'Soái ca' cắt phăng mái tóc dài nuôi trong 3 năm vì lý do khiến nhiều người cảm phục

'Soái ca' ở Trung Quốc quyết định nuôi tóc dài suốt 3 năm không cắt sau khi đọc thông tin bệnh nhân ung thư muốn được tặng tóc.

Chàng trai trẻ ở thành phố Trùng Khánh xứng đáng là tấm gương người tốt việc tốt khi liên tục hiến máu và tiểu cầu để cứu người. Thậm chí, trong suốt 3 năm, chàng trai cũng không cắt tóc mà để nuôi dài với mục đích cao cả khiến nhiều người thán phục.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Tang Yazhu (21 tuổi). Kể từ năm 2019, Tang quyết định không cắt tóc hay chỉnh sửa. Chuyện này không xuất phát từ phong cách cá nhân, mà liên quan tới thông tin các bệnh nhân ung thư mong muốn có người hiến tặng tóc. Vào đầu tháng này, Tang đã tới tiệm cắt tóc và nói với nhân viên cửa hàng rằng bản thân muốn “tặng mái tóc dài cho những bệnh nhân ung thư bị rụng hết tóc sau thời gian hóa trị”.

Chàng sinh viên hiến máu và tiểu cầu 18 lần trong 3 năm để cứu người. (Ảnh: SCMP)

Chàng sinh viên hiến máu và tiểu cầu 18 lần trong 3 năm để cứu người. (Ảnh: SCMP)

Mái tóc được tặng cho bệnh nhân ung thư cần có độ dài hơn 30 cm và không được nhuộm hay uốn kiểu.

Tang hiện là sinh viên của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố Trùng Khánh. Kể từ cuối năm cấp 3, Tang bắt đầu nuôi tóc dài.

“Việc giữ mái tóc dài có thể khiến tôi gặp khó khăn trong quá trình xin việc sau khi tốt nghiệp. Do đó, tôi nghĩ việc hiến tặng mái tóc tốt nhất nên thực hiện trong những năm còn ngồi trên giảng đường Đại học. Tôi quyết định nuôi tóc dài sau khi đọc được thông tin bệnh nhân ung thư muốn được tặng tóc”, trang tin cqnews.net dẫn lời Tang.

Ngoài việc nuôi tóc dài, Tang còn tình nguyện hiến máu và tiểu cầu 18 lần trong vòng 3 năm qua và xem đây là một phần trong công tác thiện nguyện.

Khi vừa đủ 18 tuổi, Tang đã đi hiến máu. Chàng trai trẻ còn là thành viên tại trung tâm hiến máu nhân đạo của thành phố Trùng Khánh.

Theo quy định, người dân Trung Quốc có thể hiến máu 6 tháng/lần và hiến tiểu cầu 2 tuần/lần.

Với Tang, chuyện làm từ thiện xuất phát từ tâm nguyện của bản thân chứ không màng được nổi tiếng.

“Chúng ta có thể tìm thấy những phương pháp dù nhỏ bé nhưng vừa với năng lực của bản thân để mang lại tác động tích cực cho đời sống xã hội”, Tang chia sẻ.

Nghĩa cử cao đẹp của Tang khiến nhiều người cảm phục và mến mộ chàng trai trẻ.

“Thế giới sẽ không bao giờ thiếu đi tình thương nhờ những người giống như cậu ấy”, một bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc viết.

Cách đây 3 năm, một cậu bé mới 11 tuổi cũng đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng vì hy sinh bản thân để cứu người cha bị bệnh ung thư.

Theo Beijing News, cậu bé Lu Zikuan (11 tuổi) sinh sống ở huyện Hoạt của tỉnh Hà Nam đã chấp nhận ăn uống bồi bổ nhằm tăng 15 kg trong vòng 3 tháng để đáp ứng yêu cầu cân nặng tối thiểu với người hiến tủy là 45 kg. Mục đích tăng cân là để cứu người cha Lu Zikuan, người bị bệnh máu trắng và cần được ghép tủy để duy trì sự sống.

Sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy tủy xương của Lu phù hợp để hiến cho bố, bắt đầu từ tháng 3/2019, Lu thực hiện chế độ ăn 5 bữa/ngày để tăng 15 kg trong vòng 3 tháng.

Tới tháng Chín cùng năm, ca hiến và ghép tủy của hai cha con Lu đã diễn ra thành công tại một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh.

Sau khi ra viện, cậu bé Lu thực hiện chế độ ăn giảm cân với hy vọng nhanh chóng quay về mốc 30 kg. Bởi trong thời gian ngắn tăng cân quá nhanh để kịp làm phẫu thuật cứu cha, cậu bé Lu ít tập thể dục nên sức khỏe bị sụt giảm. Thậm chí, 2 má đùi phía trong thường bị sưng phồng và tấy đỏ mỗi khi cậu bé đi lại.

Tuy nhiên, bố của Lu cho biết con trai chưa bao giờ lơ là chuyện học. Thành tích học tập của cậu bé vẫn luôn nằm trong nhóm Top 5 của lớp và em còn giữ chức lớp trưởng.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cam-phuc-ly-do-khien-soai-ca-cat-phang-mai-toc-dai-nuoi-trong-3-nam-407323.html