Số phận bất hạnh của những cô lùn chuột bạch khi bị rơi vào tay bác sĩ biến thái

Đằng sau ánh hào quang nổi tiếng của những cô lùn trong gia đình Ovitz là một cuộc sống địa ngục.

Thời điểm phát hành bộ phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn vào năm 1937, hãng Disney đã tạo nên tiếng vang lớn trong làng điện ảnh, có một vị bác sĩ không nằm ngoại lệ so với số đông.

Hắn cuồng những chú lùn như một tín đồ, thế nhưng cách yêu của tín đồ ấy là một tội ác.

Câu chuyện bắt đầu từ một thị trấn ở Transylvania.

Ông Shimson Eizik Ovitz tái hôn với một người phụ nữ và sinh ra 10 người con trong đó có 7 đứa trẻ bị mắc hội chứng lùn.

7 người lùn nổi tiếng và bi kịch đáng thương sau đó.

7 người lùn nổi tiếng và bi kịch đáng thương sau đó.

Sau khi Shimson qua đời, người vợ góa bụa của ông đã thôi thúc 7 đứa con đặc biệt của mình đi biểu diễn để kiếm tiền bởi với vóc dáng có phần khác người, 7 cô gái nhỏ bao gồm Rozika, Franzika, Avram, Freida, Micki, Elizabeth và Perla không thể đi làm như những người bình thường.

Vận may gõ cửa, 7 cô bé được chọn biểu diễn ở nhà hát kịch The Lilliput Troupe và đi lưu diễn khắp trung tâm châu Âu.

Điều đáng mừng, gia đình Ovitz là những người lùn đầu tiên trên thế giới có thể tự làm ra tiền trong lịch sử Mỹ.

Câu chuyện lan xa, Đức Quốc Xã bắt đầu tìm kiếm 7 chú lùn đời thực, thế nhưng chẳng có nàng công chúa hoàng tử nào đi cùng cuộc hành trình nhân ái với 7 chú lùn cả, đó là một ác quỷ.

Tên ác quỷ này là bác sĩ nổi tiếng của Đức Quốc Xã có tên là Josef Mengele, hay còn được gọi là Thiên thần của chết chóc ở Trại tập trung Auschwitz.

Chân dung tay bác sĩ Josef - kẻ luôn mở miệng nói về những điều tốt đẹp giả dối.

Josef là một bác sĩ có bằng cấ, hắn bị ám ảnh với những màn thí nghiệm kỳ lạ, độc ác, áp dụng lên tù nhân của hắn, trong đó bao gồm những người có diện mạo đặc biệt.

Vào giữa đêm ngày 19/5/1944, Josef bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình khi nghe lính gác thông báo một gia đình với 7 người lùn đã được đưa đến trại tập trung.

Từ đó, số phận của gia đình Ovitz rơi vào tay bác sĩ Josef - kẻ luôn mở miệng nói về những điều tốt đẹp giả dối.

Ngay khi tiếp nhận 7 người lùn, những bác sĩ trợ lý cho Josef cũng nhận ra các thí nghiệm của ông này mang lại quá nhiều kết quả đáng lo ngại.

Theo như người lùn Ovitz cuối cùng – bà Elizabeth cho biết những người trong trại y tế tiêm những dung dịch không xác định được vào tử cung của họ sau đó đâm kim vào người để lấy mẫu máu.

Josef quỷ quái xem những người lùn là "món đồ" yêu thích của mình và không hề có ý định giết họ.

Ngoài ra, tên bác sĩ Josef còn nhổ răng và rút xương của những người lùn mà không sử dụng thuốc gây mê.

Tội ác tiếp diễn, Josef còn đổ nước sôi vào tai của 7 chị em trước khi cho nước đá vào. Gã bác sĩ này còn nhỏ vào mắt họ những chất hóa học để làm họ mù đi.

Tuy nhiên, trong mắt của 7 chị em nhà Ovitz, Josef không khác gì vị cứu tinh.

Tay bác sĩ này còn thường xuyên mang các món quà tặng bao gồm kẹo và đồ chơi thuộc về những đứa trẻ đã chết ở trại tập trung cho gia đình Ovitz. Con trai 18 tháng tuổi của Leah Ovitz còn gọi Josef là "bố".

Năm 1945, Liên Xô giải phóng nơi đây, cứu những người bị tra tấn khỏi trại tập trung Auschwitz

Josef đã gom tất cả tài liệu bỏ trốn và hội người lùn được trả tự do. Năm 1979, người đàn ông quái gở này qua đời ở Brazil.

Sau này, Perla Ovitz, người cuối cùng sống sót của gia đình (qua đời năm 2001), đã thừa nhận những việc làm rùng rợn mà bác sĩ Josef làm với họ trong thời gian họ bị giam giữ, nhưng người phụ nữ này vẫn dành nhiều sự tôn trọng đối với người đàn ông này.

"Nếu thẩm phán có hỏi tôi rằng liệu có nên treo cổ Josef hay không thì tôi sẽ bảo hãy để ông ấy ra đi" - Perla nói.

Nguyên Anh (Nguồn: ATI)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-phan-bat-hanh-cua-nhung-co-lun-chuot-bach-khi-bi-roi-vao-tay-bac-si-bien-thai-a484099.html