'Sốc' hà mã tranh phần sư tử ăn thịt linh dương

Nếu như linh cẩu sợ sư tử chỉ lởn vởn xung quanh thì hà mã tiến tới cố gắng xé thịt linh dương.

Trong một chuyến đi tới Công viên quốc gia Mana Pools ở miền bắc xa xôi của Zimbabwe, John và Linda đã chứng kiến những hình ảnh hết sức kỳ lạ.

Khi đang thưởng thức bữa tối ngoài trời, họ phát hiện những tiếng ồn ào gần bờ sông. Nhanh chóng dọn đồ vào trong xe và về nhà nghỉ, cả nhóm đã phát hiện bầy con

sư tử đang thưởng thức bữa ăn của mình.

Bầy sư tử thành công khi hạ gục được linh dương trưởng thành.

Bầy sư tử thành công khi hạ gục được linh dương trưởng thành.

Bữa ăn của chúng là một con

linh dương trưởng thành, phải mất vài chục phút đàn sư tử mới hạ gục được con mồi của mình. Chúng nhanh chóng xúm lại tranh phần ăn trong khi những kẻ phá bĩnh lần lượt xuất hiện.

Một con cá sấu, vài con linh cẩu và một con hà mã đã tới để tranh phần thức ăn. Thế nhưng, cá sấu bị đàn linh cẩu đuổi khỏi cuộc tranh ăn khi cách xác linh dương một đoạn.

Trong khi linh cẩu lởn vởn xung quanh thì hà mã chẳng ngại ngần tiến tới cố gắng ăn thịt linh dương. Là loài thường ăn cỏ nhưng đôi khi hà mã vẫn cố gắng ăn thịt dù cho hàm răng của nó không thích hợp cho việc này.

Bầy sư tử cố gắng đuổi hà mã khỏi bữa ăn nhưng không thành. Hà mã vẫn là loài mà sư tử không thể áp đảo được.

Không biết cuối cùng hà mã có thưởng thức được ít thịt nào hơn những hành động này được ghi nhận vài lần trong thập kỷ qua, thường xảy ra vào thời điểm hạn hán hay khan hiếm nguồn thức ăn.

Cả bầy thưởng thức bữa ăn ngon lành trong đêm tối.

Thế nhưng, chưa được bao lâu thì những kẻ lạ mặt tới tranh phần.

Nếu như linh cẩu sợ sư tử chỉ lởn vởn xung quanh thì hà mã tiến tới cố gắng xé thịt linh dương.

Hà mã là loài ăn cỏ hiền lành nhưng thi thoảng chúng vẫn ăn thịt.

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-soc-ha-ma-tranh-phan-su-tu-an-thit-linh-duong/20200312082102309