Sôi nổi giải marathon TP.HCM 2019

Sau 2 giờ 35 phút 52 giây tranh tài, VĐV Chia-Che Chang (Đài Bắc Trung Hoa) đã về nhất cự ly gian khổ 42,195km của giải marathon TP.HCM 2019 với thông điệp 'Dream Big With The City – Mơ giấc mơ lớn' được diễn ra vào sáng nay 13.1 tại Phú Mỹ Hưng (TPHCM).

Các VĐV tranh tài cự ly 42,195km xuất phát - Ảnh: Khả Hòa

Giải đấu năm nay vẫn tiếp tục thi đấu những cự ly quen thuộc như Marathon (42,195km), bán Marathon (21,097km), 10 km, 5 km và Kids Dash (1 km) dành cho mọi đối tượng tham dự không phân biệt độ tuổi và quốc tịch gồm cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp với hơn 9 ngàn vận động viên đến từ nhiều nước, đông nhất vẫn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc , Philippines,Trung Quốc...

Giải đấu không phân biệt giới tính và độ tuổi

Thử thách lớn nhất cho các vận động viên tham gia giải đấu này chính là việc phải chinh phục cây cầu Phú Mỹ rất cao. Nhưng rất đông những người tham dự đã tỏ ra rất hạnh phúc khi vượt qua được cây cầu rất cao này và hoàn tất được cự ly của mình tham dự.

Nhiều vận động viên bộc bạch việc rèn luyện sức khỏe bằng các cuộc thi chạy bộ thường xuyên giờ đây trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi sáng cuối tuần cho tất cả những người lao động ít có điều kiện tập luyện trong tuần do quá bận với các công việc "đầu tắt mặt tối".

Chính nhờ tập luyện tích cực này nên khi giải marathon TPHCM hay bất cứ cuộc thi chạy nào do thành phố tổ chức, mọi người ai cũng hào hứng tham gia. Có cả gia đình vợ chồng con cùng chạy, cũng có gia đình ông bà cha mẹ cũng tham gia rất nhiệt tình. Có cả các cô gái Tây Á quàng khăn ngang cổ và mặt cũng bám sát cả hành trình không hề bỏ cuộc. Nhũng đôi chân thoăn thoắt đã mang đến nhiều sự sôi động và không khí thật trẻ trung, thật tươi vui. Tất cả đều chung suy nghĩ không chỉ để kiểm tra năng lực chạy bộ của mình ma còn hòa nhập với cộng đồng, tạo thêm niềm vui cho cuộc sống.

Bên cạnh đó cũng có những người khuyết tật đã chứng tỏ "tàn mà không phế" khi tham gia cuôc đua một cách tự tin và không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Họ đã gây xúc động bằng những hình ảnh đẹp trên đường đua cũng như tranh thu kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức đồng hành với ngươi khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam.

Nhưng hình ảnh trong cuộc thi

Niêm vui có phần thưởng

Những vận động viên nhí tích cực tranh tài

Cả nhà cùng tham gia cuộc thi

Cùng nhau chinh phục cầu Phú Mỹ rất cao và dài

Tiếp nước cho các VĐV trên đường đua

Những nụ cười trên đường đua

Vọp bẻ khi về đích ở cự ly 21,097km

Chụp hình lưu niệm tham gia giải

Các VĐV là nạn nhân của chất độc màu da cam

VĐV xuất sắc về nhất cự ly 42,195km

Các VĐV điền kinh TPHCM cũng tham gia giải

kết quả chung cuộc các giải nhất: dành cho nội dung không chuyên nghiệp Cự ly marathon: Nam Chai Che Chang (Đài Bắc Trung Hoa) 2 giờ 35 phút 52 giây, Nữ: Asuka Nakajima (Nhật Bản) 3 giờ 28 phút 12 giây. Cự ly bán marathon: nam: Simon Dorglinger (Đức) 1 giờ 13 phút 51 giây, nữ: Tomoni Nakajama (Nhật Bản) 1 giờ 35 phút 14 giây. Cự ly 10 km nam Đinh Tiến và nữ Yuri Sato (Nhật Bản).

Nội dung chuyên nghiệp: Cự ly marathon: Nguyễn Quốc Dũng 2 giờ 41 phút 28 giây và Phạm Thị Lệ Hồng 3 giờ 03 phút 58 giây , Cự ly bán marathon: Phan Ngọc Phan 1 giờ 13 phút 53 giây và Rơ Chăm Phi Năng 1 giờ 31 phút 05 giây. Cự ly 10km Lê Hữu Lộc và Trần Thị Cương

Tổng cộng có 9151 vận động viên tham gia, trong đó marathon (935), bán marathon (2149), 10 km (2091), 5 km(3664), kids dash (312)

Minh Tân, Khả Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/soi-noi-giai-marathon-tphcm-2019-97587.html