Soi vào những tấm gương Sống đẹp

Tối 29/9, Thành đoàn TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giải thưởng Sống đẹp cho 10 gương mặt học sinh, sinh viên. Giải thưởng thuộc dự án 'Nâng cao năng lực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên' do Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc Hội LHTN Việt Nam và báo Thanh Niên phối hợp với thương hiệu Number One tổ chức. PV báo Thanh Niên đã có buổi gặp gỡ với các bạn trẻ vào ngày 28/9 và mang đến đây những câu chuyện hết sức thú vị.

Nhặt của rơi trả lại cho người mất

"Lúc nhặt được 80 triệu đồng, bạn nghĩ gì khi trả lại toàn bộ số tiền này, trong khi hoàn cảnh gia đình bạn rất khó khăn?". "Lúc đó, mình nghĩ, nếu gia đình nào đó mất đi số tiền lớn như vậy, họ sẽ trở nên nghèo khó như gia đình mình, chỉ có vậy và mình đã quyết tâm đem trả lại cho người bị mất", câu trả lời chân thành và giản dị của cô bé Phùng Thị Châu Anh, học sinh lớp 8/3, Trường THCS Trần Quý Cáp (Đà Nẵng) đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ những bạn trẻ đến tham dự.

Báo Thanh Niên đã từng có bài viết biểu dương về hành động đẹp của Châu Anh. Dù thế, em vẫn rất khiêm tốn nói với bạn bè trong buổi giao lưu: "Mình chưa bao giờ nghĩ mình làm việc đó để nhận giải thưởng Sống đẹp hôm nay mà mình chỉ nghe theo lời của cha mẹ và thầy cô giáo dạy: để trở thành một con người hoàn thiện, trước hết phải trung thực, và mình đã sống như vậy!".

Đặng Ngọc Điểm, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, một cô học sinh gầy guộc. 4 năm nay, em đã cõng bạn cùng lớp Đặng Thị Hòa bị nhiễm chất độc da cam và bị liệt cả hai chân đến trường. "Bạn ấy không như những người bạn khác, không vẹn toàn về thân thể nhưng ý chí học tập của bạn ấy làm em phải nể phục". Hình ảnh cô bạn nhỏ bé, ốm yếu cõng bạn trên lưng đến lớp đã trở thành quá quen thuộc tại ngôi trường này. Không chỉ vậy, Diễm còn giúp bạn bè học yếu trong lớp cùng học tập. Cha mẹ của Diễm làm nghề buôn bán, lao động nặng, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng Diễm luôn có ý thức tự lực trong việc học tập, vì vậy mà thành tích học tập của Diễm lúc nào cũng xuất sắc.

Lối sống đẹp bắt đầu từ những cử chỉ đẹp

Trong 10 gương mặt tiêu biểu Sống đẹp của Đà Nẵng lần này, đặc biệt có nhiều gương mặt trưởng thành từ công tác Đoàn - Đội. Nguyễn Tiến Thành, Đội trưởng Đội Công tác xã hội Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, người có nhiều sáng kiến trong việc vận động các bạn trong trường nhiệt tình tham gia chủ trương xây dựng ngôi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa. Thành suy nghĩ: "Mỗi bạn trẻ cần tạo cho mình lối sống đẹp bắt đầu từ những cử chỉ đẹp, đặc biệt là khi tham gia công tác xã hội". Để trở thành người "đầu tàu" trong các hoạt động xã hội, Tiến Thành đã không ngừng phấn đấu trong học tập, đặc biệt là việc giúp đỡ các em ở các nhà tình thương, các bạn khuyết tật ở Trường Nguyễn Đình Chiểu.

Một gương Sống đẹp nữa không chỉ trong học tập, đó là bạn Trương Nguyễn Quỳnh Anh (lớp 12/1 Trường Thái Phiên), 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, tham gia nhiều hoạt động xã hội, đoạt nhiều huy chương bơi lội trong những kỳ thi thể thao học sinh toàn quốc. Những thành tích trong cuộc sống, học tập và rèn luyện thể thao đó, với Quỳnh Anh, "chỉ là những đóng góp rất nhỏ".

Chị Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng: Sẽ hướng bạn trẻ Đà Nẵng đến lối sống văn minh

Hiện ở Đà Nẵng đã triển khai dự án tại 50 trường THCS, THPT, các trường ĐH, CĐ và đang được các bạn trẻ hưởng ứng hết sức nhiệt tình. Tôi nghĩ, cái được của các bạn trẻ khi tham gia vào dự án này chính là tạo ra cho các em kỹ năng sống, kỹ năng tiếp cận và kỹ năng hòa nhập cộng đồng. Những giáo trình của dự án được xây dựng hết sức cụ thể và cần thiết cho các bạn trẻ... Hiện nay, rất nhiều vấn đề phức tạp của xã hội đang xâm nhập vào học đường, chính vì vậy, tham gia vào những CLB Sống đẹp sẽ kéo được các em thoát khỏi những cám dỗ xấu. Và điều quan trọng hơn cả là dự án hướng các em biết yêu thương và chia sẻ với cộng đồng, có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình.

Diệu Hiền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/soi-vao-nhung-tam-guong-song-dep-143205.html