Soi đồ sành điệu của đại gia Việt những năm 80

Đồng hồ Polijit, xe đạp Phượng Hoàng, bút mực Kim Tinh, dép nhựa Tiền Phong...là những món đồ gắn liền với giới đại gia Việt những năm 80.

Những năm 80, thú chơi sành điệu của các đại gia Việt là đồng hồ hàng hiệu Polijit. Đây là đồng hồ của Liên Xô. Nó được xem như một món đồ đẳng cấp mà bất cứ thanh niên nào cũng ao ước. Ảnh: Lao động.

Từng là một biểu tượng của sự giàu có thời bao cấp, xe đạp Phượng Hoàng là niềm hãnh diện của bất cứ ai sở hữu nó. Ảnh: Chotot.

Nếu tính bằng thóc, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày đó bằng cả năm thu hoạch của nông dân. Ảnh: Blogspot.

Chiếc xe đạp có giá bằng cả cây vàng được người dân tôn sùng là "siêu xe". Ảnh: VTC.

Cách đây 40 năm, chỉ những gia đình giàu có mới sở hữu chiếc Honda Cub. Đến tận những năm 1990, nhiều gia đình sở hữu xe Cub vẫn trân trọng và coi đó là tài sản lớn của gia đình. Ảnh: Youtube.

Cuối những năm 1980, chiếc ti vi đen trắng nhãn hiệu như Hitachi, Sharp...có giá tới 5-7 chỉ vàng. Và chỉ gia đình thuộc tầng lớp đại gia mới dám mua. Ảnh: Googleusercontent.

Chiếc đài bán dẫn là thú chơi sành điệu của các thiếu gia Việt thời bao cấp. Ảnh: Kul News.

Những năm 1980, chiếc mũ cối có giá lên tới 1 chỉ vàng, thậm chí có những lúc lên tới 2 chỉ vàng. Ảnh: Thegioidoco.

Thời bao cấp, chiếc bút mực Kim Tinh là một vật dụng đắt giá, chỉ có dân giàu có mới sở hữu nổi. Ảnh: Vietnamnet.

Thời trang sành điệu ngày đó là dép đúc Trung Quốc. Ảnh: Kontumquetoi.

Dép nhựa Tiền phong cũng là sản phẩm mà chỉ các gia đình có điều kiện mới sắm được. Ảnh: Kontumquetoi.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/soi-do-sanh-dieu-cua-dai-gia-viet-nhung-nam-80-954924.html