Sôi động đêm nghệ thuật chào đón năm mới

Tối 24-1 (đêm 30 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy sôi động do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện.

Tối 24-1 (đêm 30 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy sôi động do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện.

Trong không khí giao thời giữa năm cũ và năm mới, những tiết mục ca, múa, nhạc trẻ trung, sôi động như càng làm cho tâm hồn mỗi người thêm hứng khởi. Âm thanh rộn rã của tiếng trống lân, những bản remix đầy cảm xúc, những ca khúc về ngày Tết, về mùa xuân… như thôi thúc mỗi người đến gần nhau hơn trong khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời.

Hơn 180 phút của chương trình, hàng nghìn người dân và du khách nước ngoài đã được hòa mình trong không gian của âm nhạc, của những lời hát, điệu múa vừa hiện đại, vừa đậm chất xuân. Và khi thời khắc giao thừa đến, tất cả lại ngước mắt lên bầu trời để xem màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình nghệ thuật đêm giao thừa do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

Tiếng trống hội và...

Tiếng trống hội và...

... màn múa lân sôi động mở màn cho đêm nghệ thuật chào đón giao thừa.

Tiết mục Ngày Tết Việt Nam do tập thể nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn.

Bầu không khí trẻ trung, vui tươi được các nghệ sĩ duy trì trong suốt chương trình.

Phút tình tứ mùa xuân được các diễn viên thể hiện trên sân khấu.

Bản hit Để Mị nói cho mà nghe được thể hiện đem đến cho khán giả những ấn tượng.

Sự hòa quyện giữa âm nhạc và các màn vũ đạo đã mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật đầy sôi động.

Các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng gửi tới khán giả những tiết mục có tính nghệ thuật.

Ở đó, có những giai điệu mùa xuân như thổn thức lòng người.

Và cũng có những thanh âm đầy trẻ trung, hiện đại.

Tiết mục múa Sắc màu đại dương thể hiện nét đặc trưng của phố biển vào xuân.

Giữa thời khắc thiêng liêng của đất trời, của lòng người thì hình ảnh những người lính Trường Sa được tái hiện.

Hàng nghìn người dân và du khách đã có những khoảng thời gian đầy sôi nổi trong đêm chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Dòng người như càng đông hơn vào thời khắc bắn pháo hoa chào năm mới.

Màn bắn pháo hoa ở Quảng trường 2-4 đem lại niềm vui cho mọi người trong khoảnh khắc giao thừa.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202001/soi-dong-dem-nghe-thuat-chao-don-nam-moi-8147074/