Sóc Sơn có ngáo ộp?

Hàng chục công trình tọa lạc trên xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị kết luận vi phạm và sắp bị cưỡng chế. Nói theo cách dân gian, số phận những công trình này đang như những chú cá đã 'lên thớt'…

Có điều tính đến ngày 1-11, danh tính chủ nhân những cơ ngơi hoành tráng trên vẫn tung tăng trong lớp sương mù bí ẩn có tên “thách thức”.

Họ là ai? Lãnh đạo xã trả lời vòng vo, né tránh. Thế nhưng hỏi họ là người thế nào thì đáp án được đưa ra ngay lập tức là “có địa vị xã hội, có ảnh hưởng” (?!)…

Địa vị cao sang tới mức đủ “uy” khiến lãnh đạo địa phương “ngại nói” thì rõ là ảnh hưởng lớn. Những chủ công trình đó có lẽ cũng không thiếu niềm tự tin trong ý định che giấu dư luận. Đồng thời, họ dường như dư thừa sự ảo tưởng về khả năng một tay che trời, muốn bịt những thông tin xã hội đang quan tâm.

Nhìn lại quá trình đất rừng bị “xẻ thịt” và lấn chiếm nhiều năm mà tới nay mới bị phanh phui, xử lý quyết liệt thì bất cứ người dân yêu sự liêm chính nào cũng có thể đặt câu hỏi về sức mạnh và hiệu quả làm việc của chính quyền cơ sở trong quản lý địa bàn. Nếu câu trả lời là “yếu, hiệu quả kém” vì lý do abc gì đó thì cũng dễ hiểu...

Vì trong đống abc đó thế nào cũng có lý do nơi đây nhiều “ông ngáo ộp” khiến xã lâm vào cảnh “sợ nói”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/ca-phe-sang/soc-son-co-ngao-op-800782.html