'Soi' cây cổ thụ khổng lồ rỗng ruột kỳ lạ ở Sài Gòn

Bên trong thân cây cổ thụ độc đáo này có cả một 'căn phòng' đủ lớn để nhét vào vài người.

Trong khuôn viên Dinh Độc Lập ở TP HCM có một cây cổ thụ rất lạ lùng mà sự hiện diện của nó không được nhiều người chú ý.

Đó là một cây điệp phèo heo (tên khoa học Enterolobium cyclocarpum) khổng lồ có ngoại hình khá dị dạng.

Cây có đường kính thân rất lớn nhưng phần trên giống như bị cắt cụt, từ đó các nhánh nhỏ hơn vươn lên.

Nhìn gần, phần này trông như miệng một con quái vật khổng lồ đang há hoác.

Cái "miệng" này thông xuống một khoang rỗng nằm dọc thân cây.

Phần khoang rỗng khá lớn, có thể chứa được nhiều người bên trong.

Có nhiều cái hốc tròn thông từ khoang rỗng đi ra phía ngoài thân cây.

Theo quan sát, hiện tượng rỗng ruột của cây điệp phèo heo này là tự nhiên, không có sự tác động của con người.

Phần rỗng của cây kéo dài khoảng 2/3 thân cây.

Rất khó có thể xác định điều gì đã gây nên hiện tượng này.

Cận cảnh cái "miệng" khổng lồ của quái cây điệp phèo heo.

Bộ rễ của cây có kích cỡ khá khủng, nổi trên mặt đất với các hình thù cổ quái.

Các tán lá của quái cây.

Theo các tư liệu khoa học, điệp phèo heo là một loài thực vật thuộc họ Đậu có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của châu Mỹ. Đây là cây biểu tượng của đất nước Costa Rica.

Loài cây này đã du nhập vào Việt Nam từ thời thuộc địa, được trồng trên khá nhiều đường phố ở Sài Gòn.

Một vài hình ảnh khác của cây điệp phèo heo rỗng ruột trong Dinh Độc Lập.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/soi-cay-co-thu-khong-lo-rong-ruot-ky-la-o-sai-gon-963264.html