Sint-Truiden 'dính biến lớn' ở thượng tầng, Công Phượng bị vạ lây?

Người hâm mộ Sint-Truiden không thể kiên nhẫn hơn nữa. Nhưng họ không đổ lỗi cho BHL và giới cầu thủ như Công Phượng, mà thất vọng đặt câu hỏi: Người Nhật đang làm gì ở Sint-Truiden?

Người Nhật Bản sẽ trảm tướng để an dân?

Sint-Truiden ra quân thất bại 0-1 trước đội bóng không quá mạnh là Mouscron trên sân nhà. Cuối tuần qua, Công Phượng lần đầu tiên được ra sân từ băng ghế dự bị tại giải VĐQG Bỉ trong trận gặp Club Brugge, nhưng lúc đó thế trận đã rất… thảm hại và kết thúc trận đấu, đội của Công Phượng nhận kết quả thảm hại 0-6.

Đường dài mới biết ngựa hay. Tuy nhiên với giới truyền thông ở Limburg cũng như người hâm mộ STVV, hai trận đấu trên đã đủ chứng minh năng lực thực sự của đội bóng đang thuộc quyền sở hữu của người Nhật Bản trong làng bóng đá Bỉ.

Trước sức ép của người hâm mộ cũng như giới truyền thông, đang có thông tin cho rằng nhiều khả năng BLĐ STVV sẽ sa thải HLV trưởng Marc Brys, nếu đội bóng tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược trong trận đón tiếp đối thủ rất mạnh khác là Standard Lìege vào cuối tuần này.

Nếu Marc Brys bị sa thải cũng là một lẽ thường tình trong bóng đá chuyên nghiệp. Bởi bất luận thế nào, HLV trưởng luôn là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả của đội bóng. Trên thực tế trong hai trận đấu vừa qua, ông Brys cũng không đổ lỗi chuyên môn cho bất cứ học trò nào.

Nhưng có điều, người hâm mộ STTV lại cho rằng, nguyên nhân khiến Sint-Truiden yếu kém, khó có khả năng tồn tại ở giải đấu cao nhất nước Bỉ lại nằm ở… những người Nhật Bản và người chịu trách nhiệm cao nhất là CEO Takayuki Tateishi.

Ông Mike Swysen - Chủ tịch Hội CĐV STVV lên tiếng trên truyền thông Bỉ: "Không thành viên BHL hay cầu thủ nào có lỗi cả. Ban lãnh đạo đội bóng phải chịu trách nhiệm cho kết quả tệ hại này".

"Chúng tôi đã nhìn thấy khát vọng và nỗ lực hết mình của các cầu thủ STVV. Nhưng vấn đề là ở chỗ, họ không phải là tập thể có chất lượng. Từ tháng 01/2019, chúng tôi đã kêu gọi BLĐ đội bóng bổ sung nhân tố chất lượng. Nhưng họ đã làm gì? Chúng tôi nản lắm rồi!".

Trước đó, Mike Swysen cùng Hội CĐV STVV cũng đã lên tiếng chỉ trích đích danh Takayuki Tateishi đã quá ưu ái các cầu thủ đồng hương. Một số tờ báo địa phương ở Limburg cũng có nhiều bài phân tích cho rằng, người Nhật không có tham vọng biến STVV trở thành một thế lực ở Bỉ.

Thay vào đó, STVV trở thành trạm trung chuyển để nâng giá cầu thủ Nhật. Và Tateishi đang thành công với chiến lược này, điển hình là thương vụ trung vệ Takehiro Tomiyasu sang Bologna với giá 7 triệu euro.

Lận đận thân Công Phượng

STVV có sự khởi đầu tệ hại. Theo tờ Voetbalkrant, người hâm mộ đội bóng đang lên kế hoạch… "tấn công" CEO Takayuki Tateishi. Thậm chí họ có thể tẩy chay đội bóng nếu tình hình không được cải thiện.

Vậy trong bối cảnh này, sức ép ở STVV sẽ thuộc về ai? Nhà báo Bỉ Johan Walckiers nhận định: "Một nửa đội hình của STVV ở mặt bằng thấp hơn hẳn giải VĐQG. Sẽ có nhiều cầu thủ phải ra đi và sức ép vẫn thuộc về HLV Brys. Nhưng lực lượng có thể thay đổi, triết lý làm việc của người Nhật Bản thì không".

CĐV STVV đang chỉ trích Takayuki Tateishi và BLĐ Nhật Bản. Nhưng dẫu sao, sức ép lớn nhất vẫn dành cho Brys. Vậy trong bối cảnh bất ổn và mất niềm tin từ người hâm mộ ở STVV, Công Phượng sẽ ra sao?

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng: "Nếu đội bóng sa thải HLV Brys thì điều đó cũng là bình thường trong bóng đá. Còn về Công Phượng, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Trong hai trận đấu vừa qua, Công Phượng mới chỉ thi đấu vài chục phút nên chưa thể nói được gì nhiều về anh".

Tình cảnh của Công Phượng hiện nay tại Sint-Truiden xem ra cũng khá giống với thời điểm anh tới Hàn Quốc gia nhập Incheon United. Tại đội bóng này, tất cả đều ghi nhận nỗ lực khẳng định mình của Công Phượng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, chất lượng cầu thủ Incheon quá yếu, dẫn tới việc thay đổi cả HLV nhưng cũng chẳng thể cứu nổi đà tuột dốc của đội bóng.

Khi quyết định đưa Công Phượng đến Sint-Truiden, ông Đoàn Nguyên Đức đã xác định Phượng có thể phải ngồi dự bị, nhưng ông bầu Phố Núi quả quyết, dự bị ở châu Âu cũng đáng đồng tiền bát gạo và Phượng phải học cách tranh đấu nhằm khẳng định mình ở sân chơi đẳng cấp, chứ không thể ở mãi V.League, giải đấu mà ông bầu này cho rằng vẫn còn hiện tượng "5 thằng ốm đánh 1 thằng mập".

Tuy vậy, khi mà Hội CĐV STVV đã tỏ ra chán nản, chỉ đích danh CEO Takayuki Tateishi quá ưu ái cầu thủ Nhật Bản, không tăng cường tân binh chất lượng thực sự, thì Công Phượng phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể được ghi nhận.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết: "Tôi vẫn phải nói lại rằng, việc Công Phượng sang Bỉ là nước đi đúng đắn, nó không chỉ là cơ hội cho Phượng, mà còn góp phần nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam".

"Phượng không thể đá chính ngay, anh ấy cần thời gian. Tuy nhiên, nếu chỉ dự bị là chính thì cũng không nên. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, anh sẽ không thể phát triển nếu chỉ tập không, dù đội bóng đó có đẳng cấp đến đâu".

"Ông Chung Hae-seong cũng có lý khi cho rằng, nếu cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chỉ để dự bị, thì nên ở lại đá V.League. Có thể trong tương lai, cầu thủ Việt Nam sẽ cẩn trọng hơn trước các lời mời từ nước ngoài, bởi cầu thủ là phải có cơ hội chơi bóng".

Phượng là một tài năng và Phượng rất cần cơ hội để khẳng định tài năng đó. Nhưng dường như mọi việc đều không suôn sẻ với Phượng, khi mà từ Incheon tới Sint-Truiden, các đội bóng Phượng đến đều có vấn đề, mà theo nhận định của giới truyền thông cũng như chuyên gia bản địa, trình độ các cầu thủ ở những đội bóng đó cũng chẳng hơn gì Phượng…

Na Miên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sint-truiden-dinh-bien-lon-o-thuong-tang-cong-phuong-bi-va-lay-20190806093824656.htm