Sợ hãi vì bị bà chủ gấp đôi tuổi tấn công tình dục còn dọa đuổi việc, công khai quan hệ

Chị chủ 35, còn em 18 tuổi, trong một lần uống say, chị ấy đã đưa em về phòng và sau đó chủ động vuốt ve...

Em là một chàng trai năm nay 18 tuổi, hiện đang làm công nhân tại một xí nghiệp may tư nhân. Chị chủ chỗ em năm nay 35 tuổi, ly dị chồng, chị là người nhiệt tình và hay chỉ bảo bọn em nên ai cũng quý. Trong một lần đi hát karaoke, em đã uống say và chị đã đưa em về phòng chị ấy. Hôm đó có lẽ em đã quan hệ tình dục vì em không nhớ lắm.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, chị ấy đã chủ động ôm em và vuốt ve em. Từ đó em và chị ấy thường xuyên có quan hệ tình dục với nhau. Bây giờ em định yêu người khác thì chị ấy cấm và dọa em là nếu như thế thì chị sẽ nói cho tất cả mọi người biết và sẽ đuổi việc em. Em sợ lắm. Nếu nói thế bố mẹ em chết mất. Em nên làm gì bây giờ?

Đ.A

Chị chủ tấn công tình dục và nhất định không chịu buông tha tôi

Chuyên gia Trịnh Trung Hòa chia sẻ:

Em là thợ, chị ấy là bà chủ, lại lớn gấp đôi tuổi em nên khó tin đó là một tình yêu nghiêm túc, có thể dẫn đến hôn nhân. Có lẽ đó chỉ là sự khát khao tình dục, muốn thỏa mãn nhu cầu của một phụ nữ không chồng. Nếu em cứ sa đà vào mối quan hệ ấy, thường xuyên ăn ngủ với nhau thì em đã tự biến mình thành thứ trò chơi tình dục của chị ấy mà thôi. Nó không đem đến tương lai hạnh phúc gì với một chàng trai trẻ như em. Đó là chưa kể có thể nảy sinh nhiều hệ lụy, khi mối quan hệ đó bị lộ ra mà thông thường trước sau cũng sẽ lộ chứ không thể che mắt thế gian được mãi.

Khi mọi người biết mối quan hệ quá chênh lệch này chắc chắn sẽ chê cười, nghĩ em là kẻ khờ khạo để người ta lợi dụng mua vui hoặc nghĩ em là kẻ thiếu nhân cách, đam mê tình dục, hám tiền, đem tấm thân trai trẻ đánh đổi lấy vật chất hoặc để thỏa mãn tình dục một cách tầm thường.

Dù họ nghĩ cách nào thì em cũng mang tiếng là con người không ra gì, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến nhân phẩm và tương lai hạnh phúc của em, tới người yêu và bạn đời sau này. Nhất là cha mẹ em biết chuyện chắc chắn sẽ rất buồn đúng như em nghĩ “bố mẹ em biết thì chết mất”. Tất nhiên tình yêu không phân biệt sang hèn, tuổi tác nhưng ít nhất cũng phải có tương quan nào đấy giữa hai đối tác, không ai nghĩ đó là mối tình đẹp đâu em ạ. Và chính em cũng tự thú là mình không hề có tình cảm gì với chị ấy, chỉ vì say rượu bị lợi dụng, về sau bị lôi kéo rủ rê không làm chủ được bản thân và ngày càng sa đà vào chuyện sai trái. Đến mức em định yêu người khác, chị ấy cũng ngăn cản và tìm cách đe dọa khống chế.

Để thoát ra khỏi tình trạng này, trước hết em cần xác định rõ đây không phải tình yêu mà là sự sa đọa, càng kéo dài càng nguy hại cho mình. Vì vậy phải kiên quyết dứt bỏ. Tuy nhiên để tránh làm chị ấy bị tổn thương không nên cư xử quá phũ phàng, thô bạo. Em nên tìm cách nói cho chị ấy hiểu là em không yêu, không có tình cảm gì và em không muốn kéo dài mối quan hệ xác thịt như vậy, mọng chị ấy hiểu và không nên níu kéo một cách tàn nhẫn. Đồng thời em cứ lảng tránh dần, càng ít gặp chị ấy càng tốt.

Việc chị ấy đe dọa nói cho mọi người biết có thể chỉ nhằm làm em sợ mà phải tiếp tục thôi. Thực ra chị ấy là chủ một doanh nghiệp, phải có nhân cách đàng hoàng trước mọi người mới tồn tại được. Nếu mọi người biết, trước hết chị ta mất thể diện, cho nên tin chắc chị ta rất sợ điều đó nhưng vì nghĩ em ngây thơ dại khờ bảo sao nghe vậy nên dọa em đó thôi.

Chúc em có suy nghĩ chín chắn và hành dộng dứt khoát, không tham gia vào các trò vui có chị ấy như hát caraoke hay đi chơi ăn uống cùng nhau, vì tương lai của mình và vì cha mẹ em nữa.

T.T.H

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/so-hai-vi-bi-ba-chu-gap-doi-tuoi-tan-cong-tinh-duc-con-doa-duoi-viec-cong-khai-quan-he-913536.html