SLNA chỉ trích học trò của HLV Miura đá láo

HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB SLNA đã lên tiếng chỉ trích những hành vi thiếu chuyên nghiệp của bộ đôi cầu thủ Nghệ An trong màu áo TP.HCM là Sầm Ngọc Đức và Trương Đình Luật.

TP.HCM (áo đỏ) có một trận đấu quyết liệt vượt quá mức cần thiết. Ảnh: VPF.

Cơn mưa lớn tại Vinh chiều 29/4 làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn trận đấu giữa SLNA gặp TP.HCM tại vòng 1/8 cúp Quốc gia 2018. Tuy nhiên, trận đấu lại dư thừa nhiều tình huống vào bóng ác ý, thô bạo và những hành vi thiếu chuyên nghiệp từ phía 2 đội bóng.

Đỉnh điểm ở phút 70 khi Sầm Ngọc Đức bên phía TP.HCM nhận tấm thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân. Đó là tình huống Phan Văn Đức triển khai bóng dài bên cánh phải, ngay lập tức Ngọc Đức vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm khiến tuyển thủ U23 Việt Nam nằm sân đau đớn.

Ngoài pha va chạm giữa Ngọc Đức với Văn Đức, học trò của Miura liên tục có nhiều tình huống đá rắn, vào bóng trên mức cần thiết, khiến đội bóng và khán giả SLNA phản ứng rất dữ dội. Bên cạnh tấm thẻ đỏ của Ngọc Đức, trọng tài Nguyễn Trung Kiên (A) đã rút 4 tấm thẻ vàng cho Hữu Tuấn, Văn Thanh, Đình Luật của đội khách và Ngọc Hải bên phía đội chủ nhà.

Sau khi kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng và trung vệ Quế Ngọc Hải của đội chủ sân Vinh không giữ được bình tĩnh, có những lời qua tiếng lại, thậm chí suýt ẩu đả với đội trưởng CLB TP.HCM Trương Đình Luật.

Những pha phạm lỗi thô bạo của đội bóng HLV Miura

Tại vòng 4 V.League 2018, HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa nhận định trọng tài đã "thiếu công bằng" khi bỏ qua nhiều tình huống phạm lỗi có phần thô bạo của đội chủ nhà TP HCM.

Ông Thắng chia sẻ: “Đã trải qua giai đoạn làm cầu thủ nên tôi không thể chấp nhận các pha vào bóng ác ý. TP.HCM bỏ bóng đá người khiến Olaha chảy máu gối hay Văn Đức phải nằm sân đau đớn. Đặc biệt là kết thúc trận đấu, Đình Luật có những lời lẽ khó nghe khiến Ngọc Hải và tôi vô cùng bức xúc”.

“Ban tổ chức nên xem xét lại cách thi đấu của TP.HCM. Tôi chưa bao giờ khuyến khích học trò chơi bóng thô bạo và cố tình đi phá nồi cơm của người khác như vậy. Huấn luyện thì cũng phải đặt tiêu chí chơi đẹp lên hàng đầu, vào sân là để chơi bóng”, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định.

Quay trở lại trận đấu, sự tỏa sáng của các tuyển thủ trẻ đã giúp SLNA đánh bại đội khách với tỉ số 2-0. Đón pha vẩy bóng bên cánh trái của Khắc Ngọc ở phút 22, Tuấn Tài đánh đầu trong vòng cấm mở điểm cho đội nhà. Sau đó, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc bên cánh phải ở phút 84, đưa SLNA vào vòng tứ kết gặp Đà Nẵng.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/slna-chi-trich-hoc-tro-cua-hlv-miura-da-lao-post838670.html