SLNA - Quảng Nam: 'Giáo cùn' đấu 'khiên thủng'

Hàng công SLNA và hàng thủ Quảng Nam đang trình diễn một phong độ hết sức tệ hại. Chính vì thế, họ là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu trong màn so tài giữa 2 đội sẽ diễn ra trên sân Vinh, vào lúc 17h chiều mai 11/10.

Sau giai đoạn 1 , SLNA là 1 trong 3 đội bóng có hàng công kém nhất, cùng với Thanh Hóa và Hải Phòng. Mặc dù sở hữu những chân sút được đánh giá rất cao như , Hồ Tuấn Tài hay Peter Onyekachi, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng chỉ sở hữu vỏn vẹn 10 bàn thắng (hiệu suất 0.77 bàn/trận). Một thành tích vô cùng thất vọng.

Phan Văn Đức (số 20) đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 3 tại V.League 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Phan Văn Đức (số 20) đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 3 tại V.League 2020. Ảnh: Xuân Thủy

Tính đến thời điểm này, 7 bàn thắng là tổng số lần sút tung lưới đối phương của Hồ Tuấn Tài (3 bàn), Phan Văn Đức (2 bàn), Felipe Martins (1 bàn), Hồ Phúc Tịnh (1 bàn), Peter Onyekachi (0 bàn) và Trần Đình Tiến (0 bàn). Như vậy, số bàn thắng của cả hàng công SLNA mới chỉ ngang bằng với thành tích của một mình tiền đạo Bruno (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Sự kém cỏi của Phan Văn Đức và các đồng đội ở khâu ghi bàn, chính là nguyên nhân cơ bản khiến phải thi đấu ở nhóm đua tranh trụ hạng tại giai đoạn 2. Nếu không nhanh chóng cải thiện được tình hình, thầy trò sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong những cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi họ ở phía trước.

Rất may cho các chân sút của SLNA, đối thủ sắp tới của Phan Văn Đức và các đồng đội là Quảng Nam, đội bóng đang sở hữu số bàn thua nhiều nhất giải. Trải qua 13 trận đấu tại giai đoạn 1 V.League 2020, thủ môn Phạm Văn Cường đã phải vào lưới nhặt bóng tới 32 lần (tương đương 2,5 bàn/trận). Theo thống kê, đội bóng xứ Quảng chưa có một trận đấu nào giữ sạch được mành lưới của mình tại V.League năm nay.

Khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường (ngoài cùng bên phải) thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Ảnh: VPF

Ở trận đấu diễn ra trên sân Tam Kỳ hôm 5/7, SLNA để thua Quảng Nam không phải vì đội chủ nhà chơi quá hay, mà do các chân sút của đội khách không tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn được tạo ra và phần nào đó là những quyết định đầy tranh cãi của đội ngũ trọng tài. Tình huống Phan Văn Đức bị thủ môn Phạm Văn Cường truy cản trái phép trong vòng cấm (phút 59) là ví dụ điển hình.

Dẫu sao thì so với trận đấu cách đây hơn tháng, hàng thủ Quảng Nam đã có sự hiện diện của 2 gương mặt mới là thủ môn Nguyễn Minh Nhựt và trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai. Trong khi Nguyễn Minh Nhựt khó cạnh tranh nổi với Phạm Văn Cường ở vị trí thủ môn, thì khả năng được đá chính của Hoàng Vissai là vô cùng lớn. Bởi ở 3 trận gần nhất của Quảng Nam, gặp CLB Sài Gòn (hòa 3 - 3), CLB Hà Nội (hòa 2 - 2) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thua 2 - 3), cầu thủ sinh năm 1985 đều có mặt trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Hoàng Vissai vẫn chưa thể giúp hàng thủ đội bóng xứ Quảng bớt "mong manh dễ vỡ". Thậm chí là trong chuyến làm khách trên sân , trung vệ gốc Nigeria còn bị HLV Đào Quang Hùng rút ra sân ở phút thứ 77. Lúc đó, hàng thủ Quảng Nam đã lần lượt để Bruno, Phạm Tuấn Hải và Mansaray sút tung mành lưới của thủ môn Phạm Văn Cường.

Tóm lại, màn so tài giữa SLNA và Quảng Nam là cơ hội tuyệt vời để các chân sút của đội chủ nhà tìm kiếm những bàn thắng. Và đây cũng là cơ hội thuận lợi để hàng thủ đội khách có được trận đấu giữ sạch lưới đầu tiên tại V.League 2020. Có thể nói, trận đấu giữa SLNA và Quảng Nam là cuộc hội ngộ của "những người khốn khổ"./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-quang-nam-giao-cun-dau-khien-thung-275391.html