SLNA lên vị trí thứ 2 V.League sau trận thắng Đà Nẵng

Bằng lối chơi phòng ngự phản công khoa học, SLNA xuất sắc đánh bại chủ nhà Đà Nẵng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân ở trận đấu sớm nhất vòng 6 V.League chiều 19/4.

10 phút đầu tiên trên sân Hòa Xuân diễn ra hấp dẫn khi 2 CLB chủ động đẩy cao đội hình tấn công.4 cú sút được 2 đội tung ra, đáng chú ý là tình huống dứt điểm về khung thành bỏ trống của Olaha nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sau những phút đầu nhập cuộc cởi mở, chủ nhà Đà Nẵng và đội khách SLNA giảm nhịp độ trận đấu. Hàng thủ đôi bên chơi tập trung và bịt mọi khoảng trống trước khung thành.

Cơ hội tốt nhất thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra trong hiệp một là pha treo bóng của Hà Đức Chinh cho Đỗ Merlo. Tiếc rằng cầu thủ 35 tuổi lại đánh đầu dội xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tốc độ trận đấu được cải thiện rõ rệt trong hiệp 2. Chủ nhà Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi của trọng tài. Cơ hội liên tục mở ra với A Mít, Đức Chinh nhưng đều không thắng được hàng thủ đội khách.

Đức Chinh bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong trận thua của CLB Đà Nẵng.

Đức Chinh bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn trong trận thua của CLB Đà Nẵng.

Phút 65, cú đánh đầu của Phan Văn Long đã đánh bại được thủ môn Nguyên Mạnh nhưng lại tìm đến cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, chủ nhà bất ngờ để thủng lưới ở phút 69. Nhận đường chuyền của Ngọc Toàn, Olaha khống chế khéo léo rồi tung cú sút chéo góc sở trường đánh bại thủ môn Văn Biểu.

Sau khi có bàn mở tỷ số, SLNA lùi toàn bộ đội hình về sân nhà để phòng ngự. Quyết định rút cả Đỗ Merlo và Đức Chinh ra nghỉ của HLV Lê Huỳnh Đức khiến mặt trận tấn công của chủ nhà trở nên bế tắc.

Những đợt lên bóng của CLB Đà Nẵng đều dựa trên tốc độ của Thanh Hải nhưng đều bị hàng thủ SLNA hóa giải. Hàng công bế tắc, hàng thủ Đà Nẵng lại mắc sai lầm ở phút thi đấu chính thức cuối cùng tạo cơ hội cho Quang Tình ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA.

Trận đấu khép lại với thắng lợi đầy bất ngờ dành cho đội khách. Đây là chiến thắng trên sân khách đầu tiên ở mùa giải năm nay của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. SLNA tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH nhưng đã chơi nhiều hơn các đối thủ 1 trận.

16:37 19/04

Đức Chinh hóa 'bao cát' trong trận đấu trọng tài rút nhầm thẻ đỏ

Những quyết định thiếu hợp lý của tổ trọng tài đã biến trận hòa 1-1 giữa CLB Hải Phòng và Đà Nẵng ở vòng đấu trước trở thành một cuộc "ăn thua đủ" giữa cầu thủ đôi bên trên chảo lửa Lạch Tray.

Khả năng di chuyển và tốc độ của Hà Đức Chinh là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt khi anh thường xuyên bị vây ráp bởi các hậu vệ đối phương. Tiền đạo sinh năm 1997 liên tục nằm sân và tỏ ra đau đớn trước những pha truy cản đến từ các cầu thủ CLB Hải Phòng trước khi Joseph Mpande gỡ hòa cho đội nhà ở cuối hiệp một.

Những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chủ động ép sân bằng những đường bóng dài hướng tới vị trí của Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn bị hàng phòng ngự của đội chủ nhà "chăm sóc" kỹ càng. Ảnh: Thế Anh.

16:39 19/04

HLV Lê Huỳnh Đức: 'CLB Hải Phòng đáng lẽ phải nhận 2 thẻ đỏ'

Thuyền trưởng CLB Đà Nẵng cho rằng các cầu thủ đội nhà đã khiêu khích học trò của ông, đồng thời khẳng định nếu trọng tài chú ý hơn, Hải Phòng đáng ra phải nhận 2 tấm thẻ đỏ: "Tôi nghĩ kết quả hòa là hợp lý, song trận đấu lại có những va chạm không cần thiết. Nếu trọng tài chú ý hơn, CLB Hải Phòng đáng lẽ phải nhận 2 thẻ đỏ. Có nhiều tình huống họ đã đạp thẳng vào người và khiêu khích cầu thủ của đội tôi".

"Một cầu thủ trẻ của chúng tôi (Bùi Tiến Dụng) đã rơi vào bẫy. Tôi đã hướng dẫn các cầu thủ trẻ rất nhiều, nhưng họ không kiểm soát được trận đấu của mình. Họ bị cuốn theo ý đồ của đối phương. Những tiểu xảo khiến cho trận đấu không còn hấp dẫn".

16:40 19/04

Trọng tài rút nhầm thẻ không được phân công làm nhiệm vụ tại V.League

Với việc để xảy ra sự cố rút nhầm thẻ đỏ đối với Trịnh Văn Lợi của CLB Hải Phòng, ông Trần Trung Hiếu sẽ không được làm nhiệm vụ thời gian tới. Hiện chưa rõ thời gian vị vua sân cỏ này bị "treo còi".

Ở tình huống nhầm lẫn đáng trách của trọng tài Hiếu, hậu vệ Nguyễn Hữu Phúc vào bóng thô bạo với Âu Văn Hòa bên phía đội khách. Sau đó, cầu thủ của CLB Hải Phòng đi về phía khung thành đội chủ nhà, còn Văn Lợi tiến đến phân bua với tổ trọng tài.

Lẽ ra thẻ phạt phải dành cho Hữu Phúc, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hậu vệ Văn Lợi lại bị truất quyền thi đấu. Quyết định này của trọng tài Hiếu khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 5 phút với sự phản ứng dữ dội của CLB Hải Phòng cũng như người hâm mộ đội chủ nhà.

16:44 19/04

Danh sách cầu thủ ra sân của hai CLB

- CLB Đà Nẵng XI: Văn Biểu (thủ môn), Âu Văn Hoàn, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hải, A Mít, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Đỗ Merlo, Dominik, Phạm Mạnh Hùng, Victor Michel.

- SLNA XI: Nguyên Mạnh (thủ môn), Memovic Damir, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Olaha, Hồ Khắc Ngọc, Lê Thế Cường, Hoàng Văn Bình, Trần Đình Đồng, Hồ Phúc Tịnh, Nguyễn Quang Tĩnh.

17:03 19/04

Trọng tài Trương Hồng Vũ nổi còi bắt đầu trận đấu. CLB Đà Nẵng giao bóng. HLV trưởng tuyển quốc gia Việt Nam, Park Hang-seo có mặt trên khán đài đề theo dõi màn đọ sức giữa 2 CLB trên sân Hòa Xuân.

17:05 19/04

4': KHÔNG VÀO! Tận dụng tình huống khong hiểu ý giữa thủ môn Văn Biểu và trung vệ Victor của chủ nhà, Olaha băng xuống tung cú dứt điểm về phía khung thành bỏ trống nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

17:11 19/04

9': Nhận thấy khoảng trống trước mắt, Thanh Hải (CLB Đà Nẵng) tung cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi chệch khung thành đội khách. Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh, 2 CLB đều đã có cơ hội mở tỷ số nhưng chưa thể tận dụng.

17:16 19/04

14': Thêm một cú dứt điểm của CLB Đà Nẵng, lần này là Đặng Anh Tuấn nhưng cú sút bằng chân trái của tiền vệ số chưa đi trúng đích.

17:17 19/04

16': Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu thuộc về Đình Đồng bên phía SLNA.

17:26 19/04

23': Thanh Hải đưa bóng vào khá tốt cho A Mít, nhưng cầu thủ của CLB Đà Nẵng không thể với tới bóng. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong nửa đầu hiệp đấu đầu tiên nghiêng về phía đội khách SLNA với 55%.

17:32 19/04

30': Olaha Onyedikachi đang là niềm hy vọng số một trên hàng công của SLNA. Tuy nhiên, hàng thủ CLB Đà Nẵng vẫn đang dành sự chăm sóc kỹ lưỡng cho tiền đạo sinh năm 1997.

17:40 19/04

38': 2 cú sút xa liên tiếp được Đặng Anh Tuấn tung ra nhưng bóng vẫn chưa đi trúng khung thành của đội khách SLNA. Sau 10 phút đầu nhập cuộc hứng khởi với 4 cú dứt điểm, hai CLB thi đấu cân bằng và không tạo ra thêm pha bóng nào đáng chú ý.

17:41 19/04

40': KHÔNG VÀO! Olaha nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi chuyền cho Quang Tỉnh băng lên dứt điểm tuyến hai nhưng tiền vệ số 28 của SLNA lại đưa bóng đi thẳng lên khán đài đầy tiếc nuối.

17:44 19/04

43': Đỗ Merlo ngã trong vùng cấm SLNA nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Chân sút 35 tuổi không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ của đội khách.

17:45 19/04

44': KHÔNG VÀO! Từ quả tạt bên cánh trái của Hà Đức Chinh, Đỗ Merlo băng lên đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi dội xà khung thành đội khách SLNA.

17:46 19/04

Hiệp đấu đầu tiên chỉ có 1 phút bù giờ.

17:51 19/04

HẾT HIỆP MỘT

Hai CLB đều đã có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng chưa thể tận dụng.

18:02 19/04

Hiệp 2 bắt đầu.

18:08 19/04

50': KHÔNG VÀO! Thanh Hải xử lý kỹ thuật vượt qua Đình Đồng trước khi chuyền cho A Mít. Tiền vệ số 8 tung cú ra chân khá nhanh nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh.

18:09 19/04

51': Tiếp tục là một cú dứt điểm trúng đích của A Mít nhưng người chiến thắng vẫn là Nguyên Mạnh. Thủ môn của SLNA đang thi đấu thăng hoa ở 2 vòng đấu gần nhất.

18:17 19/04

58': A Mít tung cú dứt điểm thứ 3 từ đầu hiệp 2, lần này là một cú ra chân từ khoảng cách 20 m nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Ở tình huống này, đã có 3 cầu thủ tấn công của Đà Nẵng di chuyển nhưng A Mít đã có quyết định không thực sự hợp lý.

18:20 19/04

61': VÀO! Thanh Hải thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang cho Đức Chinh dứt điểm nhưng không vượt qua được hàng thủ SLNA. Bóng đến vị trí của Thanh Hải và anh đã đá bồi thành công nhưng bàn thắng không được công nhận do số 7 của đội chủ nhà Đà Nẵng đã việt vị.

18:26 19/04

65': KHÔNG VÀO! Từ quả tạt của Thanh Hải, Phan Văn Long băng lên đánh đầu đưa bóng đi dội cột khung thành đội khách SLNA. A Mít đá bồi nhưng cũng không thể mang về bàn thắng. Đây là cú sút thứ 7 từ đầu trận của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nhưng họ vẫn thiếu đi sự may mắn để có thể vượt lên dẫn trước.

18:28 19/04

Tỷ số được mở cho SLNA

69': VÀO! Thi đấu lép vế trong hiệp 2 nhưng SLNA bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Olaha. Nhận đường chọc khe của Ngọc Toàn, chân sút sinh năm 1997 khống chế khéo léo rồi tung cú sút chéo góc sở trường đánh bại thủ môn Văn Biểu.

18:37 19/04

79': Sau khi có bàn mở tỷ số, SLNA lùi toàn bộ đội hình về sân nhà để phòng ngự. Quyết định rút cả Đỗ Merlo và Đức Chinh ra nghỉ của HLV Lê Huỳnh Đức khiến mặt trận tấn công của chủ nhà trở nên bế tắc.

18:43 19/04

85': Đội chủ nhà Đà Nẵng thử vận may với một cú sút xa nhưng bóng đi nhẹ và không thể làm khó thủ môn Nguyên Mạnh.

18:49 19/04

90': Tận dụng sai lầm của hàng thủ Đà Nẵng, Quang Tình băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng qua đầu thủ môn Văn Biểu nhân đôi cách biệt cho SLNA. Đây có thể là dấu chấm hết cho những nỗ lực của chủ nhà.

18:49 19/04

Trận đấu có 4 phút bù giờ.

18:55 19/04

HẾT GIỜ

SLNA tận dụng tối đa cơ hội để giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/slna-len-vi-tri-thu-2-v-league-sau-tran-thang-da-nang-post937613.html