Sinh viên ĐH Nông Lâm TP. HCM nhận nhiều lời khen ngợi bởi văn hóa xếp hàng

Một trong những điều tưởng chừng giản dị mà rất đỗi cần thiết đó chính là văn hóa xếp hàng.

Văn hóa xếp hàng là gì? Đơn giản chỉ là việc tuân thủ việc xếp hàng, người đến trước đứng trước người đến sau đứng sau.

Văn hóa xếp hàng còn thể hiện qua thái độ văn minh khi biết giữ trật tự, không gây lộn xộn và biết nhường người cao tuổi, phụ nữ có thai, em nhỏ, người khuyết tật. Văn hóa xếp hàng vừa là nét đẹp của đời sống con người nói chung, bất kể là thời kì xưa cũ hay thời kì hiện đại, vừa là một kỉ luật vô cùng cần thiết để chúng ta gìn giữ được cuộc sống văn minh, tiến bộ.

Hiện nay có nhiều sinh viên các trường sợ trễ tiết học, nên lúc nào vội vã phóng xe, lạng lách để có được chỗ đỗ xe nhanh nhất rồi chạy ù một hơi qua các bậc cầu thang để đến phòng học, nhưng ở Nông Lâm đó đã là một chuyện khác.

Văn hóa xếp hàng của sinh viên Nông Lâm như một thói quen, dù có đi muộn hay đi sớm thì việc xếp hàng theo trật tự vẫn được các bạn tuân thủ nghiêm ngặt. Vì đối với sinh viên Nông Lâm tình trạng chen lấn, xô đẩy hay tranh giành vị trí xếp hàng của nhau là rất ít xảy ra. Đó là nguyên tắc và nguyên tắc đó, từ nhiều năm nay, trở thành một nét đẹp của sinh viên trường Nông Lâm.

Mới đây một bài viết từ trang “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh – Những câu chuyện đẹp” đã chia sẻ câu chuyện về văn hóa xếp hàng của sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, bài viết thu hút khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và các sinh viên trường khác.

Nguyên văn bài viết được chia sẻ:

Tin tốt

Xếp hàng! Một hành động mà chúng ta thường bắt gặp ở những nơi đông người. Và các bạn cũng sẽ thấy hình ảnh ấy, của sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại nhà gửi xe mỗi sớm đến lớp. Như một thói quen, sáng đến trường của các bạn ấy là từng chiếc xe máy xếp đều hàng nhau và lần lượt vào bãi gửi xe. Cứ như thế đều đặn hằng ngày. Từ hình ảnh đó, chúng ta hiểu rằng, sẽ không sợ kẹt xe hay chen chúc nhau khi mỗi người đều biết “Văn hóa xếp hàng”!

Bài viết nhận được nhiều ý kiến tích cực về văn hóa xếp hàng của sinh viên ngày càng được nâng cao.

"Sinh viên ngày nay ý thức cao quá, ngày càng tiến bộ".

"Thật tự hào khi là sinh viên của ngôi trường này".

"Chắc hẳn sinh viên trường được giáo dục tốt lắm".

"Đó chính là điều bất ngờ đối với 1 sinh viên năm nhất như mình, khi đi ngang thấy thì thật sự bất ngờ".

"Nhớ ngày nào cũng đi bộ từ cổng vào giảng đường trời ơi nó xa, nhưng thấy con đường ấy đẹp thật. Ước một lần được đi lại con đường ấy với tâm trạng của một sinh viên. Nhớ lắm"

"Ngôi trường có không khí trong lành nhất TP. HCM".

Chẳng phải chỉ có văn hóa xếp hàng ở ĐH Nông Lâm TP.HCM mới nhận được nhiều lời ngợi khen đâu nhé! Cả loạt "đặc sản" về ngôi trường này đang chờ giới sinh viên cùng khám phá đây này.

Điểm check-in đặc biệt tại ĐH Nông Lâm, ca sĩ nổi tiếng cũng phải đến đây để quay MV

Bãi để xe cũ của trường ĐH Nông Lâm TP. HCM, nơi đây là nơi tạm để lại những chiếc xe ô tô cũ của trường nhưng đã không còn sử dụng và chờ ngày tái chế.

Thế nhưng, với khung cảnh cũ kĩ, pha thêm một chút âm u, điều này tạo nên một khung cảnh giống như trong những bộ phim điện ảnh hoặc bối cảnh trong những phim thời bao cấp. Nơi đây thường xuyên được các bạn sinh viên chọn làm ngoại cảnh cho những bộ ảnh kỉ yếu của mình.

Theo nhiều bạn chia sẻ, bãi xe này đang được nhà trường tạm làm nơi lưu giữ những chiếc xe đã hỏng, không còn sử dụng chứ chưa có mục đích để làm nơi chụp ảnh. Thế nhưng, sự vô tình này đã tạo nên một nơi check-in cực kì độc đáo cho sinh viên của trường nói riêng và sinh viên trong khu vực làng đại học nói chung.

Điểm đặc biệt hơn nữa là nơi này đã từng xuất hiện trong MV của AMEE – cô ca sĩ 2x với bản hit Trời Giấu Trời Mang Đi ở phân đoạn nơi tỏ tình của nam chính và nữ chính với câu “Anh thích nhất là hoa quỳnh” gây sốt cộng đồng mạng lúc bấy giờ!

Thật không ngờ một bãi xe phế liệu mà có thể trở nên hot đến vậy phải không nào! Hãy nhanh tay check-in ngay trước khi những chiếc xe được xử lý nhé!

Sinh viên Nông Lâm “cười xỉu” khi kể về lần đầu nhập học của mình. “Trường gì mà rộng quá chừng”

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được thành lập trên cơ sở Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc được thành lập từ năm 1955. Tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày nhập học là ngày mang nhiều nỗi niềm nhất, khi chúng ta chuẩn bị bước vào cánh cổng mới, tương lai mới. Nhưng đối với sinh viên Nông Lâm ngày ấy sẽ là ngày chả bao giờ quên được.

Với diện tích khuôn viên trường rộng 118 ha, với nhiều tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra. Người thì đi nhầm đường ra quốc lộ, người thì đi hoài không tới được cái cổng và còn nhiều tình huống trớ trêu khác.

Bạn Đỗ Trí bồi hồi kể lại ngày đầu tiên đến trường. “Cứ tưởng tới cổng đi thẳng là tới giảng đường nhưng đi miết thấy đường đất đỏ tưởng lộn đường. Tra google lại dẫn qua đường A1 ( đường bị đóng) sợ quá đành quay xe ra cổng lại hỏi thăm mấy anh chị sinh viên cũ mới biết đường vô lại.

Bạn Cừu Bảo Bảo cảm thấy nhức đầu chóng mặt khi ngày đầu có mặt tại đây. Bạn chia sẽ “Lần đầu lên đăng kí, thấy cái cổng "mừng muốn xỉu" vì tới được trường, nhưng đi hoài đi hoài không thấy trường đâu, tưởng bị lạc vào đồng cỏ xanh nên hỏi anh chị sinh viên cũ mấy lần, anh chị cứ bảo đi thẳng là tới.

Gặp thêm 1 cái cổng nữa, lúc đó tưởng cái cổng trên hình chỉ là cái biển hiệu "trá hình". Anh chị bảo vào Thiên Lý, đi mãi chẳng thấy Thiên Lý, gặp thêm 1 cái bàn của anh chị nữa lao vô hỏi, chỉ lên cao cao thấy cái chữ Thiên Lý.”

Con đường đến trường ngày đầu của các bạn thật lắm gian nan và những câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng đó sẽ mãi là một kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi thần dân của ĐH Nông Lâm

Duy Nguyễn/Sinh viên Plus

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/sinh-vien-dh-nong-lam-nhan-nhieu-loi-khen-ngoi-boi-van-hoa-xep-hang-20201102110042433.html