'Soái ca' 27 tuổi kiếm hàng triệu đô trong 18 tháng nhờ đồ ăn vặt

Treats, dịch vụ chuyển phát đồ ăn vặt quốc tế đã đưa chàng trai 27 tuổi Roger Jin trở thành triệu phú trong khoảng thời gian ngắn.

Ngay từ năm 14 tuổi, Roger Jin đã biết mình phải trở thành một doanh nhân. Anh tâm sự: “Tôi luôn cảm thấy mình bị giới hạn và mơ ước được làm chủ vận mệnh của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được việc trở thành một doanh nhân là con đường duy nhất để tôi đạt được mục tiêu này”.

Doanh nhân trẻ Roger Jin

Jin nỗ lực hết sức để hoàn thành chương trình đại học sớm hơn bạn bè đồng trang lứa và chuyển thẳng đến thung lũng Silicon, nơi anh và một người bạn chung tay thành lập một công ty khởi nghiệp mang tên Bridge.

Tại đây, anh tập trung phát triển ứng dụng trên điện thoại di động và website, giúp những người có chung sở thích dễ dàng giao lưu, kết nối với nhau. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, Jin đã thất bại và buộc phải đi làm thuê để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Thời gian đầu, Roger Jin phải tự chụp ảnh sản phẩm trong chính phòng khách nhà mình để tiết kiệm chi phí

Tháng 5/2015, trong chuyến đi Trung Quốc, khi bước vào một cửa hàng tạp hóa để mua ChocoPie, anh nảy ra ý định xây dựng một công ty làm nhiệm vụ trung gian, phân phối đồ ăn từ Châu Á đến với các nước ngoài khu vực.

Để thành lập công ty, Jin rút hết 5.000 USD tiền tiết kiệm, làm đủ việc từ thiết kế web, tìm mối buôn, quản lý kho hàng, vận chuyển…Sau 3 tháng, anh chính thức khai trương Treats, dịch vụ chuyển phát đồ ăn vặt quốc tế. Các khách hàng trực tiếp liên hệ với công ty qua thư điện tử để được tư vấn và đặt hàng một cách dễ dàng. Cuối tháng 7/2015, Jin sung sướng khi nhận được những đơn hàng đầu tiên.

Khởi đầu đầy khó khăn

Việc duy trì sự phát triển của công ty không hề đơn giản. Trong 6 tháng đầy tiên, Jin vất vả xây dựng thương hiệu, tìm mọi cách khiến doanh nghiệp phát triển đủ mạnh trước khi anh sử dụng hết số tiền tiết kiệm của mình. Thậm chí, anh còn phải vay nợ hàng nghìn USD từ ngân hàng qua thẻ tín dụng.

Cận cảnh một chiếc hộp sản phẩm của Treats

Trung bình, Jin làm việc 80 giờ mỗi tuần, từ sáng sớm đến đêm muộn. Anh tự mình lo tất cả các khâu từ chăm sóc khách hàng, tiếp thị sản phẩm đến kiểm soát kho hàng…Công việc luôn quá tải khiến Jin mệt mỏi, nhưng anh không thể thuê thêm người bởi không đủ nguồn lực về vốn.

Tháng 12/2015, khi doanh nghiệp phát triển, Jin tập trung đầu tư cho bao bì, sử dụng những hộp giấy in logo thương hiệu đẹp mắt. Đây cũng là sự đầu tư thông minh, đánh dấu bước chuyển mình của Treats.

Trở thành doanh nghiệp triệu đô sau 18 tháng

Năm 2016, doanh thu của Treats đã đạt ngưỡng hàng triệu USD. Hiện tại, doanh nghiệp này đang có 4 nhân viên chính thức và 2 nhân viên bán thời gian. Treats có trụ sở tại San Francisco nhưng Jin và những cộng sự của anh lại đang điều hành công ty từ xa.

Roger Jin bên các nhân viên tình nguyện trong kho hàng của Treats

Sau những bước đột phá của Treats, Jin không còn quá lo lắng về vấn đề nhân sự. Anh giảm bớt thời gian cho công việc và tập trung vào vấn đề quản trị doanh nghiệp. Việc sản xuất và đóng gói bao bì được anh chuyển giao cho một công ty khác, tạo điều kiện cho các nhân viên phát huy chuyên môn của bản thân thay vì đảm nhận khối lượng công việc quá lớn.

Chia sẻ về thành công của mình, anh cho biết: “Tôi thấy mình không có chút lợi thế nào ở Thung lũng Silicon. Tôi khởi nghiệp một mình, cũng ít quan hệ với giới đầu tư ở đây nên hiện tại vẫn chưa thể gọi vốn đầu tư”.

Hiện tại, Jin đang ấp ủ những ý tưởng kinh doanh mới và có thể triển khai trong tương lai gần. Anh cho biết: “Khi thành lập Treats, tôi muốn xây dựng nó thành một doanh nghiệp thành công, có vốn tích trữ. Từ đó, tôi có thể sử dụng số vốn này, mở công ty tiếp theo mà không bị phụ thuộc vào các nguồn cấp bên ngoài”.

Linh Lê (Theo CNBC)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/soai-ca-27-tuoi-kiem-hang-trieu-do-trong-18-thang-nho-do-an-vat-806064.html