'SLNA quyết chơi hết mình với đội bóng của Malaysia'

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Đức Thắng trong trận đấu chiều mai (28.2) trên sân Vinh khi đối đầu với đội bóng Johor Darul Ta'zim của Malaysia tại lượt trận thứ 2 AFC Cup 2018.

HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV Raul Longhi hy vọng cuộc đối đầu chiều 28.2 sẽ là một trận đấu hay

Tại cuộc họp báo trước trận đấu được tổ chức trưa nay (27.2), ông Raul Longhi, người vừa nhận vai trò dẫn dắt đội Johor Darul Ta'zim của Malaysia thay thế HLV Ulisses Morais vừa bất ngờ từ chức, nhận định, SLNA là đội bóng mạnh không dễ đánh bại.

HLV người Bồ Đào Nha này cho biết, trước khi mang quân sang Việt Nam thi đấu, ông đã xem SLNA thi đấu 2 trận gần đây và nhận thấy các cầu thủ đều chơi tốt ở các tuyến. Đây là trận đấu đầu tiên của ông khi cầm quân CLB Johor Darul Ta'zim, dù được đánh giá là đội bóng mạnh, 4 lần liên tiếp giành chức vô địch Malaysia Super League và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nhưng phải thi đấu ở sân khách nên theo ông Raul, trận đấu này cũng là một áp lực cho ông. Người cầm quân CLB Johor Darul Ta'zim cũng cho biết, trong trận đấu ngày mai, đội của ông có 1 cầu thủ ngoại tham gia thi đấu trong đội hình chính.

Đội trưởng Safiq Rahim của CLB Johor Darul Ta'zim đánh giá, SLNA là đội bóng mạnh: “Tôi đánh giá cao SLNA, đây là trận đấu không dễ dàng cho chúng tôi”.

Hai HLV và 2 đội trưởng Quế Ngọc Hải, Safiq Rahim

Việc HLV Ulisses Morais bất ngờ chia tay CLB Johor Darul Ta'zim được đánh giá là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Nhận định về đội khách, ông Thắng nói đây là đội mạnh về cả chuyên môn lẫn kinh tế.

“Đội Johor Darul Ta'zim 4 lần liên tiếp giành chức vô địch giải quốc gia của Malaysia và từng vô địch AFC cup, chứng tỏ họ rất mạnh. Họ đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có các cầu thủ ngoại chơi tốt”, ông Thắng nói.

Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà khi hiệu ứng tích cực từ U.23 Việt Nam vẫn đang “truyền lửa” đội bóng xứ Nghệ, nhưng ông Thắng cũng lo ngại khi lực lượng SLNA đã bị “sứt mẻ” do chấn thương và thiếu cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định đã đặt mục tiêu cho các học trò của ông là chơi hết mình để cống hiến cho khán giả nhà.

HLV Raul Longhi nói gặp SLNA là trận đấu mở màn khá khó khăn cho công cuộc cầm quân Johor Darul Ta'zim của ông

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đang phải nghỉ vì dính chấn thương nặng, Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng SLNA. Trả lời phóng viên về đối thủ phải chạm trán vào ngày mai, Quế Ngọc Hải, nói anh chưa biết nhiều về đội bóng này. “Tôi biết đó là một đội bóng mạnh, nhưng chưa am hiểu nhiều về họ. Đội này có nhiều cầu thủ ngoại đá rất tốt và nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia”.

Về mục tiêu trong trận đấu ngày mai, Ngọc Hải nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu cho mình là rất cao và muốn cống hiến cho khán giả một trận đất hay, đẹp”.

Ở lượt trận mở màn AFC Cup, Johor Darul Ta'zim đã đánh bại Persija Jakarta (Indonesia) 3-0 trên sân nhà. Ở lượt trận này, SLNA cũng thắng 2-0 trước Tampines Rovers ngay trên đất Singapore.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/slna-quyet-choi-het-minh-voi-doi-bong-cua-malaysia-83678.html