SLNA sẽ làm gì sau chuỗi ngày đáng quên?

Sau vòng 6 trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), SLNA có chuỗi 'ngày buồn' bởi 12 trận liên tục hòa 7, thua 4 và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trước HAGL. Với phong độ như thế này, vị trí thứ 9 cũng khó lòng trụ được khi HAGL, Hải Phòng chỉ còn kém 1 điểm.

Khá nhiều cổ động viên xứ Nghệ đang thất vọng với đội bóng quê nhà, dù họ biết khả năng xuống hạng là rất thấp. Trước 2 trận gặp Viettel, Hải Phòng chúng ta hãy bình tâm nhìn lại đội nhà.

Chuỗi ngày đáng quên

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Hòa Xuân, Sông Lam như “ngừng chảy” với 5 trận hòa không bàn thắng (Nam Định, Viettel, Hải Phòng, S.Khánh Hòa, SHB.Đà Nẵng), 2 trận hòa có tỷ số 2-2 (với Sài Gòn). 4 trận thua trên sân khách TP.HCM (2-1), Thanh Hóa (2-0), HAGL (3-2), Nam Định (2-0).

Nhìn ngoại binh Nam Định thi đấu, khá nhiều CĐV xứ Nghệ thèm thuồng. Ảnh: VPF

Nhìn ngoại binh Nam Định thi đấu, khá nhiều CĐV xứ Nghệ thèm thuồng. Ảnh: VPF

Chuỗi thời gian “ngừng chảy” đội bóng xứ Nghệ chỉ ghi được 7 bàn thắng, thủng lưới 11 bàn, tính ra phải 154 phút các cầu thủ SLNA mới ghi được 1 bàn thắng. Việc chỉ kiếm được 10 điểm trong tổng số tối đa 26 điểm đã khiến SLNA văng về phía cuối BXH.

Nếu chỉ tính riêng lượt về thì 2 ông thầy xứ Nghệ là Thành Công (Sài Gòn) và Đức Thắng (SLNA) kiếm được ít điểm nhất, họ có 3 trận thua, 2 trận hòa, kém cả thành tích của đội bét bảng S.Khánh Hòa.

Điều trớ trêu là thành tích đang đi ngược lại kinh phí. Khi có thêm 20 tỷ đồng vào két cũng là lúc thành tích của đội bóng xứ Nghệ đi xuống không phanh, dù họ xoay rubik đội hình đủ kiểu. Một mùa giải SLNA đang phải trả giá bởi sự chuẩn bị khá cẩu thả, mua phải ngoại binh kém, lối đá thì quá đơn điệu.

Điều gì đang xảy ra?

Một điều không mấy ai dám nói ra, đó là trình độ của BHL SLNA được giới chuyên môn đánh giá “làng nhàng”. Họ được xếp ngang với HLV Hải Biên (Viettel), Thành Công (Sài Gòn), Vũ Hồng Việt (Quảng Nam) nên khi vào trận, những phút “sinh tử” không có những quyết định mang dấu ấn cá nhân.

Theo HLV Đức Thắng, SLNA thua vì mất quá nhiều trụ cột. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Ngoại trừ các trận gặp Quảng Nam (2-0), 2 trận gặp HAGL (3-0 và 3-2) còn để lại dấu ấn chiến thuật HLV, các trận thua Hà Nội (4-0), hòa Nam Định, S.Khánh Hòa hay thua Thanh Hóa, Nam Định không hề thấy mảng miếng của lối đá đội bóng xứ Nghệ.

Đã đến lúc HLV Đức Thắng cần nhìn lại giáo trình tập luyện của SLNA và các đội V.League để tìm ra nguyên nhân vì sao quả tạt từ biên của đội mình tồi thế. Chỉ cần thống kê tỷ lệ tạt bóng chính xác của các cầu thủ SLNA trong 1 buổi tập sẽ có nhiều cổ động viên phải giật mình.

Khá nhiều lần các sếp CLB nói nhiều về việc không có tiền mua ngoại binh tốt. Nhưng điểm lại những bản hợp đồng hớ, không ít người sẽ ngạc nhiên bởi số tiền ném qua cửa sổ mấy mùa giải vừa qua không hề nhỏ. Olaha, được cho là hợp đồng tốt nhất 3 năm qua thì cũng chỉ là tiền vệ phòng ngự chứ không phải là chân tiền đạo ghi bàn.

Vinicius dễ lại là bản hợp đồng thất bại, dù mới đá 5 trận trong màu áo SLNA. Khả năng kỹ thuật vụng về của “chuyên gia phạt đền” này khiến các đồng đội chả buồn chuyền bóng. Điều đó nói lên, kể cả có tiền mua được ngoại binh ưng ý cũng không phải là điều dễ dàng. Trung vệ D.Memovic là cầu thủ có chất lượng, nếu không nhanh tay tái ký thì khả năng bị lôi khỏi sân Vinh cực lớn.

Và phải làm gì?

Đội bóng xứ Nghệ có 5 trận sân nhà lần lượt Viettel, Hải Phòng, TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, 3 trận sân khách gặp S.Khánh Hòa, B.Bình Dương, Quảng Nam. Khá nhiều người cho rằng nhìn lịch này, đá sân khách dễ hơn sân nhà. Để tránh đá play-off, SLNA chỉ cần độ 5-6 điểm nữa trong 8 trận còn lại, một điều không quá khó khăn.

Về cơ bản, nếu vẫn những khuôn mặt này, cách làm này thì thành tích SLNA khó mà có sự đột biến. Năm nay có thêm 20 tỷ từ nhà đồng tài trợ và năm sau nếu số tiền này có tăng lên 50 tỷ đồng, mọi việc cũng chỉ thế mà thôi.

Ngoại binh Joel Vinicius là ngoại binh duy nhất của SLNA trong trận đấu này. Ảnh tư liệu Xuân Thủy

Vẫn biết BHL SLNA đang kẹt vào thế, nếu không dùng ngoại binh thì bị nhà tài trợ nhắc nhở tiêu tiền hoang phí, “tận thu” Vinicius nhưng ra sân mà không ghi bàn thì áp lực từ khán đài càng tăng.

Nhưng rõ ràng, bất cứ đội bóng nào việc dùng cầu thủ xuất phát từ mục tiêu, đá tiền đạo nếu không ghi bàn thì không nên cho ra sân, bất luận là sao cỡ nào.

SLNA tốn tiền đưa Vinicius về không phải để “gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương” bởi trên sân Thiên Trường thực tế các cầu thủ Nam Định chả cần cắt cử người kèm số 94 này. Hãy để Tuấn Tài và các nội binh tập dượt cho mùa sau.

Dù đầu mùa giải HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho rằng: “SLNA là đối thủ lớn nhất tranh chức vô địch với đội bóng thủ đô” thì những người am hiểu đội bóng xứ Nghệ đã biết, đối với SLNA - mùa bóng đá đã khép lại!

Chảy đi, sông (Sông Lam) ơi!

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-se-lam-gi-sau-chuoi-ngay-dang-quen-249900.html