SLNA thua đội chủ nhà 'đá cho vui'

— Mặc dù trước trận gặp HAGL, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành Vinh vẫn lạc quan: 'Trên lý thuyết SLNA vẫn còn cơ hội vô địch…' và dành những lời có cánh cho HLV Đức Thắng, nhưng thực tế trên sân Plei-ku lại diễn ra theo chiều ngược lại.

SLNA đã thua đội chủ nhà “đá cho vui”. Ảnh Viettimes.

SLNA đã thua đội chủ nhà “đá cho vui”. Ảnh Viettimes.

Có thể đầu mùa giải, nhận xét của HLV Chu Đình Nghiêm: “SLNA là đối thủ nguy hiểm, cạnh tranh chức vô địch của Hà Nội” ngay sau trận đội bóng xứ Nghệ thua sấp mặt 4-0 trên sân Hàng Đẫy mang yếu tố lạc quan tếu. Nhưng đến giờ không một cổ động viên xứ Nghệ nào lại nghĩ SLNA đang có phong độ tệ đến thế.

Những bàn thắng đẹp

Đến giờ với việc mới chỉ có 17 bàn thắng, hàng công SLNA chỉ hơn mỗi tân binh Viettel (13 bàn) thua xa các đội Nam Định, B.Bình Dương, S.Khánh Hòa là điều khó thể chấp nhận được.

Nhìn vào đội hình xuất phát, người ta có cảm giác SLNA mới là đội sẽ cầm chịch trận đấu bởi đội khách có 2 ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius trên hàng công. Trong khi đó, chủ nhà dùng 2 ngoại binh cho việc phòng thủ là thủ môn Sietsma, hậu vệ Kim Bong-Jin. Nhưng thực tế diễn biến trên sân lại hoàn toàn ngược lại, đội bóng phố Núi cầm bóng nhiều hơn.

Tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, cầm chịch tốt suốt 90 phút, xứng đáng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh SPORT5

Những toan tính đá áp sát, tranh bóng quyết liệt của HLV Đức Thắng phía SLNA ban đầu đã có tác dụng. Mới hơn 20 phút mà lần lượt Đức Lương, Quang Nho đã gặp chấn thương phải rời sân.

Hàng tiền vệ xứ Nghệ gồm 4 cái tên quen thuộc Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Tuấn Tài đá rất rắn, hạn chế được các cầu thủ chủ nhà phối hợp nhóm. Nhưng họ lại không duy trì được lâu lối đá này.

Không hiểu sao, sau 20 phút đầu thực hiện khá tốt, cặp tiền vệ trung tâm của SLNA trong trận đấu này là Khắc Ngọc, Ngọc Toàn lại để lỏng chân cho các tiền vệ HAGL ngay trước vòng 16,5m. Phút 24, Xuân Trường mở tỷ số trận đấu bằng cú sút xa, bóng khẽ chạm Văn Khánh đi vào góc xa khiến thủ môn Nguyên Mạnh bó tay.

Tưởng như bàn thắng cuối hiệp 1 cũng từ pha đá phạt chếch góc phải của Khắc Ngọc sẽ đưa trận đấu về thế cân bằng thì chỉ 2 phút sau, Tuấn Anh lại ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ pha sút xa. Đây là bàn thắng thứ 8.000 của V.League và sau 4 năm Tuấn Anh mới lại ghi bàn trên sân Plei-ku. Ba bàn thắng trong hiệp 1 đều rất đẹp, thể hiệp đẳng cấp của người thực hiện.

Đá cho thắng

Bàn thua thứ 3 của SLNA từ pha phản công, Văn Toàn- cầu thủ quan trọng nhất của HAGL mùa bóng này đã thả quả bóng vào khe giữa Đình Đồng và bộ đôi trung vệ. Minh Vương thoát xuống, sút chéo góc và trong một ngày phong độ không cao thì thủ môn Nguyên Mạnh chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Sức ép chiến thắng đè nặng lên vai HLV Đức Thắng. Ảnh CĐV SLNA.

Bàn gỡ ở phút 73, được thực hiện chỉ 2 phút sau trong quả treo bóng từ cánh phải của tiền vệ Tuấn Tài. Bản thân tiền vệ số 10 này cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao bóng lại đi vào lưới thủ môn Sietsma, quả tạt bóng hỏng của anh lại trở thành bàn thắng.

Đây là trận đấu bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn thi đấu khá hay. Tiền vệ Tuấn Anh với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, cầm chịch tốt 90 phút, xứng đáng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Rõ ràng, HAGL không đá cho vui như bầu Đức từng tuyên bố, họ đã ra sân quyết tâm đá cho thắng. Thực tế đội phố Núi đã có 1 trận đấu có sự nghiên cứu đối thủ khá kỹ lưỡng và giành thắng lợi 3-2 xứng đáng.

Thất vọng ngoại binh

Cặp ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius của SLNA lại có thêm 1 trận đấu thất vọng. Mãi đến phút 72 họ mới có pha phối hợp đầu tiên và duy nhất của trận đấu. So với Vinicius thì Michael Olaha vẫn là cầu thủ di chuyển nhiều hơn, tích cực tranh cướp bóng nhiều hơn.

Theo quan sát của chúng tôi, kỹ thuật cá nhân khá tồi và khi tiếp bóng Joel Vinicius không có ngay phương án xử lý nên thường để chậm nhịp, khiến hậu vệ đối phương kịp cản phá. Nhịp tấn công của đội bóng xứ Nghệ vì thế chậm lại và để Kim Bong-Jin, Trọng Sáng hóa giải không mấy khó khăn.

Có lẽ Vinicius với bản năng sát thủ như nhận định của BHL SLNA nên tập trung cho nhiệm vụ ghi bàn. Dùng anh chỉ để quấy rối, lôi kéo hàng phòng ngự đối phương như HLV Đức Thắng từng trả lời báo chí sau trận đá với Sài Gòn trên sân Vinh là quá lãng phí.

BHL SLNA cần mạnh dạn cho lớp trẻ ra sân cọ xát để chuẩn bị cho tương lai. Ảnh CĐV SLNA.

10 phút cuối, các cầu thủ SLNA liên tục nhồi bóng vào khu vực 16,5m, trung vệ Memovic đã có vài cơ hội đánh đầu về phía khung thành HAGL. Một trận đấu mà tuy thua trận nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ xứ Nghệ được khán giả đánh giá cao. Các cầu thủ như Tuấn Tài, Khắc Ngọc, Olaha đã lăn xả trong chân đối thủ.

Dường như bộ đôi ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius sẽ khó gắn bó lâu dài với sân Vinh. Đây là thời điểm BHL SLNA cần mạnh dạn cho lớp trẻ ra sân cọ xát để chuẩn bị cho tương lai.

Để khỏi bị tụt dốc, không còn cách nào khác, các nội binh SLNA cần “gồng mình” để “cõng” ngoại binh từ nay cho hết mùa bóng. Một thử thách lớn đang đợi họ trên “chảo lửa” Thiên Trường trong trận gặp Nam Định.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/slna-thua-doi-chu-nha-da-cho-vui-361680.html