Sốc: Trăm phụ nữ quỳ rạp chịu đòn đau thấu xương của pháp sư

Hàng trăm thiếu nữ và phụ nữ Ấn Độ tình nguyện quỳ rạp trên mặt đất để hai pháp sư thay nhau đánh đập dã man trong một nghi thức xua đuổi tà ma, chữa bệnh gây sốc, theo báo Anh Express.

Ảnh cắt từ video.

Video cho thấy hai pháp sư mặc trang phục truyền thống, đeo mặt nạ dùng gậy gỗ và dây thừng thay phiên nhau đánh từng người phụ nữ hoặc các thanh thiếu niên quỳ rạp thành hàng trên mặt đất.

Bên ngoài, đám đông hàng nghìn người bao gồm cả trẻ em đứng xem nghi lễ dưới sự giám sát của cảnh sát để đảm bảo trật tự. Đây là một trong nhiều nghi thức diễn ra trong lễ hội Vijayadashami của các tín đồ Hindu.

Lễ hội diễn ra vào cuối mùa hè tại Đền Sri Achappan cổ ở Bavithram Vellalapatti, một ngôi làng hẻo lánh ở miền nam Ấn Độ.

Trong khi phần lớn phụ nữ tình nguyện tham gia nghi thức trên, một số thiếu nữ lại bị cha mẹ ép đến dự.

Vanity, một nữ sinh viên từ một ngôi làng gần đó chia sẻ với tờ áo The Hindu rằng cha mẹ cô nhất quyết bắt cô tham dự nghi lễ. "Cha mẹ ép buộc tôi tham gia. Giờ đây, bạn bè sẽ nhìn tôi nghi ngại nếu họ biết tôi tham dự nghi thức vốn để trị chứng rối loạn tâm thần", Vanity cho biết.

Tuy nhiên, những phụ nữ già hơn lại nhất quyết bảo vệ nghi thức man rợ trên.

"Một đòn đánh duy nhất có thể chữa được bệnh tật, đau đớn và các nguy cơ khác", bà helli, 60 tuổi, người đều đặn tham gia nghi thức trên trong hàng chục năm qua cho biết.

Trong khi đó, một cô dâu mới cưới tình nguyện tham gia nghi thức vì nhà chồng nói rằng, cô bị ma ám. Một cô bé mới 14 tuổi khác cũng tự nguyện tham gia nhưng thừa nhận đã phải hứng chịu đòn roi vô cùng đau đớn.

"Trận đòn rất đau nhưng chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau để giúp bản thân thoát khỏi những linh hồn ma quỷ và chữa bệnh".

Một video ghi lại nghi thức đánh đập để chữa bệnh, xua đuổi tà ma trong lễ hội Vijayadashami của các tín đồ Hindu ở Ấn Độ.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/soc-tram-phu-nu-quy-rap-chiu-don-dau-thau-xuong-cua-phap-su-928108.html