Sợ lấy nhầm chồng, cô gái đòi sống thử rồi mới cưới ngờ đâu nhận cái kết ê chề

Để chắc chắn mình không lấy nhầm chồng, cả đời phải khổ Thư đòi sống thử để xem anh có là người chồng tốt không nhưng một thời gian sau cô sốc khi biết kết quả.

Ảnh sưu tầm internet

Chứng kiến rất nhiều cô gái lấy nhầm chồng, lấy phải người chồng tồi cả đời khổ, rơi vào địa ngục trần gian khiến Thư sợ hôn nhân hơn. 25 tuổi, Thư đã có người yêu 3 năm rồi và anh cứ đòi cưới mãi mà Thư chẳng đồng ý vì sợ lúc yêu thì anh thương mình, lấy về anh lại đổ đốn thì chết dở. Gì chứ lấy nhầm chồng là cả đời sống trong địa ngục. Thư không thể như những cô gái lấy nhầm được, cô cần một phép thử.

Đắn đo suy nghĩ mãi Thư nghĩ ra kế sách sống thử trước khi cưới. Cô và Nam (bạn trai) sẽ sống thử một thời gian như vợ chồng thực thụ và nếu thấy Nam là một người chồng tốt, có trách nhiệm thì Thư sẽ cưới còn không cô chia tay cho nhẹ nợ mà chọn người khác. Cuộc đời cô không thể lấy nhầm chồng, sống trong đau khổ. - Thư tự nhủ lòng thế.

Đề nghị sống thử với bạn trai, Nam đồng ý mà dọn sang phòng trọ của Thư luôn. Về sống với nhau, Thư thấy Nam cũng tốt, đi làm về anh chẳng ngại lao vào nấu cơm dọn dẹp, tối đến đưa cô đi hóng gió chỗ này chỗ kia. Sống chung đôi lúc Nam và Thư có lúc cãi vã nhưng cả hai chẳng giận nhau quá một ngày. Thời gian trải nghiệm cuộc sống vợ chồng được một năm, thấy bạn trai là người đàn ông tốt biết lo cho gia đình thì Thư ngỏ ý muốn kết hôn.

- Anh ạ, mai mình về quê xin phép hai gia đình cho cưới đi. Em muốn chúng ta thành vợ chồng chứ không phải là người yêu nữa.

- Cưới á?

- Vâng, chẳng phải anh mong muốn điều này rất lâu rồi ư? Em còn một điều bất ngờ rằng cho anh nữa đấy.

- Đúng là trước kia anh muốn cưới em thật, nhưng bây giờ thì không. Sống chung với em, anh thấy chúng ta không hợp vả lại anh đem lòng yêu cô gái khác rồi. Ngày mai anh sẽ dọn đi.

- Anh nói gì cơ, anh không muốn cưới em nữa vì người thứ ba? Tại sao anh lại phản bội em như thế? Bỏ cô ta đi, em đã có thai với anh được 4 tháng rồi. Lần mang thai này là lần thứ 2, lần đầu được hơn tháng em đã lén đi phá không cho ai biết. Anh không thể bỏ mẹ con em được.

- Là em đề nghị anh sống thử và em không hề tin anh nên mới đòi sống thử. Từ lâu rồi anh sống với em chỉ vì trách nhiệm, thương hại em thôi, nhưng bây giờ anh không cố được nữa. Em có thai thì em tự lo liệu, anh chịu thôi mà chắc gì đứa bé đó là con anh. Em dễ dãi với anh thì cũng có thể dễ dãi với người khác được mà. Người yêu mới của anh là gái ngoan và quan trọng nhất là còn trinh nhé.

- Anh không thể phủi tay như thế được, cả tuổi thanh xuân của em đã dành cho anh, dâng hiến cho anh rồi, anh đừng bỏ rơi em mà.

- Là tại em thôi, lúc anh muốn cưới thì không đồng ý giờ thì anh chán rồi. Thôi đừng nói nhiều nữa, anh đi đây.

Nam ôm túi quần áo bỏ đi, Thư cố gắng níu kéo nhưng không được. Vậy là phép thử của cô đã hại cô rồi, đòi sống thử bằng được mới chịu cưới, nhưng khi có “sản phẩm” muốn anh cưới thì anh đã hết yêu và có người khác.

Cay đắng, ê chề Thư bật khóc nức nở tự trách bản thân sao lại ngu ngốc tự hại đời mình đến thế. Giờ cô phải làm sao đây? Lại một lần nữa đi phá thai hay là làm mẹ đơn thân, dù làm cách nào Thư cũng thấy đau đớn. Đúng là trên đời này, không phải mình muốn gì là được đấy, nếu không thuận theo tự nhiên thì chỉ nhận lại đau khổ mà thôi.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/so-lay-nham-chong-co-gai-doi-song-thu-roi-moi-cuoi-ngo-dau-nhan-cai-ket-e-che-57526.html