Số phận bi đát của người từng cứu 8 giáo viên, học sinh trong cơn lũ dữ

Phạm Văn Thuận - người thanh niên năm xưa liều mình cứu mạng gần chục người giờ đang nằm liệt giường do bị tai nạn, sống nhờ người mẹ già gần 70 tuổi.

Số phận không may mắn

Năm 2010, xã Hưng Trạch - huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình hứng chịu trận lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây. Dòng sông Son hiền lành trở thành dòng nước dữ nhấn chìm nhiều ngôi nhà của người dân nơi đây. Trong cơn lũ, chàng trai Phạm Văn Thuận vẫn không quản hiểm nguy, hy sinh tài sản riêng, cùng với hai thanh niên khác cứu hộ thành công 8 giáo viên, học sinh mắc kẹt tại trường tiểu học Hưng Trạch.

Sau gần 10 năm kể từ lần quên thân mình cứu mạng người khác, số phận của anh Thuận đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người thanh niên khỏe mạnh, nay Thuận đành phải nằm một chỗ sống dựa vào sự chăm sóc của người mẹ già đang ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Bà Vinh - mẹ Thuận - kể rằng, bà lấy chồng năm 17 tuổi, 3 năm sau ngày cưới, khi người con gái đầu tròn tuổi thì bà nhận hung tin chồng bị hổ vồ khi đang đi rừng. Sau khi chồng mất, bà mới biết mình mang thai Thuận 2 tháng.

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó nên Thuận phải bỏ học từ sớm, Thuận trở thành lao động chính trong gia đình. Năm 12 tuổi, Thuận không may bị ngã trên đường đi học về. Cú ngã mạnh khiến anh bị dập lá lách, phải vào viện phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Năm 2012, khi bốc xếp gỗ thuê, ôtô chất đầy gỗ bị lật bất ngờ đè lên 3 thanh niên đang làm việc khiến 2 người chết. Thuận may mắn thoát nạn nhưng bị gãy chân và xương vai. Năm 2016, trong khi xúc cát thuê, Thuận đang trú mưa bên bờ sông thì bị một đống cát lớn đổ ập lên người, không ai đến trợ giúp. Thuận tự cứu lấy mình, thoát khỏi đống cát nhưng lưng và hai chân bị tê liệt, mất dần cảm giác.

Bà Vinh sau đó đưa con mình đi chữa trị thì được bác sỹ kết luận một đốt xương sống của Thuận bị gãy vỡ, chèn ép tủy dẫn đến liệt hai chân hoàn toàn. Từ ngày đó, người hùng từng cứu 8 mạng người trở thành tàn phế, bao gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên vai người mẹ già.

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với trường hợp của anh Thuận

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với trường hợp của anh Thuận

Mẹ già ăn xin nuôi con bị liệt sống qua ngày

Từ ngày nằm liệt giường, cơ thể Thuận teo tóp đi, hai chân khô héo dần. Thuận bảo bác sỹ kết luận đốt xương sống bị vỡ, tủy sống bị chèn, sống đến ngày hôm nay đã là kỳ tích. Theo thời gian, hai chân Thuận bị hoại tử. Nằm lâu ngày, lưng lở loét cả ra, nơi đốt sống vỡ hình thành một cái lỗ, đau đớn vô cùng.

Thương con nhưng sức khỏe không đủ để làm việc nên bà Vinh đành phải ăn xin qua ngày kiếm tiền nuôi con. Bà Vinh đi photo một bài báo trước đây từng viết về Thuận, xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương rồi sau đó đi ăn xin để nuôi con.

Bà Vinh nói, hàng tháng, chế độ tàn tật của Thuận được Nhà nước hỗ trợ 540 nghìn đồng, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Thuốc điều trị cho con hơn 500 nghìn đồng/ tháng kiếm đâu ra. Cứ mỗi lần hết thuốc, bà lại xuống đường Hồ Chí Minh xin nhờ xe buýt về TP Đồng Hới, đi khắp các hàng quán xin tiền. Xin đủ 500 nghìn đồng, bà ghé nhà thuốc mua thuốc cho con rồi chờ xin xe buýt ngược lên nhà.

Bà Vinh ăn xin qua ngày nuôi con trai nằm liệt giường

Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Trạch, chính quyền xã đã cố gắng tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cưu mang Phạm Văn Thuận, nhưng lực bất tòng tâm vì bệnh tình Thuận ngày càng trầm trọng. Gia cảnh bà Vinh thuộc hộ đặc biệt nghèo trong xã. Giá như thời điểm Thuận mới bị tai nạn có đủ tiền thuốc thang, phẫu thuật thì Phạm Văn Thuận không lâm vào tình cảnh bi đát như bây giờ.

Mọi sự giúp đỡ mẹ con anh Phạm Văn Thuận xin liên hệ theo địa chỉ:

- Bà Ngô Thị Vinh, thôn Khương Hà 4, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên lạc: 0985021340.

- Hoặc Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, số 68 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 12210006688226 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Hà Thành. ĐT: 0975 427 839.

Lưu ý: Khi chuyển ghi rõ: UH MS15

Danh sách ủng hộ MS15:

Tuấn Tài - Đình Duy

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/so-phan-bi-dat-cua-nguoi-tung-cuu-8-giao-vien-hoc-sinh-trong-con-lu-du-20829