Sôi động hội chợ quê ngày Tết của trường Tiểu học Yên Hòa với thông điệp bảo vệ môi trường

Hội chợ quê ngày Tết năm 2020 của trường Tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh giúp học sinh hiểu được giá trị của sức lao động, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường.

Ngày 6-1, tại trường Tiểu học Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra "Hội chợ quê ngày Tết" năm 2020. Toàn bộ chương trình là sự tiếp nối nhau bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các trò chơi dân gian (ném vòng, bắt cá, chơi đoàn tàu), thi gói bánh chưng, thi làm tranh từ phế thải nhựa, trình diễn thời trang từ phế thải nhựa...

Ban lãnh đạo nhà trường gồm: NGƯT Nguyễn Thị Phương Lan (áo đỏ) cùng hai Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thúy và Vũ Thị Ánh Tuyết.

Ban lãnh đạo nhà trường gồm: NGƯT Nguyễn Thị Phương Lan (áo đỏ) cùng hai Phó Hiệu trưởng Đào Thị Thúy và Vũ Thị Ánh Tuyết.

Chia sẻ với chúng tôi, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hòa cho hay, đây là hoạt động thường niên của nhà trường được tổ chức cho học sinh vào cuối học kỳ 1 khi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Để chương trình được diễn ra thành công, nhà trường đã xin ý kiến lãnh đạo Phòng Giáo dục Cầu Giấy, phối hợp với ban phụ huynh của trường lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quán triệt tới từng đơn vị lớp.

"Điểm khác biệt trong chương trình năm nay là thông điệp 'nói không với rác thải/phế thải nhựa'. Tại sân trường có 5 gian hàng trưng bày đại diện cho 5 khối lớp từ 1 - 5 đều được trang trí, sắp xếp theo đúng tinh thần là tận dụng các phế thải nhựa để có thể thể tạo ra những sản phẩm, hình khối đa dạng mà vẫn mang ý nghĩa tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Qua quan sát từng gian hàng, chúng tôi nhận thấy sự nhiệt tình, cố gắng và ý tưởng sáng tạo của cả phụ huynh và học sinh. Bằng các hình ảnh trực quan sinh động, hy vọng các em học sinh sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng các hành động nhỏ nhất", nhà giáo Phương Lan nói.

Là một phụ huynh hiện có con đang học lớp 3 tại trường, chị Hồng Anh (SN 1988, trú phường Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, nhờ các hoạt động tập thể như hôm nay đã rèn luyện thêm được tính tự giác, đoàn kết và óc sáng tạo của trẻ. Nhất là cho trẻ phụ giúp bố mẹ trong phần thi gói bánh chưng. Các con biết lau lá, đổ gạo nếp vào bát rồi đổ vào khuôn, tự tay đặt nắm nhân bánh vào rồi vuốt ve từng góc bánh khi bố mẹ gói xong. Bố mẹ cũng rất hào hứng khi tham gia các hoạt động này...

Dưới đây là một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại sự kiện:

Sự kiện thu hút hàng nghìn học sinh và phụ huynh cùng tham gia.

Những giây phút hào hứng và gay cấn của trò chơi ném vòng.

Hồi hộp chờ xem đội mình ném được bao nhiêu chiếc vòng vào trúng đích.

Trò chơi bắt cá rèn luyện cho học sinh khả năng nhanh tay, nhanh mắt.

Trò chơi đoàn tàu đòi hỏi tính gắn kết và đồng lòng cao độ từ các em học sinh.

Cô trò lớp 3 B cùng nhau ghi lại những kỷ niệm trước ống kính.

Phần thi gói bánh chưng là tâm điểm chú ý của khán giả.

Mỗi em học sinh đều có những nhiệm vụ riêng để hỗ trợ phụ huynh của đội lớp mình hoàn thành phần thi.

Học sinh lớp 1D phụ giúp phụ huynh trong phần thi gói bánh chưng.

Trò chơi truyền bóng bằng đầu giữa từng cặp học sinh đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Niềm vui của cô và trò khi giành được giải Nhất khối 1 khi chơi trò chơi

Cả "Đội" phấn khởi khi phụ huynh hoàn thành cặp bánh chưng vuông vức, rất đẹp.

Các cô giáo và phụ huynh Khối 1 trong gian hàng nhiều tâm huyết chuẩn bị cho các con.

Cô giáo cùng phụ huynh lớp 1D bên gian hàng của khối 1 tại hội chợ.

Các em học sinh bắt đầu hoạt động tạo ra bức tranh bằng phế thải nhựa tái chế.

Và đây là một trong các sản phẩm đã hoàn thành.

Thành quả lao động của chính các em học sinh cùng chung tay tạo ra.

Ở góc sân khấu chính là một khu vườn hoa làm bằng phế thải nhựa do cô trò nhà trường cùng tranh thủ làm trong nhiều ngày mới hoàn thành.

Một cậu học trò lớp 1E vô tư tạo dáng trước những hình khối ngộ nghĩnh tại vườn hoa nhân tạo của nhà trường.

Nhà giáo Đào Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trong phần chấm bánh chưng của đội lớp 1E.

Với học sinh lớp 1, đây là lần đi chợ Quê tại trường đầu tiên, đầy cảm xúc

Thông điệp bảo vệ môi trường của một nữ sinh lớp 3 ghi trên tờ giấy với ngôn từ giản dị, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Cô hiệu trưởng và học trò cùng chung tay tạo ra và sử dụng nhiều chậu cây nhỏ xinh treo trong lớp học để bảo vệ môi trường.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/soi-dong-hoi-cho-que-ngay-tet-cua-truong-tieu-hoc-yen-hoa-voi-thong-diep-bao-ve-moi-truong-176064.html