Smalling suy sụp khi chó cưng bị đầu độc

Trung vệ người Anh rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý sau khi tố giác có ai đó đầu độc chú chó cưng.

The Sun cho hay Miley, một trong những chú chó mà gia đình Chris Smalling nuôi ở Italy, đã chết vì bị đầu độc. Cầu thủ người Anh rất đau buồn vì sự việc này, và đang nỗ lực hết sức để tìm ra hung thủ.

 Chris Smalling và chú chó Miley. Ảnh: Daily Mail.

Chris Smalling và chú chó Miley. Ảnh: Daily Mail.

Smalling và vợ coi chú chó nói trên như người thân trong gia đình. Anh từng đùa những chú chó không khác gì "con ruột hay vợ mình". Ngôi sao 30 tuổi thậm chí từng đưa chó cưng đi xem mình thi đấu ở EURO 2016.

Khi Miley chết, Smalling từng viết một bài dài trên trang cá nhân để bày tỏ sự đau buồn. Anh cho hay mình suy sụp trước cái chết của chú chó và cảm thấy như "một phần của trái tim đã mất đi".

Sam Cook, vợ của Smalling, tiết lộ Miley đã bị ai đó đầu độc, bằng việc phun thuốc diệt chuột vào khuôn viên căn nhà của gia đình ở Italy. Gia đình Smalling đang nỗ lực để tìm ra thủ phạm.

Từ khi chuyển tới AS Roma chơi bóng theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ MU vào mùa hè năm ngoái, Smalling chơi lên chân tại Italy, ra sân 25 trận từ đầu mùa và là chốt chặn không thể thiếu ở hàng hậu vệ. Anh đang hy vọng mình có thể cùng tuyển Anh dự EURO 2020.

Chris Smalling tiết lộ lý do anh chọn AS Roma Chia sẻ sau khi cập bến Roma, cựu trung vệ MU cho biết: “AS Roma là đội bóng mạnh, và việc thi đấu tại đây là cơ hội rất tốt cho bản thân”.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/smalling-suy-sup-khi-cho-cung-bi-dau-doc-post1050164.html