Sôi động Lễ hội đường phố 'Xin mời đến Matxcơva'

Từ ngày 28/11 – 1/12/2019 diễn ra chương trình 'Những ngày Matxcơva tại Hà Nội', với sự phối hợp tổ chức của UBND TP. Hà Nội và chính quyền TP. Matxcơva. Sự kiện nằm trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 – 2021 ký kết giữa thành phố Hà Nội và thành phố Matxcơva. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là lễ hội văn hóa đường phố 'Xin mời đến Matxcơva' diễn ra trong hai ngày 30/11 – 1/12/2019 tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Lễ hội đường phố “Xin mời đến Matxcơva”. Ảnh: Hoàng Yến

Lễ hội đường phố “Xin mời đến Matxcơva”. Ảnh: Hoàng Yến

Không gian Lễ hội và được chia thành 4 khu vực: sân khấu, thể thao, nghệ thuật và và hội chợ-thương mại.

Khu vực sân khấu giới thiệu với cư dân Hà Nội các tiết mục biểu diễn của các ban nhạc, nhạc công và ca sĩ tài năng của nước Nga như: các nhóm nhạc Biskvit, Kvatro, SpiritOfStreet, tiết mục biểu diễn của nhóm trống Vasiliev Groove, nữ ca sĩ Marina Devyatova và những bản nhạc sôi động của các DJ nổi tiếng.

Trong khu thể thao, mọi người đều có thể chơi bóng đá, cầu lông, bóng bàn; cờ vua.

Trong khu nghệ thuật, những ai mong muốn sẽ có cơ hội được tham gia vẽ tranh trên tường, tham gia lớp học kỹ năng của anh em họa sỹ Sidorenko, làm quen với triển lãm ảnh “Matxcơva mùa lễ hội”. Trong khu vực hội chợ - thương mại của Lễ hội, khách tham dự có thể mua các sản phẩm do Nga sản xuất, liên lạc trực tiếp với các nhà sản xuất và cũng có thể nếm thử các sản phẩm thực phẩm mới ở Nga.

Cô Lê Hoài Thanh, cựu du học sinh từng học tập tại Nga chia sẻ: “Những hoạt động trong chương trình hôm nay mang đậm bản sắc nước Nga, khiến tôi và các bạn dường như được quay trở lại những tháng ngày học tập và làm việc tại đây hơn 30 năm về trước. Sự kiện này rất đầm ấm và mang tình hữu nghị của hai nước. Tôi mong rằng sẽ có nhiều sự kiện như thế này nữa để tôi, cũng như các cựu du học sinh có thể ôn lại những kỷ niệm về những năm tháng tươi đẹp tại “xứ sở Bạch Dương”.

Trong ngày 1/12/2019, Lễ hội “Xin mời đến Matxcơva” sẽ diễn ra từ 14:00 – 22:00 tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với các tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc Biskvit, Kvatro, SpiritOfStreet, tiết mục biểu diễn của nhóm trống Vasiliev Groove, nữ ca sĩ Marina Devyatova, những bản nhạc sôi động của các DJ nổi tiếng; bóng đá, cầu lông, bóng bàn; đấu cờ vua với kỳ thủ Ivan Popov; vẽ tranh trên tường, tham gia lớp học kỹ năng của anh em họa sỹ Sidorenko, triển lãm ảnh “Matxcơva mùa lễ hội”.

Bài hát “Chiều ngoại ô Matxcơva” do nhóm Kvatro trình bày gợi lên trong các cựu sinh viên bao kỷ niệm về miền đất mà họ cùng gắn bó một thời tuổi trẻ. Ảnh: Hoàng Yến

Các em nhỏ cùng nhau vẽ tranh trên tường. Ảnh: Hoàng Yến

Khách tham dự Lễ hội được thưởng thức bánh xèo Nga. Đây là món ăn chính trong Lễ hội Tiễn mùa đông của đông của Nga. Ảnh: Hoàng Yến

Triển lãm ảnh “Matxcơva mùa lễ hội” giới thiệu những địa điểm nổi tiếng của thành phố Matxcơva như Quảng trường Đỏ, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Chúa cứu thế, Đại học tổng hợp Matxcơva mang tên Lomonosov, Bảo tàng nghệ thuật đương đại "Garage". Ảnh: Hoàng Yến

Họa sỹ Maxim Sidorenko chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất thích đất nước các bạn: người dân rất thân thiện và khí hậu thật tuyệt vời. Tôi sẽ mang một “góc Hà Nội” về Matxcơva. Tại Lễ hội lần này, anh em Sidorenko đem tới những tác phẩm mới nhất của mình để cho khán giả Việt Nam thấy được các họa sỹ Nga hiện nay đang vẽ những gì và suy nghĩ những gì về cuộc sống. Từ đó giúp các bạn Việt Nam hiểu thêm về người Nga hiện đại”. Ảnh: Hoàng Yến

Hoàng Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/soi-dong-le-hoi-duong-pho-xin-moi-den-matxcova-93693.html