Sinh tử tập 71: Chưa kịp khai đồng phạm quan chức, cựu Giám đốc Sở bị tạm giữ

Sinh tử tập 71 phát sóng 21h tối 25/2 trên VTV1. Ông Chỉnh, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư vừa ngỏ lời sẽ khai ra đồng phạm để hưởng khoan hồng, nhưng Thủ trưởng cơ quan điều tra nhanh chóng ra chỉ thị tạm giữ người khẩn cấp.

Cựu Giám đốc Sở bị bắt tạm giữ khẩn cấp khi có ý định khai ra đồng phạm

Cựu Giám đốc Sở bị bắt tạm giữ khẩn cấp khi có ý định khai ra đồng phạm

Ông Chỉnh cựu Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư vẫn đang vò đầu bứt tai, nhớ lại lời Mai Hồng Vũ anh em giờ thân ai nấy lo, bán bớt tài sản để lo chạy án. Mai Hồng Vũ vẫn đang ngồi ăn với ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát. Đúng lúc đó ông Chỉnh gọi điện cho ông Văn xin gặp.

Vũ hứa chuyển ngay cho ông Văn 500 ngàn USD nếu ông đồng ý, nửa còn lại sẽ chuyển sau

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) hẹn gặp Thông (Doãn Quốc Đam) Thủ trưởng cơ quan điều tra. Vũ lo lắng ông Chỉnh “phản” anh em. Thông nói: “Thôi không dài dòng, ông muốn cái gì”. “Tóm lão Chỉnh, giờ lão hết mọi chức vụ rồi, kiếm một cái cớ cho lão vào trại ở trong đấy sẽ dạy cho lão bài học thế nào là luật im lặng”, Vũ nói. Thông giải thích phải có đủ căn cứ, không thể nói bắt là bắt. Vũ tự tin căn cứ có cả rổ.

Vũ xúi Thông nên bắt ngay ông Chỉnh

Ông Văn trở về chăm bố mình. Ông nhớ lại lời Vũ cầu cạnh, xin giơ cao đánh khẽ và cả khoản tiền 1 triệu USD viết trong lòng bàn tay. Sau buổi đi ăn, Vũ cũng chạy theo nói nếu đồng ý, Vũ chuyển ngay cho ông Văn 500 ngàn USD, sau đó sẽ chuyển nốt. Ông Văn đang dằn vặt vì nếu đưa bố sang Singapore chữa bệnh sẽ rất tốn kém.

Biết Vũ gặp để chạy án lên tới 1 triệu USD, ông Văn chỉ đạo quân làm gắt điều tra

Sau khi suy nghĩ ông Văn đề nghị nhóm làm án Thiên Thanh 2 lên ngay Viện làm việc. Ông Văn thông báo cho Huy (Mạnh Trường) rằng ông Chỉnh quyết định nói ra mọi sai phạm, kể mọi thâm cung bí sử. Ông Văn đề nghị Huy trực tiếp tới nhà ông Chỉnh làm việc, sau đó báo cáo lại.
Chưa kịp đến thì Thái, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đã đến nhà ông Chỉnh đọc lệnh giữ người khẩn cấp. Khi Huy tới nơi cảnh sát đang phong tỏa nhà ông Chỉnh. Thái nói rằng trường hợp này khẩn cấp, đề phòng đối tượng bỏ trốn. Thái mời Huy tham gia lấy cung của người bị giữ.

Ông Chỉnh bị bắt, tìm ra chứng cứ cất giấu tài sản

Ông Chỉnh nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư lại được mời lên làm việc với cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Ông Chỉnh nói rằng không có tài sản, tài khoản nào khác. “Mà tôi nói thật, các anh muốn gì ở tôi”, ông nói. Ông này cho rằng mọi kê khai tài sản đều được Ủy ban chứng thực. Thái sau khi ông khai thác thông tin không thu nhận được nhiều, hỏi ý kiến Huy. Huy đề nghị tập trung vào vụ việc.

Huy không bằng lòng vì Thái cố tình phớt lờ Viện

Nghi ngờ ông Chỉnh giấu chứng cứ ở quê, cơ quan điều tra dẫn ông Chỉnh về quê. Thông và ông Khôi vẫn lo lắng vì mọi việc chưa thể yên. Thông chỉ huy nhân viên khám nhà ở ngoại ô, chắc chắn có thứ hay ho. Đúng như dự đoán, cơ quan điều tra phát hiện sổ đỏ hai căn biệt thự nhờ đứng tên.

Huy tức giận vì Thái phớt lờ lệnh bắt, Huy nói về việc ông Chỉnh có ý định khai ra đồng phạm. Thái thanh minh rằng nhận được chỉ thị đột xuất. Huy làm việc với ông Chỉnh, rằng đã nghe Viện trưởng nhắc về đề nghị được khoan hồng. “Chúng tôi đã yêu cầu phòng kiểm sát giam giữ phối hợp với trại giam để bảo vệ anh 24/24, đồng thời cũng xem xét điều kiện khoan hồng đối với anh nếu như anh thực hiện đúng cam kết”, Huy (Mạnh Trường) nói.

Huy hỏi ông Chỉnh về đồng phạm, nhưng ông chối

“Cam kết, cam kết nào”, ông Chỉnh chán nản và mệt mỏi hỏi. Huy tiếp: “Anh hứa là sẽ khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những cá nhân khác trong nhóm lợi ích”. “Nhóm lợi ích, nhóm lợi ích gì”, ông Chỉnh nửa tỉnh nửa mê hỏi. Huy trấn an rằng vai trò Viện Kiểm sát trong vụ án này, nhưng ông Chỉnh khóc: “Muộn rồi anh Huy ạ. Tôi có tuổi, huyết áp kính mong các anh cho tôi ra trạm xá kiểm tra sức khỏe”.

Ông Vũ Xuân Tùng đáng lẽ được lên chức, nhưng lại phải chịu trách nhiệm về việc ký vào quyết định bán nhà máy đường Thanh Giang bằng một nửa giá đầu, khiến Nhà nước bị thất thoát khá lớn. Ông Tùng lo lắng về xử lý, tuy nhiên Trưởng Ban Nội chính thông báo trước mắt ông Tùng chỉ phải chuyển công tác về huyện khác. Tùng chạy ngay tới chỗ ông Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng), chủ tịch tỉnh. Ông Nghĩa nói đàn em phải chấp nhận điều động, rằng còn ông ở đây không ai dám động đến Tùng. Tùng lo lắng tới ông Thiệp và ông Chỉnh, lo sợ mình cũng phải trả giá như hai quan chức này.

Bà Hiền Phó Bí thư đến với ông Nghĩa về trường hợp của ông Tùng, ông Nghĩa nói thẳng chính bà Hiền đang nhắm đến mình. Ông Nghĩa bức xúc vì không được báo cáo về trường hợp của ông Tùng, rằng việc này chưa chắc đúng quy trình.

Ông Nghĩa bức xúc vì bà Hiền cố tình nhắm tới mình

Bà Hiền nói vì ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) bận dự lớp học cập nhật tại Hà Nội, bà Hiền với cương vị Phó Bí thư thường trực bà có trách nhiệm giải quyết và xử lý những công việc gấp trong phạm vi của Thường trực tỉnh ủy. “Cụ thể là trường hợp của anh Tùng. Mặc dù không mong muốn, nhưng đó là cần thiết với Đảng bộ Việt Thanh và cả cho anh nữa”, bà Hiền nói với ông Nghĩa. Ông Tùng là đàn em thân tín của ông Nghĩa, lại là người thay ông Nghĩa ký quyết định cổ phần hóa nhà máy đường cũ, và hiện đang trong diện bị điều tra.

Bà Phó Bí thư không ngại chiến đấu tay đôi với Chủ tịch tỉnh

“Phải, bây giờ thì tôi đã hiểu suy nghĩ sâu xa của ông Dĩ trong việc đề cử và ủng hộ chị bằng được lên chức Phó Bí thư Thường trực”, ông Nghĩa nói. “Chắc có lẽ anh Dĩ nhìn thấy thế mạnh của cán bộ nữ nói chung đó là lấy nhu thắng cương, và khi cần không ngại đụng chạm trong công việc”, bà Hiền đáp trả. Ông Nghĩa tức giận rời khỏi văn phòng của bà Hiền nhưng trong lòng đầy tức giận.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-71-chua-kip-khai-dong-pham-quan-chuc-cuu-giam-doc-so-bi-tam-giu-1523541.tpo