài vì không muốn đi hát những thể loại âm nhạc khác. Quả thực nếu muốn học bằng được kỹ thuật Opera mà chỉ sợ đi diễn thể loại khác lại bị mất đi những gì mình đã học được. Khi đã trưởng thành hơn, có những thành công đầu đời, nhưng đôi lúc tôi vẫn nghĩ đến việc từ bỏ nghề vì khán giả không quan tâm nhiều tới Opera do cuộc sống mưu sinh khó khăn!

Tôi may mắn vì có người bạn đời thấu hiểu và chia sẻ, luôn động viên tôi với niềm đam mê như máu thịt và luôn cùng tôi vượt qua mọi chông gai.

Tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, Đào Tố Loan có thể chia sẻ kinh nghiệm từ khi tiếp cận cuộc thi và để có thể ghi dấu ấn trong những cuộc thi đó?

- Tôi may mắn vì luôn có những người thầy giáo, cô giáo tốt bên cạnh và luôn đồng hành cùng tôi. Người thầy gắn bó với tôi suốt 10 năm học thanh nhạc là PGS-TS Trần Thị Ngọc Lan. Và người thầy tôi có đã có duyên gặp năm 2013 người Na Uy là Giáo sư Siri Tojesen.

Năm 2014, tôi được dự án Transposition Việt Nam - Na Uy của vợ chồng ông bà giáo sư đã chọn tôi sang học lớp tập huấn tại Nhà hát Opera Oslo Na Uy hơn 1 tháng. Khi kết thúc lớp tập huấn, BTC có tổ chức cuộc thi cho các học viên của 19 quốc gia với nhau. Bà giáo sư đã tư vấn chọn lựa bài vở cho tôi và tôi may mắn giành giải nhất cùng giải khán giả bình chọn...

Năm nay với cuộc thi Opera Đông Nam Á tại Singapore, bà cũng là người tư vấn và chọn lựa bài vở cho tôi, giúp tôi chọn những aria rất phù hợp với giọng hát và rất hợp lý cho các vòng thi. Sự thành công hôm nay là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ thương yêu của các thầy cô, bạn bè và người thân, gia đình tôi.

Vừa là nghệ sĩ solist của Nhà hát Nhạc vũ kịch, vừa là giảng viên, đó là điều kiện thuận lợi để chị truyền đạt kỹ thuật cũng như kinh nghiệm biểu diễn sân khấu cho học trò?

- Cái duyên trở thành nghệ sĩ Opera đối với cá nhân tôi thì có rất nhiều suy nghĩ, trăn trở, lúc vui lúc buồn. Tuy tôi đã là diễn viên của Nhà hát Nhạc vũ kịch và là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình ngừng học hỏi, rèn luyện, cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức.

Tôi cho rằng nếu như tôi không tiếp tục rèn luyện và trau dồi thêm tức là mọi thứ sẽ là dấu chấm hết. Rèn luyện hàng ngày để gìn giữ và phát triển kỹ thuật, ngoài ra tôi luôn trăn trở để làm mới mình, thay đổi và sáng tạo... Tôi nghe tất cả các thể loại âm nhạc để học hỏi những cái hay cái đẹp. Thực chất tôi nghĩ Opera tại Việt Nam rất ít được quan tâm và chưa thực sự phát triển sâu và rộng ở thời điểm hiện tại...

Ở Việt Nam không thiếu nhân tài nhưng vì mưu sinh mà họ đã chọn con đường khác, nhưng xét về mọi mặt, mọi khía cạnh thì chúng ta thiếu thốn rất nhiều về điều kiện kinh tế, kiến thức. Chính vì sự trăn trở này mà tôi đã không ngừng rèn luyện, học hỏi, đi con đường đi riêng của mình và tiếp cận những tinh hoa nhân loại, tiếp cận những kiến thức chưa biết mang về cho đất nước thân yêu của tôi.

Điều mà Đào Tố Loan muốn nhắn gửi tới bạn yêu nhạc là gì?

- Tôi muốn thông qua bài báo này xin được giới thiệu về Opera và xin mời khán giả hãy tự cho mình một khoảng thời gian ngắn đến nghe tôi hát và kể về những câu chuyện thú vị trong các aria hay những vở nhạc kịch sắp tới.

Khán giả hãy cho mình thời gian thưởng thức, tận hưởng cuộc sống và hãy cho tôi có cơ hội kể chuyện và mang Opera đến gần khán giả hơn.

Cảm ơn Đào Tố Loan!

Minh Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bi-mat-chua-ke/solist-dao-to-loan-an-mi-tom-can-muon-bo-nghe-nhung-nhat-quyet-chi-hat-opera-929171.html