Sinh viên ĐH Mỹ sợ hãi, không dám trở lại trường sau vụ đâm dao

Lo ngại nguy hiểm, nhiều sinh viên từ chối trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

 Không khí u ám bao trùm khuôn viên Đại học Idaho. Hiện, chỉ khoảng một nửa sinh viên tới lớp. Ảnh: New York Times.

Không khí u ám bao trùm khuôn viên Đại học Idaho. Hiện, chỉ khoảng một nửa sinh viên tới lớp. Ảnh: New York Times.

Theo Telegraph, một số lớp học tại Đại học Idaho (Mỹ) chỉ còn một nửa sinh viên sau vụ 4 sinh viên bị sát hại tại nhà riêng hôm 13/11. Các em quá sợ hãi trước cái chết không rõ nguyên nhân của những người bạn cùng lớp.

Với những sinh viên trở lại trường, các em bắt đầu lắp đặt camera chuông cửa, gia cố cửa sổ và luôn mang theo bình xịt hơi cay bên mình. Một số em chọn cách ngủ cùng bạn và hạn chế ra ngoài một mình.

Một số sinh viên nói rằng dù lo lắng bị tấn công, họ vẫn không muốn quay lại việc học online. Jaydon Morgan, sinh viên năm nhất, vừa dự một tiết học chỉ có vài sinh viên tới lớp, nói rằng anh đành phải trở lại trường dù rất sợ.

"Là một sinh viên kỹ thuật, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là tôi sẽ học trực tiếp, hoặc là tôi sẽ phải vật lộn khi ở nhà", Morgan nói.

Ngôi nhà số 1122, nơi xảy ra vụ sát hại 4 sinh viên Đại học Idaho. Ảnh: AP.

Vụ sát hại 4 sinh viên đại học diễn ra tại ngôi nhà số 1122, đường King, thành phố Moscow, bang Idaho. Ngôi nhà cách Đại học Idaho khoảng 5 phút đi bộ. Bốn nạn nhân trong vụ án này là Madison Mogen (21 tuổi, nữ), Kaylee Goncalves (21 tuổi, nữ), Xana Kernodle (20 tuổi, nữ) và Ethan Chapin (20 tuổi, nam).

Các nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng một con dao lớn. Một số dấu hiệu cho thấy họ cố kháng cự trước khi bị giết. Tuy nhiên, hiện trường vụ án không có dấu hiệu đột nhập, cảnh sát cũng không tìm thấy hung khí. Cơ quan chức năng cũng không thể xác định nghi phạm hay động cơ gây án.

Ba ngày sau khi vụ án xảy ra, ông James Fry, cảnh sát trưởng thành phố Moscow tuyên bố đây là một vụ "tấn công có chủ đích" nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Sự chậm trễ trong việc thông báo tin tức liên quan vụ án khiến người dân trong thành phố mệt mỏi vì phải sống trong sợ hãi. Giống như các sinh viên, nhiều gia đình bắt đầu gia cố cửa ra vào, lắp đặt camera và luôn cảnh giác với người lạ.

New York Times nêu rằng nỗi sợ hãi bao trùm thành phố 25.000 dân sẽ khó vơi bớt nếu cảnh sát không thể tìm ra hung thủ giết người. Hơn nửa tháng trôi qua, manh mối liên quan vụ án vẫn rất ít.

Thậm chí, cảnh sát đưa ra những tuyên bố thiếu thống nhất, khiến gia đình nạn nhân đặt câu hỏi liệu cảnh sát có thể giải quyết vụ án này hay không. Kaylee Goncalves, chị gái của một nạn nhân, chỉ trích cảnh sát không làm được gì để tạo dựng niềm tin cho các gia đình nạn nhân.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sinh-vien-dh-my-so-hai-khong-dam-tro-lai-truong-sau-vu-dam-dao-post1382030.html