Số tiền Chris Pratt kiếm được từ 'Vệ binh dải Ngân Hà'
Chris Pratt đã tham gia 3 dự án thuộc series 'Guardians of the Galaxy' cùng một tập phim đặc biệt. Ngoài ra, anh cũng đóng Star-Lord trong một số phim MCU khác.
Guardians of the Galaxy (2014) là phần phim đầu tiên mà Chris Pratt tham gia trong MCU. Anh đóng vai Peter Quill, người bị bắt cóc bởi nhóm đạo tặc Ravager ngoài vũ trụ. 26 năm sau, Quill cũng trở thành một gã đạo tặc với biệt danh Star-Lord. Trong lần tìm kiếm một quả cầu bí ẩn, anh đụng độ với một nhóm lính Kree do tên Korath cầm đầu. May mắn chạy thoát, Quill tính bán quả cầu cho một đầu mối tại Xandar thay vì nộp lại cho Ravager. Hay tin xấu, Ronan - thủ lĩnh người Kree, phái Gamora đi tìm diệt Quill. Tại Xandar, Quill đụng độ Gamora và hai thợ săn tiền thưởng khác là Rocket và Groot. Về sau, tất cả phải liên kết với nhau để chống lại mối nguy tiềm ẩn có khả năng tiêu diệt toàn vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.
Trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), đội Vệ binh tiếp tục tham gia những nhiệm vụ mới ngoài vũ trụ. Sau khi tiêu diệt quái vật liên không gian, cả nhóm bị truy đuổi bởi Ayesha - Đại Tư tế của chủng tộc Sovereign. May mắn thay, một vị cứu tinh mới đã xuất hiện cứu nguy kịp thời. Đó chính là Ego - người cha thất lạc bao năm nay của Star-Lord. Cũng từ đây, nhóm Vệ binh thêm một lần nữa bước chân vào hành trình giải cứu dải Ngân Hà vì hàng loạt sự kiện không thể lường trước. Ảnh: Polygon.
Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) là tập phim ngắn độc lập, không liên quan đến mạch truyện chính của MCU. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Mantis và Drax trong hành trình tìm kiếm món quà Giáng Sinh tặng cho Peter Quill. Cặp đôi ngốc nghếch cho rằng đội trưởng bị ám ảnh bởi Kevin Bacon, ngôi sao hành động thập niên 80 được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, họ quyết định đến Hollywood và bắt cóc ông ngay dịp Giáng Sinh, mang về tặng cho Quill. Từ đó, nhiều chuyện rắc rối xảy ra khiến lễ Giáng sinh trở nên hỗn loạn. Ảnh: Variety.
Guardians of the Galaxy Vol. 3 là bộ phim MCU mới nhất của Chris Pratt, khởi chiếu từ ngày 3/5. Dự án thứ 32 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Chuyện phim xoay quanh nhóm Vệ binh khi không còn Gamora. Trong một phút lơ là, cả hội bị một nhân vật lạ mặt tấn công. Cuộc tập kích khiến tất cả không kịp trở tay và Rocket bị thương nặng. Để cứu chú gấu mèo, Star-Lord cùng đồng đội phải đột nhập căn cứ của phản diện High Evolutionary. Cũng từ đây, quá khứ của Rocket Raccoon được khám phá, mở ra những ký ức đau thương. Ảnh: Vanity Fair.