Sổ tay phóng viên: 'Nhà mình có sao không?'

Đó là câu cửa miệng của người người hỏi nhau sau trận Cuồng phong- bão số 9. Thật nghẹn lòng khi nhận được câu trả lời. Hầu như mỗi nhà đều mất ít nhất một viên ngói, một tấm tôn...

Theo thống kê chưa đầy đủ ngay sau cơn bão, thì có gần cả trăm nghìn ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng. Có những gia đình cả một đời tích cóp xây được mái ấm cho mình. Cuồng phong đi qua, thoáng chốc tan hoang...

Ngay sau khi bão tan, cuộc tái thiết bắt đầu. Việc khắc phục là để đưa mọi thứ trở về trạng thái “bình thường mới”, chứ để ổn định, với nhiều gia đình có lẽ phải tính bằng tháng, bằng năm...

Có một điều kỳ diệu là, trong cơn Cuồng phong, Quảng Ngãi không có trường hợp nào tử vong. Chỉ có 13 người bị thương. Đó là con số rất, rất nhỏ so với sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9.

Vậy thì, “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Giờ đây, người Quảng Ngãi rất cần những cái nắm tay thật chặt, cũng như sự sẻ chia, để cùng nhau vượt qua thời điểm vô cùng khó khăn này...

Hoàng Triều

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202010/so-tay-phong-vien-nha-minh-co-sao-khong-3028352/