SLNA- FLC Thanh Hóa: Thành bại trông chờ ngoại binh

Trong 9 bàn thắng của 2 đội trong lượt đi - về bán kết Cúp Quốc gia gần đây nhất thì có đến 7 bàn do các ngoại binh thực hiện. Trong đó Pape Omar Faye, Rimario (FLC Thanh Hóa) và Lynch Jemie (SLNA) mỗi người ghi 2 bàn, Olaha cũng có 1 bàn thắng, điều này cho thấy vai trò quan trọng của họ trong trận derby tới đây trên sân Vinh.

Sự trở lại của Văn Đức khiến hàng công chủ nhà mạnh hơn rất nhiều. Ảnh: Internet

Phong độ của ngoại binh 2 đội SLNA và FLC Thanh Hóa những vòng đấu gần đây đều rất ấn tượng. Thậm chí Rimario (FLC Thanh Hóa) còn ghi hat-trick vào lưới đội bóng cũ HAGL và 1 bàn thắng vào lưới Nam Định trước khi bị thẻ đỏ phải nghỉ thi đấu trận đè bẹp Than Quảng Ninh 5-0. Vắng đối tác trên hàng công nhưng trong trận đấu đó Pape Omar cũng kịp lập cú đúp, nâng số bàn thắng mùa giải này lên con số 10. Trong trận hòa đáng tiếc trên sân Cẩm Phả thì Lynch Jemie cũng mở tài khoản bàn thắng tại V-League 2018 với 2 bàn thắng đẳng cấp.

Nhìn lại những lần đối đầu

Mùa giải này, SLNA gặp FLC Thanh Hóa 3 lần, thắng 1 và thua 2. Lượt đi V-League trên sân Thanh Hóa, SLNA đã để thua 0-1, cặp ngoại binh khi đó là Ofere Edward và Pape Omar. Cầu thủ ghi bàn Ofere Edward đã chia tay đội bóng xứ Thanh. Trong 3 trận đấu với Thanh Hóa, có 2 lần trên sân khách HLV Đức Thắng của đội bóng xứ Nghệ bố trí cặp tiền vệ trung tâm Sỹ Sâm, Khắc Ngọc thì 1 trận thua, 1 thắng. Trận thua tan nát 0-4 cặp tiền vệ trung tâm là Khắc Ngọc - Ngọc Toàn đã bị các cầu thủ Thanh Hóa quần cho mệt lử.

Nếu như bàn thua đầu trận từ tình huống đá phạt góc, Minh Tùng nhanh chân ghi bàn từ tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Vũ Hải thì 3 bàn thua sau, khi thể lực hàng phòng thủ đã giảm sút. Tình huống Pape Omar ghi bàn bằng đầu từ quả phạt góc của Trọng Hoàng thì cả đội SLNA đều lùi về những không ai kèm nổi ngoại binh này. Các bàn thắng của Trọng Hoàng, Rimario Gordon đều thực hiện bởi lối đánh thẳng trung lộ nhưng hàng phòng thủ xứ Nghệ đều thấm mệt, không theo kèm nổi.

Rimario là cái tên mà BHL, cầu thủ SLNA cần đặc biệt chú ý. Ảnh: Internet

Nếu như trận đấu trên sân Thanh Hóa, SLNA chơi pressing khá hay để có chiến thắng lội ngược dòng 3-2 với sự xuất sắc của Lynch Jemie thì trên sân Vinh, HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa còn có trận đấu với đấu pháp cực hay. Cả Pape Omar Faye, Rimario đều phá lối chơi của chủ nhà, khiến cho 2 tuyển thủ Olympic Việt Nam đều không phát huy tác dụng. Sự bất lực của Mạnh Hùng khi theo kèm Rimario Gordon và cú trượt chân của trung vệ Văn Khánh để ngoại binh ung dung ghi bàn thứ 4 đã nói lên tất cả.

Phong độ của đó Pape Omar Faye, Rimario (FLC Thanh Hóa) đang tốt hơn các ngoại binh chủ nhà Lynch Jemie, Olaha. Các ngoại binh xứ Thanh cũng tỏ ra nguy hiểm trong các pha không chiến, việc họ liên tục bắt Ngọc Hải phải bật nhảy cũng khiến cho trung vệ này sớm đuối sức. 2 trong 4 bàn thua trên sân Vinh của đội chủ nhà từ những tình huống đá phạt góc, khi SLNA đã phòng thủ số đông là điều BHL đội bóng xứ Nghệ phải mổ xẻ, phân tích lỗi kèm người của các cầu thủ.

Trong lối đá của đội bóng xứ Thanh, 2 ngoại binh ít phải tham gia nhiệm vụ phòng ngự hơn, đó là thuận lợi. Đầu trận đấu Rimario lại làm khá tốt nhiệm vụ phá sức của tiền vệ Khắc Ngọc bằng các cuộc chạy đua dốc bóng từ giữa sân. Phía đội khách đã sử dụng rất nhiều đường chuyền trung bình và xa để ngoài các ngoại binh thì các cầu thủ có thể lực, tốc độ như Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Văn Thắng phát huy.

Phát huy lợi thế

Việc trận derby lùi ngày đã giúp Xuân Mạnh, Văn Đức phục hồi kịp thời sức khỏe, để có thể vào sân thi đấu. Nhưng điều đó không đảm bảo cho SLNA có chiến thắng, nếu như ngay từ đầu đội chủ sân Vinh không giữ được thế trận. Muốn tiếp tục tranh đuổi mục tiêu có huy chương, SLNA buộc phải tấn công để ghi bàn và phải bảo đảm không bị thủng lưới trước. Để làm được điều này, SLNA không được để đội khách đẩy lùi đội hình sâu về phía sân nhà như trận bán kết lượt về.

Sự trở lại của Văn Đức cho phép SLNA thực hiện những cú chuyền bóng có điểm rơi cho tiền vệ số 20 này bứt tốc. Sau bàn thắng bằng cú sút phạt tuyệt đẹp trên sân Cẩm Phả thì Lynch Jemie sẽ được chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn từ các tình huống cố định. Sự linh hoạt của Olaha ở khu vực giữa sân sẽ chia bớt gánh nặng cho Khắc Ngọc, Sỹ Sâm không để cạn pin như trận trước.

A.T

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-flc-thanh-hoa-thanh-bai-trong-cho-ngoai-binh-216099.html