Sinh tử tập 70: Vũ gặp Viện trưởng Viện Kiểm chạy án giá 1 triệu USD

Sinh tử tập 70 phát sóng 21h tối 24/2 trên VTV1. Mai Hồng Vũ (Việt Anh) sau nhiều lần nhờ vả cũng có cơ hội ngồi riêng với Viện trưởng Viện Kiểm sát, nhằm xin 'đại xá', và đưa ra con số chạy án lên tới 1 triệu USD.

Vũ tìm tới cửa Viện trưởng Viện Kiểm sát chạy án

Vũ tìm tới cửa Viện trưởng Viện Kiểm sát chạy án

Thông (Doãn Quốc Đam) ông Thiệp chết nên đình chỉ điều tra, trước mắt sẽ khởi tố ông Chỉnh nguyên Giám đốc Sở kế hoạch-đầu tư. Với mảng doanh nghiệp cần thêm thời gian và chứng cứ. Ông Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) dặn Thông rằng với vai trò Thủ trưởng cơ quan điều tra cần có chính kiến.

Ông Nghĩa dặn Thông phải có chính kiến

Hằng Kiểm sát viên bàn với Huy (Mạnh Trường) về quyết định khởi tố ông Chỉnh. Huy nói rằng lãnh đạo tỉnh muốn chốt lại vụ án Thiên Thanh 2 để khép lại vụ việc, ổn định tình hình.

Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) phải giải trình trước Thường vụ về đơn tố cáo ông Nhân chuyên quyền, thiếu tập trung dân chủ trong nhiều quyết định. Hơn nữa ông Nhất còn tố cáo ông Nhân tự ý quyết định thu hồi mảnh đất sân vận động cũ. Bà Hiền Phó Bí thư nêu quan điểm không cần giải trình về điều chuyển ông Nhất-người làm đơn tố cáo. Ông Nghĩa Chủ tịch cũng đồng nhất quan điểm này. Về việc thu hồi dự án, ông Nhân cũng giải trình, Thường vụ thừa nhận ông Nhân đưa ra bàn bạc nhiều lần.

Ông Nhân phải giải trình trước Thường vụ về đơn kiện

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) ngồi ăn với ông Nghĩa, bị ông hỏi ngay rằng Vũ tung tin ông Nhân có doanh nghiệp sân sau. Vũ giả bộ nói rằng ông Nghĩa không tin mình, rằng chốn quan trường không có thân tín vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Ông Nghĩa phản bác nói rằng với ông không có lợi ích hay thân tín, chỉ có lợi ích của tỉnh Việt Thanh.

Ông Nghĩa nhắc Vũ cẩn thận tránh để xảy ra vụ sập mỏ thứ 2

“Thế anh nghĩ tung cả đống tiền vào dự án sân vận động để rồi tung tin vớ vẩn để các anh tìm về”, Vũ nói. Vũ giải thích ở góc độ doanh nghiệp nếu động đến vụ sân vận động tỉnh cả ông Nhân, ông Nghĩa và ông Dĩ nguyên Bí thư không yên. Ông Nghĩa dặn Vũ làm ăn phải tính lâu dài, bền vững và không muốn có vụ sập mỏ thứ hai, không giao việc vào tay những kẻ như Lê Hoàng.

Bà Hoa giúp việc cho Hoàng ở Lào đến thăm Hoàng, nói sẽ về Việt Nam sống cùng gia đình chứ ở nơi này không có. Bà Hoa khuyên Hoàng về đầu thú, chỉ có cách đó mới có được sự đoàn tụ với gia đình bởi Hoàng hiện nay vẫn bị truy đuổi gắt gao. Bọn người truy điểm kia đã tìm tới nhà Hòa-người đang cưu mang Hoàng.

Hoàng băn khoăn xem có nên về Việt Nam đầu thú

Hoàng nói: “Tội của tôi rất nặng. Nếu về Việt Nam đầu thú thì phải ngồi tù rất rất lâu chị ạ”. Bà Hoa giúp việc cho Hoàng bên Lào nói: “Cũng đành thôi. Cái gì cũng có giá của nó. Anh ngồi tù rồi còn có ngày ra, còn được vợ con thăm nuôi chứ ở đây nhỡ bỏ mạng trên đất khách quê người anh đã đành, còn vợ con anh nữa chứ. Thôi anh cứ suy nghĩ về Việt Nam đầu thú được thì gọi điện trước về cho vợ con để đề phòng tránh giết người diệt khẩu”, bà nói.

Người giúp việc khuyên Hoàng đầu thú

Hoàng liền gọi điện về cho vợ. Vợ Hoàng rất xúc động hỏi thăm Hoàng, nói rằng hai mẹ con cô rất lo cho Hoàng. Hoàng dặn vợ làm ngay một số việc, trong đó nói vợ Hoàng cần cẩn thận với Vũ. Hoàng cũng nói đến việc mình đang bị truy sát. Hoàng cũng nhờ vợ lấy điện thoại của Huy ở Viện Kiểm sát.
Đúng lúc này những tên được thuê để giết Hoàng xuất hiện tại căn nhà Hoàng đang ẩn náu. Chúng lục soát khắp nhà, nhưng Hoàng trước đó nhanh chóng phát hiện mình bị lộ, nên đã kịp trốn.

Hoàng kịp chạy trốn

Ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát cảm ơn lãnh đạo bệnh viện vì giúp đỡ điều trị cho bố mình. Lãnh đạo Viện nhận giỏ quà, nhưng từ chối phong bì. Giám đốc bệnh viện vẫn nhắc chuyện bố Viện trưởng cần qua Singapore chữa trị. Ông Văn mời lãnh đạo bệnh viện đi ăn để cảm ơn.
Ông Chỉnh, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư đến gặp Mai Hồng Vũ (Việt Anh) để nhờ giúp đỡ, nhưng Vũ từ chối vì ốc không mang nổi mình ốc. Vũ còn trách Chỉnh ngày xưa từng ăn tiền doanh nghiệp rất nhiều. Vũ bảo ông Chỉnh lo tiền chạy án.

Ông Chỉnh chạy tới nhờ Vũ chạy án nhưng bị từ chối

“Tôi nói thật đường cùng rồi tôi mới đến gặp ông thế này”, ông Chỉnh nói. Vũ bảo ông Chỉnh về nhà bán bớt đất đai, biệt thự trên Hà Nội đi, có cái gì ngon cố mà ăn vào lấy sức để chơi trò cảm tử. Vũ vỗ vai ông này rồi rời đi. Lên xe ô tô rồi Vũ còn nói thêm: “Ông Chỉnh, tự tin lên. Thời điểm này không ai cứu mình bằng chính bản thân mình đâu”, Vũ nói.

Ông Chỉnh lo nhờ kết nối với quan chức cấp cao nhờ chạy án

Ông Chỉnh về nhà buồn rầu, vợ động viên nhưng ông cũng không cần nghe. Ông Chỉnh còn đang lo kết nối các mối để chạy án. Ông này còn được cho số kết nối với Thiếu tướng công an, tuy nhiên gọi điện bị tắt máy từ chối.

Giám đốc bệnh viện hẹn ông Văn đi ăn, nhưng thực tế còn hẹn gặp giúp cho Vũ. Ông giám đốc còn ra sức tâng bốc Vũ trước mặt ông Văn. Tranh thủ lúc ông giám đốc ra ngoài, Vũ tranh thủ trình bày với ông Văn.

Gián đốc bệnh viện kết nối giúp Vũ nhờ gặp ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát

Vũ mong ông Văn coi như em út trong nhà. Vũ còn đưa quà là chiếc đồng hồ đắt tiền cho ông Văn. Ông hỏi ngay Vũ có nhờ vả gì không, nói rằng Viện Kiểm sát đang xem xét trường hợp của Vũ. Ngoài miệng Vũ nói không vấn đề gì, nhưng vẫn nhờ vả. Vũ nói: “Chắc chắn làm doanh nghiệp không tránh khỏi sai sót, liên đới rồi nên chính vì thế em mong anh giơ cao đánh khẽ. Anh đánh cho hai chữ đại xá để giúp em giảm nhẹ mọi thứ”.

Ông Văn sửng sốt khi Vũ đưa ra con số 1 triệu USD

Ông Văn nói việc này khó đấy, yêu cầu Vũ cất quà đi. Vũ lại nói mình từ xưa đến giờ luôn biết kính trên nhường dưới, biết xuất hiện khi nào cần. Vũ nhận mình có quý nhân phù trợ, nói ông Văn cứ nhìn lòng bàn tay của mình thì biết. Nói rồi Vũ giơ lòng bàn tay ra, con số viết trong đó là 1 triệu USD.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-70-vu-gap-vien-truong-vien-kiem-chay-an-gia-1-trieu-usd-1523157.tpo